"Ko đau vì quá đau" - lúc trước tưởng nó hát vớ vẩn, giờ lại nghiệm vào mình...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhotmamay01, 20/02/2008.

463 người đang online, trong đó có 185 thành viên. 00:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 541 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. nhotmamay01

    nhotmamay01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Đã được thích:
    26
    "Ko đau vì quá đau" - lúc trước tưởng nó hát vớ vẩn, giờ lại nghiệm vào mình...

  2. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Em cũng xin nâng cốc vì bài hát này , kô đau vì quá đau
  3. hyvongxanh1986

    hyvongxanh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Đau quá, đêm em nằm ko ngủ được, xót xa trong dạ, nhói buốt trong tim, sức khoẻ suy sụp, đầu óc đờ đẫn, cứu em với.
  4. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Tưởng , không đau vì sướng quá
  5. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Đau mà chúc mừng à ??? chán các bác quá
    Có bao giờ bác nhìn thấy MIẾNG CƠM, MANH ÁO, TIỀN ĐÓNG HỌC của con cái bác nó ra đi trước mắt không ??
    có bao giờ anh thấy Vợ anh con anh run run vì đói không???
  6. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Hix , thị trường đi xuống ai cũng buồn cả , phải lạc quan để bà con dzui lên chớ . .Tiền mất , nhưng kinh nghiệm tăng , đâu phải mất gì nhiều lắm
  7. SSILeader

    SSILeader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, chỉ thấy mất tiền là nhiều thôi!

    mà cũng chưa đúng, mới "cảm nhận" mất tiền thôi vì em vẫn chưa bán cut loss....

    mà biết đâu chừng, khi bán thì.... nội nghĩ thôi mà đã khiếp vãi rồi...

    mà cũng khổ, niềm tin đang lung lay dữ dội, kinh nghiệm thì lỳ ra...

Chia sẻ trang này