Lạm bàn về Cảng Đà Nẵng - CDN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DavisDoublePLay, 15/08/2024.

1943 người đang online, trong đó có 777 thành viên. 22:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 0):
Chủ đề này đã có 77340 lượt đọc và 381 bài trả lời
  1. DavisDoublePLay

    DavisDoublePLay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2023
    Đã được thích:
    3.254
  2. DavisDoublePLay

    DavisDoublePLay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2023
    Đã được thích:
    3.254
  3. DavisDoublePLay

    DavisDoublePLay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2023
    Đã được thích:
    3.254
    Kết luận cá nhân: CDN tiếp tục được niêm yết. Done!
    Hãy cùng dở lại những trang sử đầu của thị trường TTCK VN, có câu chuyện thú vị thế này:

    "Tội gì mà phải lên sàn?" - Ký ức của những người khai sinh thị trường chứng khoán Việt Nam

    Năm 1999, nhằm chuẩn bị “nguồn hàng” cho thị trường chứng khoán, bà Vũ Thị Kim Liên, Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành cùng các cán bộ đi từ Nam ra Bắc, vận động các công ty tham gia niêm yết cổ phiếu.
    Để lên sàn, các doanh nghiệp cổ phần cần chấp nhận niêm yết cổ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin minh bạch, báo cáo tài chính và phải chịu kiểm toán độc lập. Ngày nay, những yêu cầu này đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, vào giai đoạn 1999 - 2000, việc “phơi lưng” trước công chúng khiến nhiều doanh nghiệp e ngại.

    Bà Liên kể lại một câu chuyện phản ánh tâm lý của doanh nghiệp thời điểm đó. Sau buổi thuyết trình về lợi ích và trách nhiệm khi tham gia thị trường, một giám đốc doanh nghiệp nói: “Nghe chị nói thì thị trường chứng khoán đúng là rất hấp dẫn, nhưng khi cả nền kinh tế đang tù mù mà chị bảo tôi ra niêm yết, phải công khai, minh bạch, khác nào bảo tôi nhảy ra ánh sáng để thiên hạ soi mói, còn các doanh nghiệp khác trong bóng tối làm gì cũng không ai biết. Kể cả ưu đãi thuế cũng không hấp dẫn bằng sự tù mù”. Bà chia sẻ trên báo VnExpress: "Ra về, chúng tôi tưởng mình đang đội đá, vá trời".

    Có lần nhóm công tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến làm việc với một doanh nghiệp để thuyết phục họ niêm yết cổ phiếu. Dù đã hẹn trước, đoàn công tác bị để chờ hàng giờ ở phòng khách và chỉ được tiếp bởi kế toán trưởng thay vì giám đốc. Sau hàng loạt nỗ lực trình bày, câu trả lời nhận được là: “Sẽ cân nhắc”.

    Những phản hồi như “sẽ cân nhắc”, “sẽ nghiên cứu”, “có gì sẽ điện thoại lại”,... là câu mà nhóm cán bộ thường xuyên gặp phải trong quá trình vận động doanh nghiệp niêm yết. Không ít doanh nghiệp đón đoàn công tác với ánh nhìn nghi ngại, cho rằng đây là một dạng hoạt động tiếp thị, bán hàng nào đó.
    Một lần khác, đoàn công tác đến làm việc với một Tổng công ty Nhà nước lớn để vận động. Sau phần thuyết trình, Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp nói thẳng: “Tôi chẳng thấy thị trường chứng khoán có ích lợi gì. Doanh nghiệp tôi cần vốn thì có ngân sách cấp, thiếu tiền thì có Quỹ hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp cho vay lãi suất thấp, còn đâu thì vay ngân hàng chẳng cần thế chấp. Tội gì mà phải lên sàn chứng khoán để rồi chúng tôi phải công khai, minh bạch cho phiền phức”.

    TSKH Lê Văn Châu - nguyên Chủ tịch UBCKNN đầu tiên kể lại: “Thời đó, cũng có ý kiến nên chăng lùi ngày khai trương thị trường sang những năm sau. Nhưng tôi bàn với đồng chí Nguyễn Đức Quang – Phó Chủ tịch Ủy ban, là bằng mọi giá phải quyết tâm mở cửa thị trường trong năm 2000 như khẳng định, cam kết với Trung ương và Chính phủ, không thể chậm trễ thêm. Mọi thất bại (nếu có), tôi sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm với Đảng và Nhà nước”.
    Lời cam kết đanh thép của TSKH Lê Văn Châu cùng quyết tâm "đội đá, vá trời" của những con người đầu tiên ấy sau này đã khai mở thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Để thấu hiểu toàn bộ hành trình của thị trường, từ buổi đầu "đi vá trời" đến những thành tựu và thất bại sau này, mời bạn tìm đọc cuốn sách Lòng tham & Lý trí: Những quan sát về tâm lý qua 25 năm người Việt đầu tư chứng khoán.
    (Copy and paste từ Spiderum)
  4. doccotham

    doccotham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    5.689
    TBT chỉ đạo các dn có vốn Nhà nước phải ngày càng minh bạch thì làm gì có chuyện các ô có vốn Nhà nước chi phối mà đi hủy niêm yết.
    gadabongDavisDoublePLay thích bài này.
  5. DavisDoublePLay

    DavisDoublePLay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2023
    Đã được thích:
    3.254
    Dài cổ,
    [​IMG]
    Nếu vài phiên tới, CDN vượt break up lên > 34 thì những anh em chờ dài cổ CDN cũng không về 30 mô :)
    mtkrin91anhmaivu88 thích bài này.
  6. anhmaivu88

    anhmaivu88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2021
    Đã được thích:
    107
    ae dài cổ là ae chờ giá 30 mới mua á bác :eek::eek::eek:?
  7. DavisDoublePLay

    DavisDoublePLay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2023
    Đã được thích:
    3.254
    Chỉ là một kiểu "tự kỷ ám thị" cho bớt nhạt thôi bác :) Kiểu như CDN khi break > 34 sẽ vững bước tiến lên mà không quay về 30. Kiểu kiểu vậy, chứ có ai đợi CDN về 30 hay không thì tui đâu có biết :D
    anhmaivu88 thích bài này.
  8. anhmaivu88

    anhmaivu88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2021
    Đã được thích:
    107
    Trong thời gian ươm mầm thì cứ kiên nhẫn chờ thôi, trong lúc đó thì tận hưởng quả ngọt của mấy cí mầm đã/ đang lớn thành cây mà xưa lúc ươm ta cũng dài cổ :D
    ( e cũng comment cho có chuyện để nói thoy =)))
    gadabong thích bài này.
  9. QuocchuongSHS

    QuocchuongSHS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2023
    Đã được thích:
    248
  10. DavisDoublePLay

    DavisDoublePLay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2023
    Đã được thích:
    3.254
    That's right! :drm
    anhmaivu88 thích bài này.

Chia sẻ trang này