KSS...Thiên đường là đây...1 thiên đường của tình yêu( Phần 6)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sonvlkt, 26/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4387 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 07:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 47817 lượt đọc và 2091 bài trả lời
  1. Rainy68

    Rainy68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Sao đi ngủ muộn thế Coctre? Tự lo cho mình đi, đến lúc bệnh người thân của mình đau lòng lắm =((
  2. coctre

    coctre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó em dậy pha sữa cho con, tranh thủ ngó qua nên thấy Bác Sơn vẫn trong PIC
    Làm câu giục Bác ấy đi ngủ rồi em cũng ngủ luôn chị Hai ạ
  3. Rainy68

    Rainy68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Nó bị bệnh tăng động, ban đêm nó ngủ cứ bị chuột rút, ban ngày nó hiếu động hơn đứa trẻ bình thường, hic, mỗi lần nhắc đến nó thì lại thấy xót xa, buồn tê tái vì mình ko thể giúp được gì =((
  4. Rainy68

    Rainy68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Sao con em lại uống sữa vào giờ đấy, nó dậy uống ah, hay vừa ngủ vừa uống?
  5. coctre

    coctre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái này liên quan đến não chắc rồi.
    Có lẽ hồi trước đã bị sốt hay bị ngã đụng vào đầu.
  6. coctre

    coctre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà em cho nó đi chơi về muộn quá nên bà ấy ngủ luôn, không ăn uống gì
    Đến đêm đói quá mới dậy đòi ăn chị ạ. Em pha sữa cho uống chứ giờ đó lười đi lấy cơm lắm
  7. Rainy68

    Rainy68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Đông, tây y kết hợp cúng bái hết rồi, não nó ko việc gì, bình thường nó rất thông minh.
  8. coctre

    coctre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu kiểm tra kỹ mà não nó không việc gì thì chị thử tư vấn bạn chị đi coi thầy xem sao (duy tâm một chút nhưng em nghĩ cũng chẳng mất mát gì)
  9. Rainy68

    Rainy68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Hic! Chơi cái kiểu gì mà quên cả ăn? Giấc ngủ của bọn trẻ rất quan trọng, muốn phát triển chiều cao tối đa thì nên cho con đi ngủ trước 9h30 và nên đảm bảo 1 giấc ngủ sâu cho bé, con em có uống sữa nhiều, ăn nhiều mà ngủ ko sâu thì cũng chẳng cao được đâu.
  10. guntvc

    guntvc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Xác định ôm KSS lăn chốt. Vào Khu Sung Sướng cùng các cổ đông KSS. Lên 130 em lại toác mỏ vì xèng mất thôi =))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này