Làm giàu có khó không ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cpsongda, 26/08/2009.

653 người đang online, trong đó có 261 thành viên. 12:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 796 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. cpsongda

    cpsongda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    2.246
    Làm giàu có khó không ?

    Làm giàu? không khó
    25/08/2009 10:36:38


    (ĐTCK-online) Nhớ lại cái dịp đầu năm 2007, khi sàn phương Nam lên đỉnh 1.170,67 điểm, cán bộ nhân viên nhiều DNNN còn ngậm ngùi, ?obiết bao giờ ?~ông thần đèn?T cổ phần hóa về đến cổng công ty??. Thế nhưng, chẳng biết có phải do cái vòng tuần hoàn ?ocực lạc sinh bi? không mà cả năm 2008, chứng khoán vẫn được nhắc đến nhiều, nhưng không hào hứng, sôi nổi, mà mang đậm tâm trạng buồn, bởi thị trường liên tục sụt giảm.

    1 Tháng trước, có mấy việc phải tiêu, khoản đưa bà xã hụt quá nửa, cô ấy có trách mấy câu sao tiêu hoang thế, tháng sau phải đưa bù. Thôi thì, làm cái anh công chức quanh năm chẳng có tí ?olậu? nào, lại hay tụ bạ bạn bè, có hao hụt ?omớ rau con tép? đóng góp vào tài khoản gia đình cũng chẳng phải là chuyện ?ođi trái lề đường? gì cho cam. Đành tự tặc lưỡi: mình thuộc cái cung số ?othân cư thê?...

    2 Cũng nhờ mấy cái tặc lưỡi vô lo này mà ?ođã toan về già? nhưng tôi vẫn được nhiều người khen trẻ. Thế giới còn cả tỷ người nghèo. ?oNghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo?, người ta chẳng vẫn bảo thế ư? Thế nhưng, ?ongước lên? bạn bè (dẫu vợ con chẳng so sánh gì) đôi lúc cũng tủi. Người xưa bảo, ?ogiấy rách phải giữ lấy lề?, thấm thì thấm đấy nhưng nhiều lúc lại lan man nghĩ, giấy mà đã rách thì mấy ai còn viết chữ vào lề mà giữ? Đói nghèo đồng nghĩa với không có điều kiện học hành, không có điều kiện chăm sóc sức khỏe; mưu sinh vất vả làm mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, dẫn đến bạo hành gia đình, tệ nạn xã hội?

    Để giúp người nghèo, có lẽ ai cũng hiểu việc cho ?ocái cần? hơn cho ?ocon cá?. Mong sao người nghèo được cho con cá, được tạo điều kiện để có cái cần, được tạo điều kiện để học câu cá. Nhưng trong chốn thị trường được ví như thương trường, nói đến cá bỗng nhớ tới câu ?ocá lớn nuốt cá bé?. Có ai đó ví von: người giàu như cá mập, người nghèo như tôm tép; tôm tép là chuỗi thức ăn của cá mập, không trực tiếp thì gián tiếp. Và rằng, người giàu càng giàu thì người nghèo càng nghèo. Vấn đề đáng tranh cãi, nhưng cũng đáng để suy nghĩ: tại sao nhiều người từ nghèo đói vươn lên giàu có, nhưng tại sao nhiều người nghèo vẫn hoàn nghèo? Giàu nghèo tại số hay nhân định thắng thiên?

    Ngày trước đọc cuốn ?oCha giàu, cha nghèo?, nhớ mãi cái định nghĩa về ?otích sản, tiêu sản?. Đại khái là, mua nhà mua xe là tiêu sản, còn tích sản là đầu tư cho học hành, đầu tư cho cái ?ocần câu?. Nếu đúng vậy thì cái món chứng khoán mà mấy năm nay tôi vẫn nhì nhằng ?ovào - ra? hẳn là tích sản rồi!

