Làm ăn ở Hà Nội khó quá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meocha168, 11/11/2010.

4264 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 08:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 6838 lượt đọc và 116 bài trả lời
  1. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Đã được thích:
    0
    chú ko cần đuổi a cũng ngấy rồi... có cái lều ở Đà Nẵng rồi, ko cần đuổi cuối năm a cũng té
  2. pngoquoc

    pngoquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Đã được thích:
    0
    He He ku khoai Tây này mới sống 10 niên ở Thăng Long Thành mà nhìn ra nhiều cái chính xác phết , hơn cả những người sống lâu hơn mờ tới giờ vưỡn chưa nhận ra [r2)][r2)] , tuy ku Tây này nói không đúng 100% nhưng em thấy cũng gần tới ngưỡng cản đó rùi =))=)) ^:)^^:)^.
    Túm lại người ta nói đúng thì nên tiếp thu đừng nên củ cãi ~X~X:)):)) .
  3. solectron

    solectron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái này em đã có nghe nói rồi, kinh quá, trắng trợn thấy ớn hehhehe
  4. 6868686868

    6868686868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Đã được thích:
    0
    chuyện này...thường thôi [:D]
  5. solectron

    solectron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói chung Hà Nội ngàn năm văn vật bây giờ chỉ còn trong thơ ca thôi.
  6. yeuDHA

    yeuDHA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    10
  7. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Chán chứng và hết chuyện rồi à...?
  8. huaren81_2006

    huaren81_2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Đã được thích:
    280
    Ở những chỗ khỉ ho cò gáy thì tụi Tây lông văn minh mới có đất sống...nó thấy khó ở thì về cố quốc đi xem có lành hơn ko?
  9. nutnoi

    nutnoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do thành bại trong công việc của mình,ta có thể thiên cảm hay ác cảm với 1 người, 1 nhóm người, hay 1 địa phương . Nhưng như 1 tâm lý trong TTCK, ta muốn cảm xúc của riêng ta trỏ thành cảm xúc chung của mọi người. Tôi có thể tự nhận mình là người HN gốc , vì ông bà và bố mẹ tôi đêu ở HN . Đầu những năm 60 của TK trước , ngôi nhà của ông tôi đã biến thành nơi ở của cán bộ ở tận Cao Bằng về . Nay thì con cháu họ cũng đã trở thành người HN gốc rôi ! Như 1 nhà sử học đã nói , văn hóa người HN cũ đã có 2 lần đảo lộn , 1 lần sau 1954 , và 1 lần sau Đổi mới . Quả thật sự đảo lộn đã làm mất đi nhiều nét vh tốt đẹp cũ . Nhưng từ HN 36 phố phường xưa nay rộng hơn nhiều lần với cơ cấu dân di trú cao từ các địa phương khác đến như vậy thì hẳn có nhiều điều để nói . Các bạn có thể than thở , nhưng những người ở địa phương các bạn đã định cư và kiếm chác được ở Hà Nội không nghĩ vậy! Họ coi đây là mảnh đất mầu mỡ để con cháu họ tiếp tục khai thác.
  10. NoName2010

    NoName2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    3
    Đà nẵng của chú thì lại càng quá kém, ở trung tâm thì toàn ngan già nhưng lại đắt, muốn ăn tự chọn thì phải đi ra khu Xuân thiều, đi dọc bờ biển vừa xa vừa rét đến được bãi đáp thì hết bố nó pin, lúc tác nghiệp thì cứ phải mắt trước mắt sau đúng là " Vừa ấy vừa run" =))

Chia sẻ trang này