KLF (tập 1) !!!!!!!! siêu đầu cơ ..........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi namoon, 25/11/2014.

701 người đang online, trong đó có 280 thành viên. 07:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 242546 lượt đọc và 3495 bài trả lời
  1. Huymoney

    Huymoney Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/10/2014
    Đã được thích:
    148
    No ko fai uog vinamilk dau ma no an shi....t cua may con bo vat sua do
  2. chimvoi

    chimvoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    296
    Lái đang giữ giá xả ở vùng 13. Vào hàng kẹp đỉnh, cẩn thận nhé. Hàng nghìn cổ thiếu gì con ngon, Lái mấy hôm xả được mấy chục triệu cổ, họ đang chia nhau tiền. Nhỏ lẻ cứ ngồi mong lãi. Khổ chơi hàng bơm thổi, thua là đúng.
    --- Gộp bài viết, 02/12/2014, Bài cũ: 02/12/2014 ---
    Nếu bạn có lòng tin thì múc, nhưng chơi t+3 lỗ đấy.
  3. Yeuconmeo

    Yeuconmeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    2.502
    Chết cười với các cụ =)) =)) =))
    SuSuCaRot thích bài này.
  4. vietmoney

    vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    2.864
    CTCP Tasco (HNX: HUT)
    - FA:
    +Tổng số dự án hạ tầng giao thông BT và BOT đã ký: 10.615 tỷ đồng.
    +2014 lợi nhuận đột biến với 375 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, EPS 3.975 đồng/cp.
    + Các hợp đồng đã ký đảm bảo nguồn thu nhập ổn định trong dài hạn.
    + Cơ cấu tài chính hợp lý sau khi hạch toán dự án BT21 hơn 2300 tỷ, vay nợ dài hạn sẽ giảm khoảng 1100 tỷ cuối 2014. Phát hành 200 tỷ trái phiếu chuyển đổi và 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
    + Cổ tức 2014 dự kiến 12%.
    + Định giá: 28.800 đồng/cp.
    - TA:
    + Hiện HUT đang nằm ở giai đoạn 2 trong xu hướng chính ( Giai đoạn hình thành khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh và nền kinh tế khởi sắc - giá dầu giảm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Khi đó, nhà đầu tư bắt đầu mua tích lũy.
    + Break vùng đỉnh cũ 14.8,phiên điều chỉnh ngày 28/11 là cơ hội để mua vào với mục tiêu ngắn hạn 19.Mục tiêu dài hạn 28.8
    + Khối lượng giao dịch > 2tr cp/phiên
    Thanchung123 thích bài này.
  5. amunike

    amunike Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Đã được thích:
    317
    Bác cứ dọa thế, nhiều chú sáng nay cóng phọt mịa nó rồi, phọt xong sướng được tẹo, chiều bắt đầu sun. Mai cóng quá có khi đua >13 rồi lại ngồi trên đỉnh :)
  6. chimvoi

    chimvoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    296
    Ngày xưa có hai mẹ con nhà nọ nghèo rớt mồng tơi, anh chàng lang thang đi kiếm việc làm nhưng chả có ai cho thuê cả. Mãi sau, có một ông chủ, hắn còi quắt người lại. Còi thấy thương tình giúp chàng đi buôn:
    Còi bảo, thời nay chỉ buôn giấy là lời nhất, hai mẹ con mừng lắm về mở hàng tạp hóa: Nào giấy vệ sinh, nào buôn sữa, nào bán vé máy bay.... nhưng hai mẹ con vẫn nghèo lắm. Họ tìm gặp chàng còi hỏi nguyên do, chàng còi bảo rằng, buôn giấy là thế này, thế này..... Hai mẹ con mừng rỡ ra về, họ nghe theo chàng còi. Họ trở nên giàu có. Không quên cảnh nghèo khó, họ luôn giúp đỡ người nghèo khó hơn. Để cảm ơn hai mẹ con nhà nọ, hàng năm người ta lại tổ chức buôn giấy, tương truyền nó diễn ra đến tận bây giờ. Người ta còn đồn rằng buôn giấy sẽ lồi mồm toác mỏ.
    Thanchung123 thích bài này.
  7. ThienAnh2014

    ThienAnh2014 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    574
    Bác này chym mồi FIT, KLF tích cực nhỉ. :D:D:D:D:D
  8. chimvoi

    chimvoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    296
    Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một một vị đạo sỹ còn trẻ nhưng lại nổi tiếng tham lam và ích kỷ. Không biết ai tại sao ông này có nhiều giấy thế mặc dù đức hạnh ông ta không hề có. Ông ta có nhiều giấy và mọi ngườ môi mong muốn được ông ta ban phát cho một ít về để dùng. Nhưng vì đạo sỹ này rất tham lam nên mọi người rất khó lấy giấy của lão đó. Họ nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng họ tìm đến vị đạo sỹ và nói.
    - Này ông, tôi cần một ít giấy của ông để về nướng thịt gà, nhân tiện mời ông sang ăn luôn.
    - Này ông, tôi cần một ít giấy của ông để về nướng thịt bò, nhân tiện mời ông sang ăn luôn.
    -Này ông, tôi cần một ít giấy của ông để về nướng thịt cừu, nhân tiện mời ông sang ăn luôn.
    .....
    Vị đạo sỹ mừng lằm, chỉ có mô ít giấy mà được bao nhiêu người mời ăn thịt gà, ăn thịt bò, thịt cừu... nhờ ăn nhiều thịt, vị đạo sỹ tu hành đắc đạo. Lấy pháp danh là lái lợn. Lái lợn vẫn vậy, đổi giấy lấy thịt gà, thịt bò...
    Câu chuyện được lưu truyền đến ngày nay, nhưng chưa ai biết thực hư vị đạo sỹ đó thế nào.
  9. Yeuconmeo

    Yeuconmeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    2.502
    Đừng nhầm, em chưa thèm lùa ai mua bán j đâu mà bảo chim mồi nhá. Em theo na từ bên nhà FIT, giờ sang KLF. Cứ lướt có ăn thì em còn ở. Lái còn trên tàu thì em còn chưa xuống. Các bác mua đỉnh cut trym thì kệ các bác.
    Cứ mấy hôm nó giảm thì gào lên chửi rủa. Nó lên 1 tý thì lại nhao nhao mua bán.
    Lúc mới mua kỳ vọng thì khen hết lời. Lúc t3 k có lãi thì kêu hết vị
    [-([-([-([-([-([-([-([-([-(
    GauBo, MR Tran, takeda20136 người khác thích bài này.
  10. TIENBACNHUVOI

    TIENBACNHUVOI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    392
    Chẳng biết được bn bác trong diễn đàn này nói thật lòng đây. Mồm cứ kêu mua mà tay thì cứ enter bán thôi
    MR Tran, Phuoc_Loc_ThoThanTuDo thích bài này.

Chia sẻ trang này