1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Ko biết VN sắp tự tử hàng loạt vì VNI down chưa :-)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vhlong, 23/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
158 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 01:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3797 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. kcat

    kcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Các bác trước khi tự tử nhớ viết di chúc cho em đống giấy lộn đấy nhé
  2. victoxxp

    victoxxp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này nói đúng. tiền liền khúc ruột, mất một đồng cũng sót mà được một đồng cũng sướng, quan trọng là phải hiểu thế nào là được mất
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Cái trò tự tử vì chơi cổ phiếu đã có hàng chục năm nay ở Hong
    Kong, rồi TrungQuốc, nay lan sang Ấn Độ, ViệtNam, thì mới
    rõ Ấn Độ, ViệtNam còn ti toe học đòi sau các nước châu Á
    quá. Thảo hèn chợ cổ phiếu mới mở, mà không có đủ cổ
    phiếu mà bán . Cò là một dấu hiếu của sự lạc hậu đó . Khi
    tiến bộ thì cò sẽ hết, mà chỉ còn brokers thôi .

    Sau thời gian phá sản vì chơi cổ phiếu, ViệtNam mới dần
    dần ổn định được chợ stock, và mới bớt người tự tử .
  4. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Vân chưa có người giải thích cho em cò biến thành chim ăn xác thối là sao ????
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    bác plum đang dư tiền nè, mua cái gì, bác chỉ em đi, em ngu gì nhaỷ lầu. Đẹp trai mà nhảy lẫu uổng đời trai
  6. tranthlong

    tranthlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đã mua giây thừng liên hệ với em để mua áo quan luôn thể.
  7. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cứ khi nào thị trường ảm đạm là các bác lại bàn đến chuyện mua áo quan, nhiều bác lạy quay sang chửi bới lẫn nhau như thế rất không ổn. Em thấy tốt nhất là các bác nên tìm cách giảm tối đa tổn thất, tích trữ lương thảo đạn dược, ôn lại binh pháp, chờ ngày trả thù rửa hận đi, đừng ngồi kêu ca nữa mệt lắm. Còn đối với bọn tây thì các bác việc gì phải sợ nó, nó chiến đấu trên đất việt chỉ có mỗi một lợi thế là nhiều tiền thôi chứ có được lợi thế gì nữa đâu. Trong khi đó mình có được toàn bộ những lợi thế khác, được chính phủ bảo hộ đủ kiểu và được ưu tiên hơn bọn nó rất nhiều, nhưng chúng ta không đoàn kết, khi vui thì xúm lại uống rượu khi có chuyện mỗi bác chạy một hướng kêu la om xòm không ra một cái gì cả. Em nghĩ diễn đàn này hiễn nay có hàng ngàn người tham gia và hàng vạn người đang theo dõi, nếu thực sự đoàn kết sẽ tạo ra được sức mạnh rất lớn, một khi cả ngàn cánh tay cùng vẫy về một hướng sẽ tạo ra được một cơn sóng lớn đủ để tự bảo vệ mình và dẫn dắt thị trường.

    vài lời mong các bác cho ý kiến.
  8. DLT_TV1

    DLT_TV1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao cũng phải công nhận bọn khoai nó giỏi, học hết bài của chúng nó đã rồi khởi nghĩa sau
  9. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn ! bác cư nó thế tập trung vào thì ai sẽ đứng đầu ? em mà biết trước kế hoạc em sẽ cho các bác teo ngay,. Biết định mua thằng nào em mua biết khi nào bác bán em bán trước
  10. bino1810

    bino1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ diễn đàn này hiễn nay có hàng ngàn người tham gia và hàng vạn người đang theo dõi, nếu thực sự đoàn kết sẽ tạo ra được sức mạnh rất lớn, một khi cả ngàn cánh tay cùng vẫy về một hướng sẽ tạo ra được một cơn sóng lớn đủ để tự bảo vệ mình và dẫn dắt thị trường.

    vài lời mong các bác cho ý kiến.


    Bi giờ thế yếu lực mỏng, chỉ biết tích luỹ lương thực cho nhiều, học hỏi binh pháp cho vững....trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi......

    Đời chứng khoán từ nay tôi đã hiểu

    Dấn thân vô là phải chịu tù đày

    Là gươm kề cổ, súng kề tai...

    Là thân sống chỉ coi còn 1 nửa.......[
    r10)]


    [/quote]

    Đả đảo bọn khoai tây, khoai lang và cả bọn khoai hà (chuyên cò, vạc)
    Đả đảo, đả đảo đảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đảo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này