    3 Về chuyện này lại phải nói thêm đôi chút. Hơn 2 năm trước, có người được người quen nhượng lại suất mua cổ phiếu ưu đãi với giá cao hơn? ưu đãi chút đỉnh. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng nghe nói mua cổ phiếu, nhất là cổ phiếu ưu đãi thì kiểu gì cũng có lãi, giá sẽ tăng theo thời gian, hàng năm còn được hưởng cổ tức, nên đồng ý mua. Hai tháng sau, nhiều người tới gạ bán lại, người đến sau trả giá cao hơn người đến trước. Bằng một quyết định bán, người đó được hàng xóm gọi là giàu (tất nhiên, giàu theo kiểu ?onhà ngói, cây mít?). Cũng trong thời gian đó, hàng loạt người giàu lên nhanh chóng nhờ chứng khoán. Ti vi vào bữa cơm tối, báo chí vào giờ ăn sáng nhan nhản tin chứng khoán, khiến thị trường cổ phiếu trở thành thời thượng. Chứng khoán như cái máy làm giàu, cứ nạp tiền vào tài khoản, rồi đặt lệnh mua, khi thấy giá lên cao thì bán ra thu lãi. Có vẻ như làm giàu không khó, như tên một chương trình trên ti vi mà các chuyên gia, doanh nhân thành đạt chia sẻ bí quyết, kế sách, phương pháp kinh doanh thành công gắn với các điển tích có tính truyền kỳ. Nhưng giàu nhờ chứng khoán nhanh hơn nhiều, có khi chỉ vài tuần. Chẳng thế mà số người đầu tư chứng khoán, chỉ tính riêng trên hai sàn niêm yết, tăng từng ngày từng giờ; Index đi lên từng ngày từng giờ và những ?otấm gương? triệu phú, triệu triệu phú (đô la) cũng xuất hiện từng ngày từng giờ?

    Dường như biết trước chứng khoán sẽ có ngày đơm hoa kết trái nên từ cuối năm 2005 CTCK Agriseco đã khởi động chương trình ?oChứng khoán về quê? nhằm ?oxóa đói giảm nghèo? cho bà con nông dân. Chỉ cần chứng khoán tăng giá vài ba phiên là bằng cả năm gửi tiết kiệm! Mà rõ là ích nước lợi nhà hẳn hoi!

    Nhớ lại cái dịp đầu năm 2007, khi sàn phương Nam lên đỉnh 1.170,67 điểm, cán bộ nhân viên nhiều DNNN còn ngậm ngùi, ?obiết bao giờ ?~ông thần đèn?T cổ phần hóa về đến cổng công ty??. Thế nhưng, chẳng biết có phải do cái vòng tuần hoàn ?ocực lạc sinh bi? không mà cả năm 2008, chứng khoán vẫn được nhắc đến nhiều, nhưng không hào hứng, sôi nổi, mà mang đậm tâm trạng buồn, bởi thị trường liên tục sụt giảm, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu và TTCK được cho là có phần tăng thái quá từ hồi trước đó. Giai đoạn tháng 5, đầu tháng 6, TTCK còn khiến nhiều nhà đầu tư mất ngủ khi bảng điện không có lấy một ngày xanh, VN-Index từ 522,36 điểm giảm một lèo về 370,45 điểm. Người mua cổ phiếu ưu đãi lại than thở, ?oai gánh cho tôi cục nợ này??.


    4 Cơ hội đã và đang trở lại với chứng khoán khi VN-Index từ mức 235,5 điểm ngày 24/2/2009 đến nay đã tăng lên trên 500 điểm. TTCK lại được cho là ?ocánh én? báo hiệu mùa xuân mới của nền kinh tế đang đến. Nếu để ý bạn sẽ thấy, mấy hôm nay cụm từ ?ocon rồng, con hổ? lại được báo chí nhà mình xướng lên?

    Và (để đời công chức thêm chút gia vị) tôi cũng có 1 trong số hơn 600 ngàn tài khoản đang mua mua, bán bán trên thị trường. Những dịp bỏ lỡ cơ hội là thời gian tôi học hỏi kinh nghiệm, trang bị kiến thức về thị trường. Tôi tin, chuẩn bị tốt là đã chiến thắng một nửa. Nhưng tôi cũng tin, ?olàm giàu không khó?, nói bao giờ cũng dễ hơn làm!


    Trí Dũng

    Mồm nói - Tay Sờ phải đi đôi với nhau mới được.
    Biết thế ! Khổ quá ! Nói mãi.

Chia sẻ trang này