Làm ăn ở Hà Nội khó quá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meocha168, 11/11/2010.

3794 người đang online, trong đó có 302 thành viên. 08:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6838 lượt đọc và 116 bài trả lời
  1. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    20
    Ôi dời, các bác cứ chém gió HN với tỉnh lẻ mãi. Mỗi vùng miền có một văn hoá, phong tục khác nhau, 1 hành động chỗ này thì coi là bình thường, chỗ kia thì xem là vấn đề nặng nề... Ví dụ chỗ quê tôi, bạn bè gọi mày tao là bình thường; nhưng HN thì cứ phải cậu tớ, ông tôi.... nếu gọi mày tao thì có vẻ như không bình thường lắm. Tôi thấy ở HN cũng có nhiều cái hay (theo quan điểm văn hoá vùng miền của tôi) như nhẹ nhàng, khách sao. Nhưng đấy nhiều khi đem so sánh với chuẩn mực văn hoá ở vùng miền khác lại là cái không hay là bề ngoài rất nhẹ nhàng, khách sáo, không có tín thân mật nên bụng họ nghĩ gì mình nhiều khi không hiểu được.
    "Em nhớ giữ tính tình con gái bắc
    Vốn chua ngoa nhưng giả bộ dịu hiền...
    Duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt"
  2. papabear

    papabear Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đang chê Hà nội một cách thái quá chắc là có một quá khứ khó khăn khởi đầu lập nghiệp trên Hà nội. [r24)] Hà nội bây giờ đang rơi vào tình trạng khách lấn chủ (văn hoá nông thôn lấn át văn hoá thành thị) mà tình trạng này còn kéo dài vì hiện tại 70% người Việt vẫn là tầng lớp nông dân và Hà nội vẫn đang được mở rộng. Còn chuyện có bác chê là người xung quanh Hà nội nhà bác chê chỉ làm xe ôm, đánh lô, đánh đề, .... thì bác phải hiểu là bác đang ở vào khu vực có chất lượng dân số thấp hơn mà thôi (cái này nói thật các bác đừng tự ái).
    Nói gì thì nói, mấy bác người bắc đi đâu cũng nhiều bác tự nhận là người "Hà Lội", còn nhiều bác trong nam (Vĩnh Long, Cần thơ, ...) đi xa cũng kêu là người Sài gòn, mà điều này không hạn chế ở Việt Nam, ở bển cũng vậy đấy. [r24)]
  3. notpr

    notpr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    ở sg có dám ghi lô đề công khai như ở HN không? tại sao họ ghi lô đề công khai vậy
    mà không bao giờ bị bắt, khi mà nhà nhà phang lô từ công chức, nông dân đến anh bộ đội
    cũng chơi ngưòi già chơi coi đấy là thú vui tao nhã :D trẻ chơi đốt tiền, thanh niên chơi vì
    không còn cái việc gì làm lúc chiều tối 5-7h pm chả biết làm gì đi đánh con lô, con đề
    Người HN gốc là ít nhất phải 3 đời nhé, không tính mấy ông chiến tranh nói giọng chọ chọe
    được phân nhà, đất ở Hn sinh con ra ở Hn nhưng bố mẹ vẫn là quê, mà những ngưòi kiểu này
    nhiều lắm chiếm 70% luôn, Muốn biết ngưòi HN gốc sống thế nào chui vào mấy cái " ngõ nhỏ
    phố nhỏ, nhà tôi ở đó, chật hẹp đông đúc, 2,3 thế hệ sống trong 1 căn nhà, nhưng ít ai chịu đi chỗ khác
    đâu mặc dù tiền rất là nhiều, ở HN rất dễ kiếm tiền mở 1 hàng nước chè ( chè = trà, trà đá, trà nóng
    bán dăm cái kẹo lạc, kèm 1 bàn cờ tướng ) ở bất kể con đường nào là tháng kiếm 4,5 triệu rồi ở phố cổ thì
    10T đến 20t thu nhập từ bán nước trà nhé, 1 ngưòi bán đủ nuôi cả nhà ! Dân HN gốc ở phố ăn mặc, nói năng
    rất giản dị... cafe thì ngưòi HN thua SG vì có ít điểm cafe ngon, và người HN cũng chả thích uống cafe
    kể ra thì dài dòng văn tự lắm :D còn chuyện muốn làm được việc thì đầu tiên phải có phong bì kẹp vào
    không thi phải đến tận nhà thưa gửi biếu quà nọ kia thì mới xong việc nhé.,..
  4. hxlove

