Làm chứng sĩ "nhàn" như làm nông!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ruakame, 24/04/2021.

1466 người đang online, trong đó có 586 thành viên. 08:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5170 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. vulaiclub

    vulaiclub Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2017
    Đã được thích:
    794
    Ai chẳng biết, vốn dĩ là nó khác nhau. Người viết đã dùng suy luận và ý tưởng để làm cho nó giống nhau...là từ rất khác để liên tưởng rất gần.
    Bác lại đi vạch ra lại, nếu mà khác nói nửa ngày cũng chưa hết.
    Ruakame thích bài này.
  2. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.436
    Chuẩn... Phi nông bất ổn - Phi chứng bất hoạt :)) đặc biệt các siêu trader mà ko linh hoạt thì thà ngu và lì còn ăn to hơn =))
    Ruakame thích bài này.
  3. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.375
    Đọc giải trí thôi. Bố cục giống nhau, bản chất lại khác nhau. Kk <:-P
    Ruakame thích bài này.
  4. Guardians

    Guardians Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    10.027
    Làm nông hay chứng gì cũng phụ thuộc nhà cái.
    Ruakame thích bài này.
  5. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Bác đúng là chưa làm nông bao giờ, chứng sỹ giống dân xóc đĩa hơn =)) chỉ được cái là hợp pháp
  6. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.060
    Thấy mấy bố toàn trồng cây siêu ngắn ngày. Mới trồng mai đã muốn ăn ngay. Thế này giống cờ bạc chứ đếch giống nông dân :D
    Ruakame thích bài này.
  7. Guardians

    Guardians Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    10.027
    Cây siêu ngắn ngày cũng có /:) qua đêm là gặt.
  8. Leminhson2000

    Leminhson2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2020
    Đã được thích:
    4.942
  9. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.060
    Nông dân giờ thích trồng Lan đột biến. Nên phải nói nông dân giống chứng sỹ :D
    Guardians thích bài này.
  10. trader1991

    trader1991 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    973
    Cái tôi nói ko phải là để chính minh ai đúng ai sai, tôi đã thử hỏi những người nông dân quanh tôi đã từng suy nghĩ đầu tư Chứng khoán chưa thì họ kêu ngay "lừa gạt, cờ bạc, có điên mới chơi, tao không có ngu.. Bla bla các kiểu " ,xong tôi quay qua hỏi nãy con gà 1k1 chú đi đá với bên kia ăn mấy cái, ổng nói "như tao thế này nè, đem gà dưỡng và xổ cả tháng nay đem đá với bên thằng Năm ăn hơn 5 phát, lời cả chục chai, chiều rảnh ghé chú cháu mình vài chai" ấy là lâu lâu mới thấy ổng vui thế chứ nhiều lần trước thua 20-30 chục chai im phăng phắc ngày ngày đi cày đất,gieo mạ kiếm tiền đá tiếp . Một ông khác cũng nói y như ông kia mà tôi biết ông này thích đề, thấy nhà bên cãi nhau ầm ầm tôi mới ho nhẹ nói khẽ : " chú chú chiều nay cháu thấy con 65 thơm đấy " ổng riết điếu thuốc nói "tao xuống xác 10k lô 100 đầu 100 đuôi mày theo không " Tôi thì cuối cùng theo mà chỉ 1k 5 đầu 5 đuôi thôi và tất nhiên chiều ra con ngựa nó lùa hết luôn. Vậy cuối cùng ai là người có tư tưởng ổn hơn về cách dùng tiền. Đem 10 triệu bỏ vào chứng khoán với 10 triệu đá gà, đánh đề thì cái nào an toàn hơn, tự mọi người đánh giá ha, cái tôi muốn nhấn mạnh tư tưởng nhận thức khác nhau rồi cũng sẽ dẫn đến đi những con đường khác nhau

Chia sẻ trang này