Làm giàu từ chứng khóan - những thông tin bổ ích ! (t3)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 19/06/2012.

6046 người đang online, trong đó có 651 thành viên. 22:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34769 lượt đọc và 1012 bài trả lời
  1. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
  2. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Thượng tuần trăng sáng nhớ @hoanglan
    Tõa ngát hương thơm tận ngút ngàn
    Ước gì bik được phone em nhỉ
    Anh sẽ alo tám suốt đêm:-*:-*:-*:-*:-*:-c:-c:-c:-c:-c:-c:-c
  3. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    279
    linh cảm tuần sau tt đỏ lửa các anh ơi
  4. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Hôm nay trăng chưa sáng mà anh?
    Gặp nhau đây thỏa giấc mộng lành!
    Anh về ráng học làm thơ nhé!
    Thơ còn lỗi vận, họa sao đành?
    Bao giờ anh độc thân em sẽ...
    Trao số phon, tám suốt năm canh!
    Khoan mơ làm Thúc Sinh lãng tử...
    Hoạn Thư đến rồi... Sinh hóa Sở Khanh!

    ~X~X~X~X~X~X
  5. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Biển lửa sẽ rừng rực cháy ở Trung Nam Hải một ngày không xa nữa đâu!
  6. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Anh bik làm sao để nói đây
    Tim anh nó lại bảo như vầy
    Yêu người ai cấm mình yêu chứ
    Sao nhắc làm chi chuyện Hoạn Thư

    Đàn ông ai muốn Sở Khanh đâu
    Nhắc chị chuyện ấy để đau đầu
    Ngàn năm sau nữa tìm đâu thấy
    Tiếc nuối mà chi....Ôi bể dâu

    Thì cứ vậy đi ơi pé Lan
    Xá chi gió nội với mây ngàn
    Bèo mây duyên số nào ai bik
    Thôi cứ vậy đi...Chớ trách chi

    :x:x:x:x:x:x:x
  7. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    279
    Người Việt có ngón chân cái giao lại với nhau nên người Tầu mới gọi người Việt là Giao chỉ. Các anh các chị thử nhìn xuống chân coi xem ngón chân cái có giao vào nhau ko ???
  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Bác cũng liều thật đấy !
    Không sợ mõm thằng Dukichxom làm bẩn bàn tọa của bác sao ? >:)>:)>:)
  9. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Em ở nơi nào e ở đâu[-)[-)[-)[-)[-)
    Bik chăng có kẽ đã u sầu
    Thâu đêm vàng võ chờ ai đó
    Một cái commen ai bik đâu

    :((:((:((:((:((:((:((

    Trăng tàn đêm tối
    Sao tỏ đầy trời
    Gió hiu hiu thổi
    Em ơi ở đâu

    =))=))=))=))=))=))=))=))
  10. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Mày càng nói càng ngu lắm con à !

    Trước đây cả thế giới gọi Nhật lùn , nhưng ngày nay người Nhật có còn lùn nữa không ?
    Người Háng chúng mày ngày xưa mắt ti hí , chân ngắn chủn , nhưng ngày nay cũng nhiều người mắt hai mí và cao hơn xưa đấy thôi!
    Trãi qua thời gian , sự tiến hóa của nòi giống đồng thời kết hợp việc giao lưu giữa nhiều chủng tộc trong một quốc gia đã làm giảm đi sự thuần chủng của một dân tộc nào đó là bình thường !
    Mày còn đưa chuyện này ra hỏi chứng tỏ mày vừa ngớ ngẫn vừa ngu ngốc hết đỡ luôn !

    :p:p:p:p:p:p:p

Chia sẻ trang này