    hxlove Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.335
    =((Ở đâu cũng có người này người kia. Thế hệ trẻ giờ khác xa ngày xưa rồi, ngày xưa văn minh lịch sự, chịu khó, bây giờ thì tiếc thay cho một thế hệ...HN gốc làm cái gì, khi mà dân tình bán đất của tổ tiên để lại đi mà ăn dần, khi mà dân chỉ biết ăn chơi đua đòi, ngồi vật ngồi vạ ăn tục nói ngọng, nói phét, thiếu văn hóa...nghịch ngợm đua đòi, làm không chịu làm chỉ muốn đi ăn cắp của kẻ khác,..
  5. sunrise198x

    sunrise198x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Đã được thích:
    31
    Sao nhà bác này ác cảm với người Hà Nội thía? Các cụ dạy "Giấy rách còn giữ lấy lề". Chúng tôi không nói tục, chửi bậy, sao con chúng tôi có thể nói tục, chửi bậy cơ chứ? Có thể thế hệ Hà Nội trẻ không "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" như thế hệ cha ông, nhưng vẫn thanh lịch khó nơi nào bì được. Đã là những người thanh lịch, đầy tự trọng, có lẽ nào lại lười học, lười lao động đến nỗi chỉ biết bán đất đi ăn dần!

    Người Hà Nội cũng như người dân nơi khác, cũng nhiều khiếm khuyết. Một trong những khiếm khuyết khiến người Hà Nội thường thua thiệt là ngại va chạm, sống khép kín, ít giao lưu... Cách sống này gây cảm giác họ kiêu căng, khó gần chứ thực ra khi đã quen biết, người HN rất thân thiện bởi sự chân thật.

    Nói gì thì nói, rất mong các bạn hãy tiếp xúc với người HN nhiều hơn nữa để có cái nhìn thiện cảm hơn.

    Thanks vì đã đọc.
  6. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.833
    [r2)] 2 ngày qua SG mưa như trút nước, xong việc là dọt về nhà ngủ.....kiểu chắc ế quá........
    [r2)] Người HN có 1 đặc điểm là thích huởng thụ thành ra làm biếng. Khả năng kháng cự kinh tế thị trường của HN thua xa SG. Con gái HN.....hơi bị được
  7. manforlady

    manforlady Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    1.364
    Hà nội mà dễ kiếm tiền thì đất HN còn lên 1 tỷ/m2 nhé, chứ ko dừng lại ở 380tr/m2 như bi giờ
  8. manforlady

    manforlady Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    1.364
    Ghét nhất cái loại ăn cháo đá (hay đái j đó) bát, bác ạ
  9. emlaemem

    emlaemem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    10
    Ở HN cứ bác nào có nhiều nhà + cửa hàng cho thuê là bét nhè [r2)] Lợi nhuận kinh doanh mất 1/2 cho địa điểm :)>-
  10. utvoi

    utvoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    541
    Cái này ghi nhận, thấy thương cho VN mình cứ vùng, miền phân biệt mãi, ra nước ngoài mới thấy được thế nào là nhục...
    Công nhận nể TQ nhất là cái khoản chính sách dân tộc của nó.

    Ra HN như cơm bữa, thấy có gì khác SG đâu, nhập gia thì tùy tục, thế cho nó dễ sống, phân bì phân biệt làm gì, HN cũng chỉ là một thành phố, nơi mà dân tứ xứ đổ về làm ăn sinh sống, có cái xấu, có cái tốt.

    Thằng tây nào làm ăn không được ở VN thì tại nó không biết nhập gia tùy tục...vậy thôi...

    :-w

Chia sẻ trang này