KSS...Thiên đường là đây...1 thiên đường T/Y của nhà áo tím( Phần 12)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phatloc, 19/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3027 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 03:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 56009 lượt đọc và 1994 bài trả lời
  1. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    có 1 người vẫn yêu 1 người, dẫu cho người ấy không về. [};-[};-[};-[};-[};-[};-
    tỷ thích nghe Mỹ tâm không? Phương thanh chẳng hạn, mai e biểu diễn cho vài bài nhé, nghe như ca sĩ thật luôn.=D>=D>=D>
  2. Toiyeu_VNI

    Toiyeu_VNI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
    À , ảnh em chị xem rồi , xinh đấy . Nhưng chị muốn xem ảnh nhà áo tím : Bác Cả , Bác Hai , DSX , Coctre , Hoatan , AQ ....nữa cơ .
  3. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    úi, các huynh các tỷ ý còn.......đẹp hơn em nhiều mà. e chỉ là con tép thôi, chả dám so sánh làm gì, tủi thân lắm ah.[-([-([-(
  4. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ăc! Thế hóa ra muội chẳng yêu tình yêu nào ah? :p:p:p
  5. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thật thì chỉ có 1, còn những thứ na ná giống tình yêu thì nhiều mà tỷ
  6. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    DÙNG ATC SAU KHI ĐÃ KẾT LĂN CHỐT KSS QUÁ CHUẨN[r2)][r2)]
  7. CCC68

    CCC68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà áo tím đọc và ngẫm bài này xem đội mình có ai đủ số má lái tàu chưa?

    Tôi copy về vì thấy nó hay và bổ ích. Chúc thành công.

  8. Rainy666

    Rainy666 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sao tỷ lại khôn thế
  9. Toiyeu_VNI

    Toiyeu_VNI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
    À , cô em gái dễ thương đây rồi , đi đâu biền biệt cả ngày nay vậy . Cả TLN nữa .
  10. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bác 1, bác 2, cô 3!
    Thiên đường tìng yêu!
    Soxaphon & bang lang tim68
    Không biết fải kể chuyện này như thế nào, nhưng chắc là phải quay về từ đầu đi:ffice:eek:ffice" /><FONT face=[/IMG]Những ngày chân ướt chân ráo bước vào làng điện ảnh f319, LF trơ trọi một mình, không người thân, không bạn bè, không một mái nhà che thân. LF lầm lũi lang thang từ nơi này qua nơi khác, từ nhà này sang nhà nọ. Chỉ cầu mong cho mình được tồn tại và ước ao mình là một thành viên trong một gia đình đó là mãn nguyệt lắm rồi. nhiều khi đi ngang nhà người ta thấy họ thật đầm ấm và hạnh phúc mình thèm và ước ao đến dường nào!
    Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ cộng với bản chất người vùng duyên hải miền Trung, LF nghĩ ra là phải làm điều gì đó để được người ta công nhận mình là một thành viên. LF quyết định táo bạo, dồn những đồng vốn cuối cùng còn sót lại trên chứng trường vào một ck nào đó, không cần biết nó như thế nào.
    Đêm đó, mong trôi qua thật nhanh và tự nhủ với lòng mình rằng là sáng dậy sớm thấy topic nào pr đầu tiên là nhảy vào. Đúng ngay BLF, chàng công tử bạc liêu của Soxaphon và Banglangtim68, mình vào và lâng la làm quen, nhảy từ nhà này sang nhà khác, mình muốn nói với mọi người là mình đang ở đây và hãy để ý đến mình nhưng chẳng thấy ai trả lời. rồi không biết Soxaphon và BLT nói với nhau điều gì hay rủ lòng thương nhận mình làm cổ đông.
    Bằng những tất cả năng lực và nhiệt huyết LF cố gắng làm vui lòng căn nhà và 2 bà chị (S & BLT), rồi ngày tháng trôi qua theo 2 chị về bạc liêu, LF là dân biển nhưng thật lòng không chịu nỗi những cơn sóng mà BLF tạo ra, FL mấy lần muốn nhảy tàu, nhưng nghĩ lại giờ nhảy cũng chết mà ở lại thì may ra còn sống sót.
    Rồi cơn sóng qua đi, các chị không còn quan tâm đến BLF nữa. các chị lại đi tìm nơi ở mới, để mặc LF ở lại, không một lời nhắn nhủ.

    Cách đây 2 hôm. Chị BLT về thăm lại mái nhà xưa rủ LF qua “căn nhà màu tím” của Bác 1, Bác 2. Ừ theo thì theo, giờ mình chẳng còn gì để mất nữa. Vào nhà mình chào bác 2, chắc là bác 2 đang lo cho các anh em ở HN trong cơn bão số 1 không hỏi thăm đến mình, buồn ơi là buồn. Rồi đêm hôm qua LF được diện kiến bác 2, và bác đã đồng ý là “cảm tình nhà” LF mừng mừng tủi tủi, trong lòng lâng lang miền vui sướng.
    Đêm đã khuya FL xin đi ngũ. Còn lại chị Soxaphon đã nhỏ to với ai đó, nói là
    Không hẳn Lefan là Niu bai ! ( Newbie ! )

    Ai mà tin thế , có ngày ... đai !

    Lefan : nick phụ ... người cao thủ ?

    Giả chết rình nai ? Thật quá tay !

    Nếu biết thế FL sẽ không đi ngũ để người ta khỏi nói xấu sau lưng. Bao nhiêu công sức, tình cảm LF đã dành cho cộng đồng giờ đây đứng trước ngàn cân treo sợi tóc.
    BLT68 ơi! Bạn là người hiều rỏ mình, bạn phải giải oan cho mình, nỗi oan này ngang ngửa nỗi oan của Quan Âm thị kính.

    Sắp tới bác 2 bầu chọn thanh viên mới, nếu bác 2 và thiên đường tìm yêu không nhận LF vào nhà thì Soxaphon là người chịu hoàn toàn trách nhiệm.
    Hihihi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này