Lạc lối giữa nghĩa trang

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotphuot, 20/06/2022.

1166 người đang online, trong đó có 466 thành viên. 19:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 183 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. luotphuot

    luotphuot Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    17/06/2022
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai đoạn này có cảm giác giống như vậy không?

    Ta run rẩy mò mẫm giữa màn đêm tối mịt, không xác định rõ hướng nào để thoát ra. Thỉnh thoảng đâu đó có ánh đèn lóe sáng, vội vàng lao tới hóa ra là nhà của tụi ma trơi, không cẩn thận là bị bắt nhốt, bị chúng nó tra tấn bằng kẹp, kẹp cho lòi bi.

    Đứng im một chỗ thì đầu gối run rẩy, răng va vào nhau lập cập, chỉ muốn ù té chạy mà không biết chạy đường nào cho thoát, thành ra chạy vòng quanh, kẹp rồi thoát, thoát rồi kẹp.

    Vậy người nông dân phải làm sao?

    Nhắm mắt, bịt tai lại, tránh những ảo ảnh cám dỗ, tránh nhừng lời mời mọc khêu gợi mơn trớn, kiên định đi về một hướng, đếm đến 100 (100 điểm) mở mắt ra, thấy xung quanh sáng sủa là ta đã thoát, nếu vẫn chưa thoát thì tiếp tục nhắm mắt và đếm thêm 100 nữa... >:D<

    Cụ thể theo hướng đi lùi thì VNI rơi về 1100 hãy nghĩ đến bắt đáy, nếu chưa ổn thì đợi ở VNI = 1000.

    Còn theo hướng tiến lên thì đợi VNI vượt 1300 hãy fomo, nếu chưa ổn thì đợi VNI vượt hẳn 1400.

    Cứ thế mà làm, kiểu gì chả thoát.

Chia sẻ trang này