Lại mặt offline F319 - tụ tập, ăn chơi, hát hò tại 25 Bát Sứ vào 17h30 ngày 24/07/2010

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi mbbank, 22/07/2010.

3052 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 03:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21566 lượt đọc và 435 bài trả lời
  1. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Hot, hot, so hot...................[:p][:D]
  2. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Hôm qua mới biết zukov :)
    Anh conhuighe bảo zukov mặc áo phông xanh. Mình tìm mãi k thấy có ai mặc áo phông xanh cả. Hoá ra sáng hôm qua mặc áo phông xanh, tối hôm qua mặc áo kẻ đỏ. Anh conhuighe bảo thay áo để đi đong hàng (trích nguyên văn anh conhuighe luôn) :-":-":-"
  3. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Dạ, tại cháu ngại quá. Anh Tuấn trọc ngồi gần nhất nên mời anh ấy ạ. Xí hổ quá nên chỉ cuốn cá xong để ở đĩa, lỗi quá, lần sau em mới tử tế ạ [r32)][r32)][r32)]
  4. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Chị cũng ngồi cạnh em đó nhá, thế mà có ai mời chị đâu, thiên vị quá trời:((:(([:D][:D][:D]
  5. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Đã được thích:
    21

    Oạch thế hoá ra hôm qua thay áo kẻ đỏ để đi đong hàng mờ lại ngồi gần chỗ chị àh :-":-":-"
  6. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Híhí, chị lúc đó đang vào độ hót. Cả 4 anh quây lấy chị hỏi han. [r24)][r24)]
  7. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    Hâm mộ F319,món ăn hàng ngày của tôi,tiếc mấy lần off,tinh thần AE F319 thật tuyệt,đọc mà thấy mọi người hoà đồng đoàn kết,thật đáng quý trong thời buổi này
    Chủ nhật chẳng có gì làm post giải trí cuối tuần cho vui cũng như nhiệm vụ của 1 thành viên tham gia diễn đàn

    Những Hòn đá Lớn
    Một thày giáo dạy khoa học cấp ba muốn chứng minh một quan niệm cho học trò của mình.Ông ta lấy 1 cái bình có miệng rộng và bỏ vào trong đó 1 vài viên đá lớn.Rồi ông hỏi cả lớp,”Đã đầy chưa”
    Cả lớp đồng thanh,”Rồi ạ”
    Người thầy sau đó lấy 1 thùng sỏi và bỏ vào chiếc bình.Những hòn sỏi len vào những khoảng trống giữa những viên đá lớn.
    Rồi ông hỏi cả lớp,”Đã đầy chưa”
    Lần này có vài học sinh im lặng,nhưng hầu hết đều đáp,”Rồi ạ”
    Người thầy lại lấy ra 1 thùng cát lớn và bắt đầu đổ vào bình.Cát len vào những khoảng trống giữa các viên sỏi.
    Lần thứ ba,ông hỏi,”Đã đầy chưa”
    Giờ đây hầu như gần hết học sinh thận trọng trả lời,nhưng một lần nữa,rất nhiều em đáp,”Rồi ạ”
    Người thầy lại bưng ra 1 bình đựng nước và đổ vào chiếc bình.Nước thấm qua cát.Và lúc này thầy hỏi cả lớp,”Thí nghiệm này thể hiện điều gì?”
    Một cậu học sinh có gương mặt sáng sủa giơ tay và trả lời,”Bấtt chấp kế hoạch làm việc của 1 người trong đời đã kín hết,anh ta vẫn luôn có thể nhét thêm nhiều thứ vào nữa!”
    “Không”,thầy giáo đáp.”Sự việc là nếu các em ko đặt những viên đá lớn vào trong bình trước tiên,các em sẽ ko bao giờ đặt được chúng vào.Những hòn đá lớn là những việc quan trọng trong đời...gia đình.bạn bè,phát triển cá nhân.Nếu các em làm dầy cuộc sống của mình bằng những điều nhỏ nhặt,được mô tả như những hòn sỏi,cát,và nước..các em sẽ ko bao giờ có thời gian cho những điều quan trọng
    “Thầy mong rằng điều này sẽ khiến các em thấy rằng nếu chúng ta nhìn quanh mình,ai trong chúng ta đều có thể có 1 ai đó trong đời ngay lúc này đây mà mình đã ko dành cho họ đủ thời gian họ cần...hoặc 1 điều gì đó mà chúng ta muốn làm nhưng bởi vì công việc nên chúng ta ko có thời gian trải nghiệm.Hãy làm ngay bây giờ!Đừng bao giờ để đến ngày mai những gì chúng ta có thể làm hôm nay,bởi vì ngày mai có thể bị trễ...Và thầy đang dành thời gian ngay lúc này đây để nói với các em rằng các em đã tạo ra sự khác biệt!!!Chúng ta là một!!!
    “NHững hòn đá lớn”trong cuộc sống của bạn là gì?thời gian bên những người bạn yêu thương,niềm tin của bạn,việc học hành của bạn,những ước mơ của bạn,một sự nghiệp đáng phấn đấu?hãy nhớ đặt Những Viên Đá Lớn vào trước tiên hoặc bạn sẽ ko bao giờ đặt được chúng vào hết.Vì thế,đêm nay,hay buổi sáng,khi chúng ta còn suy ngẫm về câu chuyện ngắn này,hãy hỏi bản thân rằng:”Những hòn đá lớn trong cuộc đời tôi là gì?”Rồi sau đó hãy đặt chúng vào bình trước tiên
  8. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Anh ngồi bên tay phải chị là ai vậy ạ chị? Mặc áo sơ mi màu sáng sáng ý.
    Em chả biết ai cả :(
  9. Tranppr

    Tranppr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, anh akay đi cùng chị Diep An vận đồ nữ trang bạch kim, còn chị to cao là Bạch Dương !
  10. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Anh cũng thiệt là vui tính ;)

Chia sẻ trang này