KSS - Một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Konnyaku, 09/08/2012.

4382 người đang online, trong đó có 357 thành viên. 22:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 24697 lượt đọc và 335 bài trả lời
  1. thangbomchoick

    thangbomchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2011
    Đã được thích:
    1
    Em vừa bán sạch cổ cánh tuần trước cầm tiền ăn tết yên tâm, nào ngờ bọn nhà cái nó lại oánh lên, chẳng lẽ bây giờ mua vào giá đắt hơn? Mà cầm tiền thì nhấp nhổm không yên. Có bác nào rơi vào hoàn cảnh giống em không?
  2. thangbomchoick

    thangbomchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2011
    Đã được thích:
    1
    Con lởm KSS - Chuyện gì đang xảy ra? Một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo !!!


    1

    KSS: Gánh 31 tỷ đồng chi phí tài chính, quý II lỗ 6,87 tỷ đồng
    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, KSS lỗ 6,98 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 18,09 tỷ đồng.

    Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS) công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2012.

    Riêng quý II, KSS đạt 149,11 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm gần 16% so với cùng kỳ bởi giá vốn tăng mạnh.
    Chi phí tài chính vọt lên 31,13 tỷ đồng trong bối cảnh doanh thu tài chính gần như không có khiến LNST riêng quý II đạt âm 6,87 tỷ đồng, cùng kỳ công ty lãi 16,84 tỷ đồng.
    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, KSS lỗ 6,98 tỷ đồng, cùng kỳ lã 18,09 tỷ đồng.


    2

    KSS: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc vi phạm CBTT


    Ông Nguyễn Văn Dĩnh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (mã CK: KSS) đã mua 1.550.000 cổ phiếu KSS, bán 103.500 cổ phiếu KSS từ ngày 14/03/2012 đến ngày 03/07/2012 và trở thành cổ đông lớn ngày 02/07/2012 nhưng không công bố thông tin và báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.
    HSX



    3


    KSS Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (HOSE)

    KSS: 10/08 - Ngày ĐKCC Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012


    Ngày 26/07/2012, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 683/2012/TB-SDGCKvề ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (mã CK: KSS) như sau:

    - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08 /08/2012
    - Ngày đăng ký cuối cùng: 10 /08/2012
    - Lý do và mục đích:Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012
    - Thời gian thực hiện: ngày 17/09/2012
    - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở Tổng Công ty tại Thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
    - Nội dung họp:
    + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
    + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2012;
    + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch năm 2012;
    + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty;
    + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2011 và dự kiến năm 2012;
    + Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc;
    + Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
    + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2011 và kế hoạch chi trả năm 2012;
    + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và

    HSX
  3. thangbomchoick

    thangbomchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2011
    Đã được thích:
    1
    Em vừa bán sạch cổ cánh tuần trước cầm tiền ăn tết yên tâm, nào ngờ bọn nhà cái nó lại oánh lên, chẳng lẽ bây giờ mua vào giá đắt hơn? Mà cầm tiền thì nhấp nhổm không yên. Có bác nào rơi vào hoàn cảnh giống em không?
  4. thangbomchoick

    thangbomchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2011
    Đã được thích:
    1

    Sáng nay vừa bật dậy, trong lúc chờ máy khởi động em nhẩm tính, từ đáy VNI 370 lên 488, thế là lên tròn 120 điểm trong vòng 2 tháng, tính ra tăng 32%, một số mã như ITA - KBC - PTC - GTT- S96 - DLG - SCR - VCG tính từ đáy đã tăng 100-300%, vậy mà đợt rồi tk em chỉ tăng được 58% vì em ôm chặt mấy con khoáng sản, mà nhóm này thì chẳng tăng bao nhiêu con sóng này... Em nghĩ nhiều cụ trên này gào thét inh ỏi vậy thôi chứ thật ra con sóng này các cụ cũng chẳng ăn được bao nhiêu đâu, lý do nhảy nhót lung tung, loạn chưởng >>> mất phương hướng, chưa kể nhiều cụ nhát gan ăn được 5-10% đã vội vã chốt lãi....

