KSS...Thiên đường là đây...1 thiên đường của tình yêu( Phần7)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TieuLongNu68, 02/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7256 người đang online, trong đó có 898 thành viên. 13:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 38929 lượt đọc và 1592 bài trả lời
  1. vinamil

    vinamil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Kss thì tèo hàng phiên, số thanks thì lạm phát do bơm nhau:)). Các cụ nâng cao kiến thức viết bài có chất xám giúp cho F319 phong phú chứ cứ rỗi hơi bơm nhau chán éo chịu đc. Xem Gucioo đi.
  2. Rainy68

    Rainy68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Hic! Cái gương to thế ai chẳng thấy còn xem gì nữa, bọn em chả dại làm phúc phải tội bác ợ.
    Tiền của bác bác tự giữ đi, em đẩy KSS lên thì bác cũng có cho em đồng nào đâu. Đừng nhìn ba cái thanks đấy bác ợ, nhìn mình thì hay hơn.
  3. Rainy68

    Rainy68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Thôi toi rùi TLN ơi! Pic của Gu bị khoá rùi, kiểu này lại phải tiếp đón khách quý đây, mệt nhỉ, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, ko muốn đón khách quý nữa rùi [:D][:D][:D]
  4. hieuroi

    hieuroi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Lấy Chồng Xích Lô

    Một cô gái đi thi hoa hậu, đến phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi "Bốn đời chồng nhưng vẫn còn gin" thì đặt câu hỏi
    Tại sao cô 4 đời chồng rồi mà vẫn còn gin?
    Cô gái trả lời :
    Lấy anh chàng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN VẸN", do vậy không làm ăn chi hết ==> ly dị!
    Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM ==> ly dị!
    Người chồng thứ ba công tác tại viện bảo tàng nên KHÔNG RỜ VÀO HIỆN VẬT ==> ly dị!
    Người chồng thứ tư công tác tại phòng kế hoạch nên chỉ VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ CHỨ KHÔNG LÀM TIẾP ==> ly dị luôn!
    Ban giám khảo hỏi tiếp:
    Nếu đoạt được vương miệng cô sẽ lấy chồng làm nghề nào?
    Em sẽ lấy anh đạp xích lô
    Tại sao lại là đạp xích lô
    Tại đạp xích lô rất thực tế LEO LÊN LÀ ĐẠP LIỀN....!!!
  5. hieuroi

    hieuroi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Giờ lày mà chi vẫn nọ mọ 1 mình sao
    Pic của người ta thì kệ người ta chứ chị
    Người ta muốn đến xin tỵ nạn thì chị càng có cơ hội cho thuê phòng giá cao mà
  6. Rainy68

    Rainy68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Thôi đông người mệt lắm, người tốt thì ko sao, người xấu thì lại phải quét nhà, mất công.
    Chị out đây, chú cũng đi ngủ đi, G9. [};-
  7. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Một đêm trong rừng vắng
    Ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh
    thấp thoáng bóng cô sơn nữ
    miệng cười xinh xinh.

    Một đêm trong rừng núi

    Có anh lữ khách nhìn trời xa xa
    ngắm trăng say đắm
    một mình bâng khuâng.

    Một đêm trong rừng vắng

    Có cô sơn nữ miệng cười khúc khích
    ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng.

    Một đêm trong rừng núi

    Có anh lữ khách nhìn trời xa xa
    biết đâu sơn nữ nhìn mình đăm đăm.

    Sơn nữ ơi!

    Đời ta như cánh chim chiều phiêu bạc
    thời gian vun vút trời mây.
    Sơn nữ ơi!
    Đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn
    từ nay nước mắt đầy vơi.
    Sơn nữ ơi!
    Thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng
    đầy hương bát ngát trời thu
    Sơn nữ ơi!
    Đành lòng sống với bên rừng thơ mộng
    cùng hoa với lá ngàn hương.

    Hãy nhìn trăng lên, rồi lu mờ dần.

    Hãy nhìn mây bay,
    thiết tha về ngàn chờ đợi tay người sơn nữ.
    Khi nhìn chim bay, bay đi tìm đàn
    Khi nhìn gió cuốn lá thu rời cành
    cuộn bay lên người sơn nữ.

    Sơn nữ ơi!

    Làm chi cho đớn đau lòng
    trong một thời gian rồi thương rồi nhớ
    Sơn nữ ơi!
    Hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây???



  8. Rainy68

    Rainy68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    1
    [};-[};-[};-
  9. Rainy68

    Rainy68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Về nhà rùi ah? RN chuồn đây, BB [};-
  10. nguyentranhung

    nguyentranhung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Huynh qua thăm nhưng muội không có nhà. Bài hát hay quá, huynh cũng rất thích bài hát này. Nếu có dịp huynh nhất định sẽ hát cho muội nghe :)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này