Làm giàu từ chứng khóan - những thông tin bổ ích ! (t3)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 19/06/2012.

5775 người đang online, trong đó có 572 thành viên. 20:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 34765 lượt đọc và 1012 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Cứ tự sướng kiểu thắng lợi tinh thần như AQ đi con !
    Chính Lỗ Tấn là văn hào người Hán còn thông qua nhân vật AQ để miêu tả tính cách người Trung Quốc như sau :

    Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của A Q, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. A Q nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. A Q hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng. Lỗ Tấn đã cho thấy những sai lầm cực đoan của A Q, đó cũng là biểu hiện của tính cách dân tộc Trung Hoa thời bấy giờ. Kết thúc tác phẩm, hình ảnh A Q bị đưa ra pháp trường vì một tội nhỏ cũng thật là sâu sắc và châm biếm.

    Link đây :

    http://vi.wikipedia.org/wiki/AQ_chính_truyện
  2. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Nói tóm lại là ko ai wellcome chú cả chú DÍCH KU.....Riêng anh nói rỏ ràng....Nếu chiến tranh xãy ra thì người đầu tiên anh giết là những người như chú đấy.
    Giết xong anh xung phong làm cảm tử đi đánh Tàu.
    Nếu chú ko tin chú cứ đưa địa chỉ chú đây....a tới xử ngay.
  3. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    279
    anh tô đậm chữ bị thiếu rồi kìa
    đấy là thời của ông lỗ tấn, còn bây giờ thì khác nhiều rồi
    mà ai bảo việt nam yếu, nếu mạnh thì đâu bị bắt nạt cơ chứ [r23)]
  4. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Thì nó hiếp lai mẹ nó hết rồi...Còn gì Tàu rặc chứ....Lai Nhật 80% trong chiến tranh TG thứ II....Kinh thật:-"
  5. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Đúng mày là quân ăn cướp, mở mồm thối tha thế mà không biết ngượng!
    Rồi đây Hoàng Sa sẽ lại là mồ chôn thây quân Hán như ở Bạch Đằng - Hàm Tử - Chương Dương - Hà Hồi - Ngọc Hồi - Đống Đa thôi!
  6. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    279
    thôi, em đi coi bóng đá đây
    tranh luận với các anh làm mất nhiều thời giờ quá, mai còn phải đi làm nữa, ko người ta lại bảo em là thằng rảnh việc đi tranh luận với mấy thằng bị bệnh cuồng
  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Cái thói quân Tàu thường cậy đông hiếp ít , như hiện nay ở Tây Tạng và Tân Cương cũng vậy .
    Như thế là tiểu nhân hay quân tử ? :-??
    Và lửa nội loạn đang bùng lên ở Tây Tạng , Tân Cương đó ! Ngọn lửa ấy sẽ nhanh chóng lan đến Bắc Kinh không lâu nữa đâu !

    Mày biết vụ Thiên An Môn chứ ?
    Chẳng lẽ mày không biết vụ hàng triệu tín đồ Pháp Luân Công bị hành hạ ngược đãi , mổ bụng lấy nội tạng bán ?

    Người Hán giết lẫn nhau không nương tay ! Thú chứ không phải là người nữa !
  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Mày mới là thứ bệnh cuồng đấy !
    Biến khỏi đây cho khỏi dơ bẩn nhà chúng tao , thằng khốn kiếp ! [r23)][r23)][r23)]
  9. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Trên đường tháo chạy, Tôn Sĩ Nghị bị hai cánh quân Tây Sơn của đô đốc Tuyết và đô đốc Lộc chặn đánh ở Hải Dương và Phượng Nhãn, tơi tả chạy về, bỏ lại cả quân ấn, kỳ bài, sắc thư. Trần Nguyên Nhiếp là bí thư dưới quyền Nghị sau này mô tả: Sĩ Nghị cùng Nguyên Nhiếp đi lạc lối, quanh co nhiều chỗ, bị đói khát 7 ngày đêm mới tới ải Nam Quan. Theo giáo sĩ De la Bissachere ở Việt Nam khi đó, số quân Thanh kịp theo Nghị qua bên kia biên giới chỉ có khoảng 50 người.

    Má ơi 20 vạn....mà chết sạch.....Hèn chi lấy xác chất thành 12 gò mà bây giờ còn cũng phải......Xây bằng xương Tàu.
  10. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Mầy có tin anh mày bỏ tiền ra mướn an ninh mạng dò địa chỉ mày ko....Dò ra chổ nào anh tới cắt họng mày đó.
    Cảnh cáo mầy lần cuối.

Chia sẻ trang này