lạm bàn về vụ xử kín sầm đức xương ( xin phép mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi khangtiger, 10/03/2011.

2218 người đang online, trong đó có 887 thành viên. 11:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1734 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. khangtiger Thành viên quen thuộc

    Hiệu trưởng mua dâm được giảm án [Nóng máu - Xin phép MOD]

    Bản án xác định, bị cáo Xương là người hiệu trưởng lẽ ra phải gương mẫu nhưng lợi dụng cơ hội này để dụ dỗ mua ******* với học trò của mình. "Hành vi này ảnh hưởng đến hình ảnh nhà giáo và bị dư luận lên án nên cần phải xử lý nghiêm", chủ tọa Mai Văn Hùng nêu rõ. HĐXX tuyên phạt cựu hiệu trưởng này án 9 năm tù, thấp hơn 18 tháng so với bản án sơ thẩm lần 1 đã bị tuyên hủy.

    Xử án này mà là xử kín nhé . Thân nhân của 2 bị cáo nữ sinh không được tham dự . Luật sư của 2 bị cáo nữ sinh cũng không được tham dự còn Sầm Đức Xương thì được phép có luật sư . Không hiểu xử kiểu gì
    [​IMG]

    Từ sáng sớm, phiên tòa xử kín "hiệu trưởng mua dâm" Sầm Đức Xương an ninh được thắt chặt từ vòng ngoài.

    Luật sư Trần Đình Triển, Văn phòng Luật sư Vì Dân, Đoàn Luật sư Hà Nội (người đã bảo vệ cho hai bị cáo từ phiên tòa phúc thẩm lần trước vào ngày 27/1/2010 nhưng tại phiên tòa lần này, hai bị cáo Thúy và Hằng đã từ chối sự bào chữa của luật sư Triển) đã có mặt từ rất sớm tại khu vực cổng tòa án. Sau khi xuất trình giấy tờ xin vào làm việc với tòa án để theo dõi phiên tòa, luật sư này cũng bị ngăn cản không được cho vào.

    Ông Triển bức xúc cho biết: “Những người mặc thường phục này không có quyền ngăn cấm tôi vào liên hệ làm việc với tòa án. Phiên tòa được xử kín là tiếp tục vi phạm tố tụng. Phải chăng có một “uẩn khúc” nào trong vụ án này mà họ cấm cơ quan báo chí và luật pháp tiếp cận phiên tòa?”.
    [​IMG]

    Lực lượng an ninh kiểm tra giấy giới thiệu cử luật sư tới tòa án làm việc nhưng không được chấp nhận.

    [​IMG]
    Nhiều phóng viên tới Hà Giang đưa tin về phiên xử, nhưng đành đứng bên ngoài

    [​IMG]

    Chị Thơm, mẹ cháu Thuý đến toà từ 6h sáng, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ tin con trong nước mắt và lo âu

    Mua dâm, uy hiếp ,... xong giới thiệu nữ sinh cho Cán bộ tỉnh hưởng thụ . Vậy mà các anh ấy không ai bị xử lý . Quá đã

    Trong bản "danh sách đen" này có tên ông Nguyễn Trường Tô - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã có kết luận ông Tô có lối sống buông thả, không lành mạnh, có quan hệ với gái mại dâm. Ngày 21/7/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Trường Tô...

    Tại bản kết luận điều tra của CQĐT ******* và cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Giang mới đây, những vị có tên trong "bản danh sách đen" đã thoát vòng lao lý.

    Trao đổi với phóng viên, Luật sư Trần Đình Triển nói: "Trong những phiên xét xử trước, tòa nói rằng, các cháu Thúy, Hằng đang ở tuổi vị thành niên nên phải xử kín để giữ cho các cháu nhưng trong quá trình tố tụng. Các cháu giờ đã trên 18 tuổi do đó gạt quyền mời luật sư của các cháu, gạt luôn việc giám hộ, tham gia phiên toà của mẹ các cháu, đây là vi phạm pháp luật. Mâu thuẫn ở chỗ là trong lúc xử lại nói các cháu đang ở tuổi vị thành niên để áp dụng xử kín.

    Cũng theo LS. Triển, đây là vụ án nghiêm trọng không thể xử kín như thế này. Việc bố trí bảo vệ nghiêm ngặt tại tòa như hôm nay thường chỉ được áp dụng cho những vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhưng trong vụ án này không ai làm mất trật tự, mất an ninh.