    Em chợt bình tâm và nghĩ lại: Có bao nhiêu cụ trên này và bao nhiêu NĐT ăn được trên 50% trong con sóng này, em tính trên tổng TK nhé, chứ các cụ oánh 10-20% TK nói làm gì ! số này chiếm bao nhiêu %? bao nhiêu người ăn được trên 100%? Có lẽ là hiếm lắm ! Vì những cụ lì đòn và cả liều mạng mới ăn được dày như vậy, mà những kụ này có lẽ họ cũng lì đòn chịu trận từ khi VNI còn 1000-1176 chứ chẳng chơi !Nên nếu con sóng này họ ăn dày trên 100% cũng là thành quả xứng đáng họ được đền đáp cho những ngày cắn răng chịu đựng em VNI nó hành hạ đêm ngày, nó vắt kiệt đến những giọt...cuối cùng của cụ !

    ÔI CUỘC ĐỜI THẬT LÀ CÔNG BẰNG !​



    Nếu anh em nào từng chinh chiến giai đoạn 2008-2009 sẽ bắt bài được nhà cái Campuchia !

    Anh em mở MetaStock hoặc Ami:

    Cặp mắt cú vọ của anh em hãy nhìn chằm chằm vào Chart VNI - Chú ý các cây nến từ ngày 14/04-27/04/2009, chú ý Volume từng phiên....Chú ý mốc Fibo 38.2....

    LÒNG THAM & NỖI SỢ HÃI CON NGƯỜI HÀNG NGÀN NĂM NAY VẪN KHÔNG THAY ĐỔI & MÃI MÃI VẪN NHƯ THẾ, SAI LẦM CON NGƯỜI CŨNG THẾ, KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI NỐI TIẾP TỪ THẾ HỆ NÀY QUA THẾ HỆ KHÁC.

    Một số anh em đang lo thanh khoản sụt giảm trong 5-7 phiên vừa qua.

    Anh em hãy mở Chart VNI 14/04-27/04/2009

    Chú ý đếm số phiên, Volume từng phiên.





    Ai bán đã bán được, ai mua cũng mua được. Nhưng liệu VNI đã kiệt sức?. Em thưa với các bác là chưa hề. Nếu ở thời điểm hiện tại mà VNI ở con số 600 Points may ra phe bán mới dọa được bên mua.


    Rất nhiều báo đài đưa ra thông tin " Tiền đâu nhiều thế", VỸ MÔ CÒN U ÁM LẮM MÀ. Không phải cứ có tiền nhiều là thiên hạ đổ vào chứng đâu. NDT cũng ngó trước ngó sau chứ, một cái hoa đang dần đơm thành trái mà ta không chăm sóc thế thì ta phải đợi đến khi nào?

    Thế vậy VNI phải tăng tới đâu mới ngừng?. Em thưa với các bác, em cũng như mọi người. Thị trường được quyết định bởi rất nhiều người, nhưng một khi nó tăng (cái này phản ánh niềm tin chung của nhiều người..Thì không có gì ngăn nổi cả.

    Vậy ai có ai biết được nó tăng tới bao nhiêu chứ?. Liệu có bao nhiêu NDT đoán được là VNI đã tăng tới 420 points ở phiên hôm nay khi VNI ở mốc đáy 370 ?. Liệu có bao nhiêu NDT dùng các Software phân tích để dự đoán được đỉnh của VNI với sai số 5 points hoặc hơn, có phải là trên 90% các NDT đã thất bại với các indicator của mình?. Cuộc đời quả thật nó không dễ dàng đến với hầu hết mọi người kể cả em và phần lớn các bác.

    Vậy ngày mai thì sao?. VNI có thể tăng tiếp và thậm chí là kịch trần không?. Em thưa với các bác..khi mục măng đã ngoi lên khỏi mặt đất và nhìn thấy được ánh nắng ban mai của ông mặt trời THÌ KHÔNG GÌ CẢN NỔI, CŨNG NHƯ KHI TẢNG ĐÁ LĂN XUỐNG DỐC CÙNG ĐỪNG MONG CẢN NÓ, NÓ ĐÈ CHO BANH XÁC, như VNI TỪNG ĐỔ ĐÈO KHÔNG PHANH TỪ 1176 XUỐNG VỰC THẲM 240...tháng 2/2009.... Với những ai đang có 10.000 tỷ nếu muốn nó xuống thì chỉ có việc đứng nhìn mà thôi, nếu bạn có 100 triệu cổ nằm rãi đều ở tất cả các mã, bạn nhất định đập sàn cho em nó giảm..tôi cam đoan là bạn không làm được.

