lại nhân định 19/8 bình luận đề TTCK nhiều khả năng tiếp tục gặp khó khăn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giameo, 18/08/2010.

766 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 23:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 314 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. giameo

    giameo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    377
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
  3. thantien

    thantien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôi!
    Index teo dần, lòng tin sụp đổ!
    Mười năm lo làm lụng, tuy chưa giầu nhưng cũng xông xênh.
    Một vụ gặp chứng ung, của để dành vợi đi một nửa [​IMG]

    Nhớ khi xưa:
    Ki cóp làm ăn, chỉ lo nghèo khó
    Tuy chưa cưỡi Mẹc, nhưng cũng xông xênh
    Bạn với Dream, ở Chung cư mới.
    Phận công chức thường, ngày ngày cạo giấy, tay vốn làm quen
    Việc canh bảng điện, việc chèn lệnh mua, mắt chưa từng ngó.

    Mới lên sàn đã kẹp liền ba tháng [​IMG] mong giá lên như trời hạn mong mưa! [​IMG]
    Mùi trứng ung thấm thoắt đã quen nhanh
    Ghét đội lái như nhà nông ghét cỏ. [​IMG]
    Bữa thấy CE lòng phấn khích, tay cầm tờ lệnh ghi BUY
    Ngày sau cổ phiếu đã lau sàn, muốn đi thắt cổ. [​IMG][​IMG]

    Hai sở giao dịch đồ sộ, há để ai ch ém rắn đuổi hươu?
    Uỷ ban CK đi đâu, mà dung lũ treo dê bán chó? [​IMG]

    Chẳng cần ai dìu ai dắt, phen này xin ra sức đoạn kình
    Chỉ cần đòn bẩy nặng cân, chuyến này quyết ra tay kiếm chắc!

    Đâu biết mình:
    Vốn chẳng rành IT, cáo bạch - chỉ quen trò chụp giật đầu cơ.
    Chỉ là mong thêm mấy phần trăm, trên sàn Hà sàn Hồ mỗi sáng!

    Mười mấy năm đèn sách, nào mấy người được dạy trade?
    Thế mà qua vài buổi lên sàn, nổi cơn ham hố.

    Vốn liếng chỉ vài trăm triệu bạc, mà coi tiền tỷ cứ như không
    Thấy hàng nóng là sợ mất ăn, múa bút ghi BUY, liều mình như chẳng có.
    Đâu biết rằng trong tổ lái:
    Kẻ chất lệnh, người rải đinh, đại bàng còn bạt vía hồn kinh
    Bọn cá mập, lũ tay to, chung tay làm thị trường điên đảo.

    Khá thương thay!
    Tưởng được vài chục phần trăm, đâu biết xác phàm vội bỏ!
    Ôi !
    Một giấc thiên thu rằng chữ Hận, nào hay da ngựa bọc thây.
    Trăm năm âm phủ ấy chữ Quy, trỷm không còn gì để nối! [​IMG][​IMG]

    Trông danh mục đỏ, lòng người mấy dặm sầu giăng;
    Nhìn cảnh chợ chiều, già trẻ hai hàng lụy nhỏ. [​IMG][​IMG][​IMG]

    Đôi lúc nghĩ rằng:
    Thị trường là nơi gọi vốn, làm giàu cho nước nhà ta;
    Đầu tư là việc lâu dài, mặc mịa cha anh đội lái!

    Nhưng lại căm:
    Vì ai khiến muôn người vất vưởng, thoi thóp ngoài đê? [​IMG][​IMG]
    Vì ai mà Chứng vỡ tan tành, để 2 sàn xiêu mưa ngã gió. [​IMG][​IMG][​IMG]

    Ôi thôi thôi !
    Sở giao dịch thương binh ngồi chật cửa, [​IMG][​IMG][​IMG]
    Của phù vân xin gửi ánh trăng rằm!
    Nhà đầu tư thổn thức mối căm hờn, dõi túi tiền trôi theo dòng nước đổ. [​IMG][​IMG]
    Đau đớn bấy, cánh đàn ông cụt trỷm, tiếng nỉ non than khóc dậy vang trời. [​IMG]
    Não nùng thay, chị em lệ hai hàng, khấn trời xanh cầu sớm vào sóng up? [​IMG]

    Ôi !
    Chứng trường toang hoang, vạn người chết dở! [​IMG][​IMG]
    Các đội lái còn làm mưa làm gió, Index còn bốn phía mây đen.
    Uỷ ban chứng khoán giờ nơi đâu? Ai cứu đặng một phường con đỏ? [​IMG][​IMG][​IMG]
    Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, Thương thay một lũ thiêu thân.
    Cây hương nghĩa khí thắp thêm thơm, dám hỏi trời cao sao nên nỗi?
    Hỡi ôi, sàn chứng khoán rộng dường bao? sở giao dịch đâu xa là mấy?
    Chết đơ vất vưởng nơi đâu
    Có linh xin hưởng!

Chia sẻ trang này