KSS...Thiên đường là đây...1 thiên đường của tình yêu( Phần 6)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sonvlkt, 26/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7121 người đang online, trong đó có 890 thành viên. 13:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 47823 lượt đọc và 2091 bài trả lời
  1. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ko đâu chị ạ vì tâm trí Longnu giờ để cả vào KSS rồi
    Nhưng để đối phó lại với tụi xọc ác ôn này thì phải nhiều miu mẹo lắm, chị có công nhận với em không, ít nói chuyện với chị nhất nhưng em cảm thấy chị mới là người hiểu em nhất
  2. penny

    penny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em phải bỏ ra cả ngày khinh công lên tận Bắc kan để mắt thấy tai nghe em mới hài lòng
    Hy vọng trong tháng 6 này TLN và các anh em KSS sớm có niềm vui.
  3. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Có thể là chưa nhưng nhất định ngày ấy sẽ đến
    Chị đã thấy Bác Hồ của chúng ta chưa...Chưa bao giờ người khẳng định là ngày nào, tháng nào hay năm nào sẽ thống nhất đất nước mà người chỉ khẳng định: Sẽ có ngày đấy và nó nhanh hay chậm phụ thuộc vào : Ý Đảng, lòng dân
  4. penny

    penny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thường thường các bác đầu tư vào 1 c/p khi thấy DN đó có vẻ làm ăn tốt hoặc sắp có đội đánh lên, các bác sẽ tất tay hoặc thậm chí Margin( Tất chân) luôn rồi ngồi chờ đợi
    Em thì lại không thế, em không có thói quen ngồi chờ người khác mang lại lợi ích cho mình, mà BBs có bao giờ cho không ai cái gì đâu, nên em cứ vào từng phần. Cái phần vào hôm nọ 63.5 thì hôm qua 69 em phải chốt chứ, tiền đó để làm gì, không phải để mua cổ khác hoặc rút ra mà là để đỡ khi chúng nó xọc tiếp
    Có ai dám đảm bảo với em rằng tuần sau chúng nó lại không xọc tiếp
    Mình vào hết rồi thì lúc đó ai cứu mình đây

    Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp

    Vững như đá rắn như đồng

    Chí ta lớn như biển đông trước mặt

    ---------> Lời chia xẻ nghe chua chát nhưng trong sâu thẳm là 1 tình cảm mãnh liệt.
    Sao lại thế cơ chứ.
    Sao lại có tình cảm với 1 vật vô tri vô giác.
    Thế mục đích của TLN đ/v kss là gì : không phải là tình cảm đó chứ.
    Sao nhọc công với nó nhiều vậy bạn.
    Một TLN nội công thâm hậu, văn võ song toàn, lạnh lùng quyết đoán,
    Quả thật trớ trêu.
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-
  5. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đối với KSS chỉ có 1 phương án duy nhất...Trường kỳ kháng chiến mà thôi, ai mà không làm được việc này thì chỉ có tấu xuồng
    Nhiều khi thấy có một số chim lợn mồm độc địa gọi chúng ta là những kẻ thủ dâm tinh thần, về nghĩ lại cũng có đôi ý đúng
    Chuẩn bị hết tuần lại sẽ có những nick hô lên rằng ...Tuần sau đấy, tuần sau chạy đấy, và rồi cái tuần sau đó lại trôi qua trong lặng lẽ, có biết đến bao nhiêu cái tuần sau rồi. Chỉ có một chút khuyên nho nhỏ với các bạn rằng : Một là hãy bán nó đi và Hai là đừng nhắc gì đến nó nữa. Chỉ có 2 cách đó là hữu hiệu nhất
  6. LHF2D

    LHF2D Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Em copy từ cái trang bình về bài thơ sông Trường Giang, phim Xích Bích, TQDN đó, tác giả là Nmh, đây là bài thơ ứng đối với bài Trường Giang iem đoán thế, cái dòng cuối bôi đậm nà của iem thêm vào.

    Một bên tả cái hùng tráng của TG.một bên cái cảnh buồn tĩnh của sông Hồng, giờ ít khi sông Hồng có nước, sóng như ngày nào.
  7. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?....Mà Penny
    Thôi thì: Không thành công cũng thành nhân...Phải không Penny?
    Chí ít là cho đến giờ cũng thấy ra nhiều điều
  8. LHF2D

    LHF2D Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác bff_vn tếu, đừng để ý đến nữa anh.
  9. penny

    penny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,
    TLN võ công đầy mình muh, TK đầy ấp
    2 tay 2 kiếm lấy thủ cấp chúng nó thôi bạn.
  10. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là rất khó Penny à vì chúng nó cứ ở trong bóng tối còn mình thì ở ngoài sáng
    Vậy nên nhiều lúc em cũng muốn làm mình nhá nhem đi 1 chút để có thể nhìn rõ kẻ thù hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này