    Em muốn nhắn anh em một điều: Anh em hãy thoát khỏi cái vỏ ốc T+4, hãy mở rộng tầm mắt ra biển khơi bao la rộng lớn, đừng câu cá trong ao làng nữa hãy nhỏ neo ra khơi...ĐẠI DƯƠNG BAO LA LẮM CÁ, NHIỀU TÔM đang chào đón anh em....

    Thanh khoản thấp anh em bẩu dòng tiền rút ra khỏi TT? Anh em muốn thanh khoản cao? OK ! Có thanh khoản cao. Thanh khoản cao anh em lại bẩu phân phối... OK vậy thì thanh khoản đều đều ngày nào 2 sàn cũng GD 150-200tr cổ, 3 tháng liền nhé ! Túm lại anh em muốn giề cứ nói, đừng ngại ngùng e thẹn.

    80 phiên liên tiếp 2 sàn ngày nào cũng khớp 150 - 200 triệu cổ thì tốt hay xấu hả các bác?

    Cái mâu thuẫn ghê gớm của nhỏ lẻ em không sao giải thích nổi: Downtrend thì cố GỒNG MÌNH 800 NGÀY ĐÊM ÔM CHẶT CỔ CÁNH, nhiều mã giảm 50-70-90% - 99% từ 80.000 về 70.000 rồi 45.000 - 35.000 rồi 3.000 vẫn GỒNG MÌNH ÔM RẤT CHẶT - Vậy mà nó vừa tăng lại 30%-50%-70% lên 4.000 - 5.000 thì BÁN QUÁCH CHO RẢNH CỦA NỢ.... Bán xong nó lại phi như ma đuổi 100 - 200 - 300 - 500%... lại chửi thề ! Tại sao Downtrend thì margin tẹt ga, uptrend thì không dám mua hết tiền tươi? Tại sao? Bữa tiệc mang tên "đầu cá" đã xong....anh em chuẩn bị tinh thần, bụng dạ tham dự buổi tiệc mang tên "THÂN CÁ MỜI GỌI"
  5. thangbomchoick

    thangbomchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2011
    Đã được thích:
    1
    [r2)][r2)][r2)]
  6. Dancewithwolves

    Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    1.887
    kịch có được cấp giấy phép biểu diễn ko Chun
    Bán hết đi sang mua PPC :D
  7. thangbomchoick

    thangbomchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2011
    Đã được thích:
    1
    Này thì em đóng tài khoản về quê ăn tết....

    Này thì các bác ở lại ăn tết vui vẻ, em cầm tiền cho yên tâm...

    Này thì đóng TK nghỉ ngơi, đi du lịch...

    Này thì nấu nồi bánh chưng ngồi ngắm hoa đào nở...
  8. thangbomchoick

    thangbomchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2011
    Đã được thích:
    1
    Đỉnh rồi không nên mua, đợi điều chỉnh: tâm sự của 1 NĐT trải qua hàng ngàn con sóng lớn nhỏ
    488: nóng quá rồi không nên mua, đợi điểu chỉnh rồi tính, thế là không không mua và thị trường tiếp tục tăng........

    520: biết vậy lúc 488 mình liều mình làm một ít, chứ giờ cao quá mua dễ đỗ bô cho thằng khác, đợi điều chỉnh xem sao, quyết không mua, nhưng.......thị trường vẫn tăng tiếp.....

    570: trời ơi biết vậy lúc 520 múc cật lực, chắc uptrend dài hạn rồi, phải múc cho khỏi xấu hỗ với vợ con.......nhưng thị trường lại điều chỉnh.......

    550: chết mịa rồi, dotter rồi, bán gấp chứ không là ra đê mà ở.......bán xong nhẹ cả người.....thị trường giảm nhẹ thêm tí nhưng rồi lại quay trở lại quỹ đạo

    620:.......đỉnh rồi......đợi điều chỉnh

    700:.......đỉnh rồi......đợi điều chỉnh

    Cuối cùng chết trong uất hận nhưng lúc nào cũng lảm nhảm: đỉnh, đỉnh, đỉnh rồi, đợi điều chỉnh, đợi điều chỉnh.

    Thân tặng các bác như món quá cuối năm.
  9. thangbomchoick

    thangbomchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2011
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  10. sky2010

    sky2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cơn lốc KSS, Nghẹn ngào rơi lệ ru em. Những ai theo Chun đầu năm đã có lộc lá, chúc mừng, chúc mừng !

Chia sẻ trang này