1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Làm gì với 300 tr - 500 tr ?????????????????? (Xin phép MOD mấy ngày)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by n12345, Aug 8, 2012.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 20:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. buonchungung

    buonchungung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 11, 2009
    Likes Received:
    0
    Không sao trẻ phải máu chiến mới là tuổi trẻ, trẻ máu già sẽ điềm tĩnh lại, không như cụ bờ rồ già rồi mới máu chiến trẻ nó cười cho[r24)]
  2. n12345

    n12345 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 15, 2010
    Likes Received:
    0
    Chào các cụ, cám ơn các cụ đã quan tâm và comment cho tôi.

    Hiện nay tôi mới thấy có ý tưởng mua xe góp với taxi Mai Linh là khá phù hợp, nhưng tôi đang băn khoăn một vấn đề nhỏ là nếu tôi thuê người lái thì thời gian rảnh tôi không biết làm gì, nếu tôi mà đi lái taxi thì cũng không ổn, sức đâu mà cày? Ngồi máy lạnh quen rồi. ;))

    Các cụ có ý tưởng nào khác nữa không?

    Một vấn đề nữa liên quan đến đồng chí @fxprovietnam tôi xin kể câu chuyện của chính tôi để các cụ chiêm nghiệm:

    Tôi dân nhà quê, ra hà nội học và lập nghiệp tại đây (người ta hay nói là dân nhập cư đấy ạ :)) ). Năm 2006, sau vài năm ra trường tôi đã mua được nhà - một căn chung cư 100 m2, đó là ước mơ mà tôi không ngờ tôi có thể thực hiện nhanh như vậy.

    Báo cáo các cụ, tôi mua nhà đó là do chứng khoán đấy ạ, đi làm vài năm tiết kiệm được khoản tiền hùn hạp với anh em chiến chứng khoán, lãi mẹ đẻ lãi con.

    Ở đây hẳn nhiều người còn nhớ những năm 2005-2006 giao dịch chứng khoán không như bây giờ, mang cả bao tải tiền đi để chiến (chơi OTC), phải mang theo cả máy đếm tiền nữa cơ, không thì đếm cả đêm không xong.

    Chiến trên sàn thì phải dậy từ sớm, phải làm quen với Broker để nó đặt lệnh mua trước cho thì mới mua được, hồi đó sàn HA là 10%/ngày, sáng mở mắt ra đã có vài trục hoặc trăm củ.

    Kiếm tiền sao dễ thế? Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?

    Báo cáo các cụ, sau khi kiếm đủ tiền, tôi dành 1 phần tiền múc con chung cư để ở cho bằng anh bằng em. Khi thị trường tiếp tục tăng tốc, bứt phá, tôi thấy mình mua nhà là sai lầm, định bán nhà đi múc chứng tiếp nhưng quá nhiều người can, bố mẹ thì không cho bán nên tôi cũng dẹp lòng tham, không bán nhà nữa.

    Nói chung cũng may, khi thị trường xuống dốc thảm hại tôi đã mất hết tiền, may còn cái nhà chưa bán nên vẫn còn. Từ đó tôi lại bắt đầu lại, đến bây giờ thì cũng lại hòm hòm rồi, cơm áo gạo tiền hàng tháng không phải lo vì tôi đã có khoản sinh lời cố định (không phải gửi tiết kiệm đâu nhé).

    Chứng khoán cho ta tất cả nhưng cũng có thể lấy đi của ta tất cả.

    Tại sao tôi lại kể câu chuyện của chính tôi cho các cụ? Tôi muốn là trong cuộc sống cái gì cũng có thể xảy ra, tôi nghĩ @fxprovietnam hiện tại có thể làm được như điều cậu ấy nói nên các cụ khoan hãy ném đá cậu ấy.

    Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng @fxprovietnam chỉ có thể thành công trong một khoảng thời gian nhất định, đầu tư tài chính là việc cả đời, không thể nói rằng chắc chắn trade mà mỗi tháng kiếm 60% đều như vắt chanh, nếu thế thì giàu to rồi. Gán nhà cửa mà chiến, sao phải eo hẹp trong khoản vốn 2 tỷ hả @fxprovietnam?

    Vài lời chia sẻ với các cụ.

    Cụ nào có ý tưởng thì tiếp tục tư vấn giúp tôi nhé.

    Thanks all.
    [r2)][r2)][r2)]
  3. OSAMANBILADEN

    OSAMANBILADEN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 31, 2012
    Likes Received:
    0
    thế năm nay cụ định bán nhà để đón sóng tháng 9 không :)):)):)):)):))
  4. n12345

    n12345 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 15, 2010
    Likes Received:
    0
    Không bao giờ cụ ạ, mình thì không sao nhưng còn vợ, còn con.
  5. n12345

    n12345 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 15, 2010
    Likes Received:
    0
    Đính chính:

    Bài trước tôi viết nhanh, thiếu chữ "NÓI" ~X

    Tại sao tôi lại kể câu chuyện của chính tôi cho các cụ? Tôi muốn nói là trong cuộc sống cái gì cũng có thể xảy ra, tôi nghĩ @fxprovietnam hiện tại có thể làm được như điều cậu ấy nói nên các cụ khoan hãy ném đá cậu ấy.
  6. kahn_lin

    kahn_lin Thành viên tích cực

    Joined:
    Dec 30, 2010
    Likes Received:
    25
    Mở tài khoản giao dịch vàng quốc tế :-c
  7. thunghe

    thunghe Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 23, 2011
    Likes Received:
    133
  8. ngosyliem

    ngosyliem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 16, 2010
    Likes Received:
    2,156
    Chú ít tuổi thì ăn nói cho phải phép chút. Nói thê ko hay đâu.
  9. ngosyliem

    ngosyliem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 16, 2010
    Likes Received:
    2,156
    Nhất bác rồi còn gì, em thì lại vào sau 2007 nên đánh toàn thua thôi giờ đang lõm. Có con nào hay PM e với[r2)][r2)][r2)]
  10. phim115

    phim115 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 7, 2012
    Likes Received:
    1
    nói chung nếu đầu tư tài chính với mức đó không ăn thua, phải lăn lộn thương trường cơ

Share This Page