KSS...Thiên đường là đây...1 thiên đường của tình yêu( Phần 5)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sonvlkt, 24/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6744 người đang online, trong đó có 844 thành viên. 13:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24978 lượt đọc và 1048 bài trả lời
  1. nondan_ck

    nondan_ck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Có khi lại bổ mấy thằng hàng xóm. Cơm nguội nhà em thành đặc sản nhà nó cũng được
  2. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Hoan hô chú Sơn làm việc tốt lắm...Anh vừa đi động viên bác cả về xong
  3. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272

    Hãy nhớ cái tên thằng này nhé...Đối tượng đấy
  4. tiendamquang

    tiendamquang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    4
  5. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Biết chú có KSS nhưng chú ko thể ngồi chung 1 mâm với bọn anh được đâu...Nên về bên đó thì hơn
  6. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Cứ thế mà làm...ko phải đôi co với chúng nó...Kể cả những người có KSS mà cảm thấy ko chung đường thì cứ lịch sự mời ra khỏi pic đến lần thứ 3 ko ra báo mod luôn...Chủ pic là được quyền đó đó...Làm loãng pic người ta cũng là 1 tội
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.340
    Trích Hăm Lét: Lũ r.òi bọ xem xác của một ông vua và xác của một kẻ ăn mày là như nhau thoai :)):)):)). Bác đừng làm cao thế chứ. Nếu bác có tài làm KSS mai tăng thì là chuyện khác.

    Dù kẹp KSS nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận tình hình rất xấu.
  8. nondan_ck

    nondan_ck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ơ em tưởng pic này là cho người có kss. Lại thấy anh Rainy mời vào 8.
    Bác không cho ngồi mâm thì em ngồi ngoài mâm, cứ xương vứt ra là em đớp liền. Em tuổi con cún mà lại.
  9. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Pic này của anh ko phải chô để các chú post nhặng xị nhé...Các chú chưa đến tuổi đâu...Vừa mới ra ngoài chút mà đã thế này rồi
  10. nondan_ck

    nondan_ck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một câu chuyện thế này nhé, em kể bác nghe:

    Có một ngôi làng, làng khôi phục một ngôi chùa.
    Dân tình phấn khởi lắm, mặc dù làng còn nghèo nhưng ai cũng muốn đóng góp của cải để đúc một cái chuông thật to để mỗi khi tiếng chuông vang lên cả làng được tự hào, để cho đức phật nghe thấy lòng thành tâm của cả ngôi làng, để cho các vong linh được siêu thoát.

    Người đến quyên góp rất đông, người thì góp vàng, người thì góp tiền, người dân từ các làng bên cạnh cũng về góp.

    Tới chiều muộn hôm đó, khi lượng quyên góp cũng được kha khá thì có một cụ ăn mày, ăn mặc rách rưới đến cũng xin góp, nhưng trong túi ông ấy chỉ có một đồng xu duy nhất.

    Người thu tiền nghĩ, cửa chùa uy nghiêm thế này lại để một tên ăn mày từ đẩu từ đâu đến vào lại còn đòi góp để tạo ra một thứ linh thiêng thì còn ra thể thống gì nữa. hơn nữa ông này chỉ có một đồng xu thôi, đuổi đi là thượng sách.

    Mọi việc diễn ra như dự kiến, quả chuông đúc ra trong niềm hân hoan của cả làng và khách thập phương.

    Nhưng kết cục thì sao các bác có biết không?

    (viết mỏi tay quá)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này