Làm ăn ở Hà Nội khó quá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meocha168, 11/11/2010.

4774 người đang online, trong đó có 395 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6845 lượt đọc và 116 bài trả lời
  1. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Đã được thích:
    0
    dịch vụ ở SG thì nhất mẹ nó rồi [:D]
  2. solectron

    solectron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Em còn nghe nói ở Hà Nội mỗi lần lên phường quận làm giấy tờ hay xin giấy xin phép gì đó thì hay bị làm khó nhiều lắm, khuôn mặt mấy anh mấy chị cứ lạnh tanh nói nhát gừng. Trong Sài gòn thì em thấy dễ chịu hơn.
  3. NoName2010

    NoName2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    3
    Nhắc đến dịch vụ XY tớ ấn tượng nhất ở SG 3 thằng vào cùng 1 điểm, khi ra thằng nào cũng khoe hàng của mình có nipple đỏ như nậm giềng ăn ngon lắm, cuối cùng nghỉ lại hóa ra toàn hàng tuốt, đúng là chất lượng dịch vụ tốt thật =))
  4. ChimgokienND

    ChimgokienND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Các bác các chú ddi xa quá xa quá. Đang bạn thành thù rồi. Nói chuyện vui thôi mà.[r2)] đi
  5. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Đã được thích:
    0
    cái này để cái ông gì tự hào về hà lội ở trang trước trình bày sẽ rõ hơn [:D]
  6. yeuDHA

    yeuDHA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    10
    .
    Cũng tuỳ loại... Em chưa gặp quả hàng tút lại, hàng em toàn nguyên bản, hàng dưới nước cả :)>-
  7. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói với ông là ko đâu = Đà Nẵng nhé
  8. solectron

    solectron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thiệt hả bác, ghê vậy. Vậy 1000 năm Thăng Long có miếng nhưng không có tiếng hả vậy chời.
  9. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    2.012
    ========
    CHÚ CÓ VẺ CHÊ CÁI ĐẤT NÀY NHỈ,SAO CHÚ KO SANG MỸ MÀ SỐNG
  10. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe kể, vài năm rồi không nhớ ai kể nữa, có DN trong nam ra HN thì từ ông gửi xe, bảo vệ đến nhân viên của bộ gì quên rồi đều vòi ... vào gặp nhân viên nhận hồ sơ nộp chả thèm hỏi gì, lật lật hồ sơ xem không thấy gì rồi quay ra cắt giũa móng tay tiếp, chả thèm nhìn mặt vị khách đó là ai ... sau đó ra hỏi bảo vệ mới biết ý vụ xxx ... kẹp vào mới nhận ... Xong việc ra cổng gã bảo vệ gọi lại bảo: thế còn của tớ đâu ? (những người trên cũng không biết gốc ở đâu) :-ss:-ss:-ss

Chia sẻ trang này