Kinh nghiệm mua bán cổ phiếu trên TTCK Việt Nam!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PHONGBINHDUONG, 29/07/2010.

1186 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 22:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 83496 lượt đọc và 644 bài trả lời
  1. cje119

    cje119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    392
    Em công nhận là chứng trường khốc liệt thật, nó khiến cho nhiều người có đầu óc không bình thường!!! Không giữ được cái Tâm vững vàng là rất có thể bị hoang tưởng ngay!!!
  2. reddawn

    reddawn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Em mới chơi chứng được 5 tháng thôi.Đến bây giờ đang lãi 1,2% gì đó thì phải ^^.Cho đến giờ thì bài học lớn nhất học được là từ con VHG.Ăn cả khúc lên và chết cả khúc xuống :)).
  3. cje119

    cje119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    392
    Một kinh nghiệm cần phải nhắc lại trong thời gian này là các cổ phiếu làm giá thường được gom xung quanh một mức giá nào đó, em có thể ví dụ là TNG gom quanh 20, 21, TST gom quanh 30, sau đó được đẩy lên một mức giá nào đó, xong nó nằm trên đỉnh khoảng hơn 10 phiên để đội lái xả hàng, nếu các bác nào may mắn vào được giá thấp thì thấy nó lình xình trên cao nên bán để bảo toàn lợi nhuận, không nên tham quá. Thứ hai trong quá trình nó bắt đầu lao dốc giá sàn, tuyệt đối không mua dù chỉ là 1 cổ phiếu, trong quá trình lao xuống cực mạnh sẽ có những phiên trần, cũng tuyệt đối không mua. Sau khi nó về đến giá gom trước đây của đội lái sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng đây là đáy rồi, nên nhảy vào mua, điều này là một sai lầm hoàn toàn. Sở dĩ ngày trước nó nằm lình xình ở một mức giá nhất định là do luồng tiền của đội lái ngày nào cũng chảy vào, nhưng bây giờ tình hình hoàn toàn khác, đội lái đã rời bỏ cuộc chơi, nên hàng đang trong tay rất nhiều cổ đông, tâm lý không ổn định, những người bắt dao rơi trong cơn tuyết lở luôn muốn chạy thoát, vì vậy nó sẽ xuống thấp hơn cả giá gom của đội lái, vì vậy tuyệt đối không mua, các bác muốn mua những hàng đã làm giá cần thận trọng!!!
  4. lawson0209

    lawson0209 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Đã được thích:
    11
    Vì bác chưa có 150t trong tay nên nghĩ thế. Càng cầm nhiều xiên, càng muốn có nhiều hơn. Lòng tham vô đáy mà.

    Vác 150t đi gửi ngân hàng kiếm 1t/1tháng thì kô nên.
  5. cje119

    cje119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    392
    Vì bác chưa có 150t trong tay nên nghĩ thế. Càng cầm nhiều xiên, càng muốn có nhiều hơn. Lòng tham vô đáy mà.

    Vác 150t đi gửi ngân hàng kiếm 1t/1tháng thì kô nên.


    Lòng tham của em có đáy bác ạ, em tập Thiền đã hơn 10 năm rồi, việc đánh chứng chỉ là công việc sinh nhai thôi, thua thắng đối với em là chuyện bình thường, nó cũng chẳng khác gì ván cờ!!!
  6. reddawn

    reddawn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Đã được thích:
    0

    Riêng cái này thì em không đồng ý với bác.Bác nghĩ nó là kế sinh nhai nhưng nó trót ngấm vào máu mất rồi.Em cam đoan bác có 150t thì bác sẽ vẫn chơi tiếp thôi còn chơi bao nhiêu thì em chịu;)).
  7. Stiglitz

    Stiglitz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    273
    Sorry bác nha! Trích lại để thấy chơi chứng ko đơn giản!
  8. cje119

    cje119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    392

    Tất nhiên là chơi chứng không đơn giản, và tất nhiên là em đã sai lầm, tuy nhiên em đã sửa sai cắt lỗ ở 470 đúng như kinh nghiệm cắt lỗ trước cơn bão đã viết ở trang 2 topic này, và thực hiện đúng kinh nghiệm bắt đáy cổ phiếu sau những phiên hoảng loạn. Thị trường vào cơn bão có mấy ai thoát được từ đỉnh và vào được đúng đáy, đối với cơn bão hết sức bất ngờ này, em nghĩ mình cũng đã thành công phần nào!!!
  9. cje119

    cje119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    392
    Em đã thoát sạch từ ngày 16/8/2008, sau một cú bull trap!!!
  10. vinaplast9

    vinaplast9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Không mua bán gì, tạm quên chứng khoán, đi Vũng Tàu du lịch để xả stress là tốt nhất

Chia sẻ trang này