    [​IMG]

    Luật sư Trần Đình Triển không được tham dự phiên xét xử ngày hôm nay


    Không hiểu luật pháp cái kiểu gì nữa

    Đơn kêu cứu của 2 em nữ sinh và Danh sách đen :




    Ngay sau đó, Thúy và một bị cáo khác trong vụ án là Nguyễn Thị Hằng (SN 1991) có đơn kêu cứu, kêu oan, đề nghị xem xét lại bản án đối với mình. Một lần nữa, dư luận lại dấy lên sự phẫn nộ khi tại phiên toà phúc thẩm cuối tháng 1-2010, cả Thúy và Hằng khai báo việc bị Sầm Đức Xương ép quan hệ ******** và buộc quan hệ với các "bạn của thầy" trên tỉnh.

    Người đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc tới là ông Đ.X.H (lãnh đạo một ngân hàng ở Hà Giang). Thông qua Xương, ông Đ.X.H quen biết và quan hệ với Nguyễn Thị Hằng từ cuối năm 2008. Từ đó đến trước khi bị bắt, Hằng đã phải quan hệ ******** nhiều lần với ông này.

    Sau những lần liên lạc để gặp gỡ, Hằng thuộc lòng số điện thoại di động của ông Đ.X.H là 0913271… Hằng còn cho biết, sau mỗi lần bị ép ******* cho ông này, tiền được cho đều phải mang về đưa Sầm Đức Xương.

    Lời khai của Hằng, Thuý tại phiên tòa về bản danh sách “đen” có ông N.T.T - một cán bộ cỡ bự của tỉnh Hà Giang. Duyên cớ nào khiến ông N.T.T có quan hệ với Nguyễn Thị Hằng?
    Hằng vẫn nhớ rất rõ lần đầu gặp ông N.T.T. Đó là buổi chiều đầu tháng 8-2009, người đàn ông tên Cường (có quen biết) gọi điện cho Hằng, rủ xuống khách sạn H.H để gặp gỡ những "người quan trọng".

    Chính tại đây, ở khu nhà sàn, trên một bàn ăn, Hằng được chỉ định ngồi cạnh ông N.T.T. Cùng mâm còn có ông H, người đứng đầu một ngành. Trong lúc mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, ông N.T.T lấy máy di động của Hằng, bấm số di động của ông rồi nháy máy.

    Tuy nhiên, kết thúc cuộc nhậu hôm đó, người mà Hằng phải quan hệ ******** là ông H. Quan hệ xong, Hằng được cho 2 triệu đồng.

    Cũng theo Hằng, sau khi có số máy của ông N.T.T, mấy ngày sau Hằng đã gọi điện cho ông này. Ngay lần gọi đầu tiên, Hằng được hướng dẫn đến phòng làm việc của ông ở cơ quan. "Từ nhà, tôi đi xe khách lên thị xã.

    Đến bến xe khách, tôi bắt taxi đến cơ quan bác T. Thấy tôi, bảo vệ hỏi gặp ai, tôi nói gặp bác T. Khi bảo vệ hỏi gặp bác T để làm gì, tôi đã nói dối là để xin giấy đi học. Sau đó bảo vệ gọi điện hỏi bác T rồi được bác đồng ý cho tôi lên phòng làm việc". Hằng cũng cho biết sau đó có được gặp ông N.T.T lần nữa tại phòng làm việc.

    Sau những lần gặp gỡ này, cuối tháng 8-2009, ông N.T.T gọi điện cho Hằng rủ đến khách sạn VH. Trong lần gặp gỡ này, ông N.T.T đã quan hệ ******** với Hằng. Sau đó, Hằng được ông cho 1,5 triệu đồng. Chính vì qua những lần gặp gỡ trên mà Hằng đọc vanh vách số máy của ông N.T.T là 091327…

    Ngoài ra, trong danh sách còn một nhân vật đáng chú ý nữa là ông H.T, lãnh đạo phòng của một ngành ở Hà Giang, em của một "VIP". Thông qua Sầm Đức Xương, vị này đã quan hệ ******** với cả Thúy và Hằng trong cùng một ngày.

    "Ông Xương đã bắt ép tôi đi ******* với một số người đàn ông khác như ông H.T, em trai ông…"- Thúy khẳng định.

    Còn Hằng cũng nhớ rõ hôm quan hệ với ông H.T: Sau khi Thúy gọi điện, cả 2 bắt taxi đến khách sạn BT. Vừa đến, ông H.T dẫn Hằng và Thúy vào 2 phòng khác nhau do ông thuê từ trước. "Ông ta chỉ hỏi han tên tuổi, học lớp mấy, trường nào, sau đó quan hệ ******** với nhau. Ông cho tôi 500 nghìn đồng…"- Hằng nhớ lại.
  2. bebygialai

    bebygialai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    loạn hết rồi
  3. sessovn

    sessovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng này cắt cho xong, tù tội chỉ cho tốn cơm
  4. dakatuan

    dakatuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2010
    Đã được thích:
    80
    mấy bác cứ mình tĩnh đừng có nóng
    truyện này ko đến mức phải rùm beng như thế
    xã hội này còn lắm kẻ cực đoan quá, mà nhất là các bác đấy :)):)):)):))
    nghe giọng điệu đoán đc trương trình=))
    =))=))
  5. locvang

    locvang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi mà, mấy bố quan điểm thế này. Phụ nữ chỉ là đồ chơi cho đàn ông thôi, nên bọn này ông chỉ xem là công cụ giải trí chứ có gì nên tội mà xử các ông.
  6. ninh_hnpc

    ninh_hnpc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Trường đại học xã hội đen mở lớp đào tạo giúp các anh chị em hoàn thiện bản thân và tự tin bước vào đời. Cụ thể như sau:
    1- Đào tạo chạy án: từ tử hình xuống trung thân, từ trung thân được tự do. Từ tội to thành tội nhỏ, từ tội nhỏ thành không có gì
    2- Đào tạo lớp chạy bằng cấp chất lượng cao, mọi loại bằng cấp, chứng chỉ: đại học, thạc sỹ, tiến sỹ.....
    3- Đào tạo tham ô, tham nhũng mà không bao giờ bị phát hiện. Nếu quý vị học dốt về khoa tham ô tham nhũng có thể học thêm lớp đào tạo chạy án ở trên.
    4- Khi có nhu cầu, và đầy đủ học sinh có thể mở thêm các lớp: ăn trộm, bảo kê, cướp jật.....
    Khi học sẽ được thực hành trực tiếp để học sinh có thể vừa học vừa thực hành, đảm bảo khi ra trường là có thể làm việc được luôn mà không cần qua kinh nghiệm.
    Chú ý: Nếu đăng ký 02 lớp học sẽ giảm học phí và miễn phí chỗ ở cho học sinh ở xa.
    Nhà trường xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm đến lớp học bổ íc này, để phát triển tương lai của các bạn mọi chi tiết xin liên hệ hiệu trường nhà trường số điện thoại XXXXXXXXXX
  7. khangtiger

    khangtiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghe giảm án mà nóng máu
  8. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    bất công quá
  9. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    nhân tiện vụ xử kín giáo sư sầm đức xương hôm nay có quá nhiều bài để đánh lạc hướng dư luận, chìm xuồng dsách mua dâm
    cách đánh nghi binh, ban đầu làm trò xử kín để đánh lừa và gây sự ko đồng tình rằng xử kín là có sự bất minh và ép tội cho 2 em hs
    nhưng kết quả xử án lại làm mọi ng nghĩ đúng nguời đúng tội , a xương đi tù 9 năm, 2 bé đc khoan hồng và mang 1 ý nghĩa rất nhân văn...tạo cơ hội làm lại cuộc đời
    ds đen bị xoá, chìm xuồng, mũi tên dư luận ko hướng về thầy ca lít tô
    thoả thuận ngầm giữa 2 bé và ng trong ds đen là gì ai cũng biết

    giỏi, thằng nào tư vấn vụ này quá siêu, báo chí giật tít việc xử kín ban đầu gây làn sóng bức xúc, cuối cùng đăng kết quả vụ xử bỗng dưng hài lòng dư luận. cách xlý này từ gọi là giải quyết khủng hoảng cao thủ
  10. stocktrader1

    stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    465

Chia sẻ trang này