Làm giàu từ chứng khóan - những thông tin bổ ích ! (t3)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 19/06/2012.

8496 người đang online, trong đó có 1067 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 34757 lượt đọc và 1012 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    [​IMG]

    Tú Gân tôi sẵn sàng nhừ xương dưới tay MUIRAY , nhưng trước hết bạn hãy tập chạy mỗi ngày đi nhé !
    Liệu có chạy thoát nỗi hàm răng chó nghiệp vụ như thế này không ?
    Hay bạn to cao và khỏe hơn anh bạn trong hình ? :-??

    :-":-":-":-":-":-"
  2. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Áp đáo tại gia?
    May Rủi tôi không áp đáo tại gia!
    Bác cứ thử ra khỏi nhà ...
    Hehehe ...
    Sẽ hết đường về trang trại ...

    Vệ sỹ và berger cũng chịu,
    Sẽ chẳng nhận ra chủ mình !
    Một nhúm xương lành,
    Cũng không có !

    Sợ chưa Dũng Trí,
    Đừng có trêu Tím của tui ...:))


    >:)>:)>:)>:)>:)
  3. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Thủ tướng ***************:

    Cột mốc cuối cùng 314 có ý nghĩa hết sức đặc biệt

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 25/06/2012 0 phản hồi
    Một sự kiện quan trọng diễn ra hôm chủ nhật (24/6), đánh dấu kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Campuchia là việc cột mốc biên giới cuối cùng 314 được khai trương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Việt Nam *************** và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hunsen.
    Trong sự kiện này, Thủ tướng *************** và người tương nhiệm Samdech Hunsen đều nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc có đường biên giới rõ ràng giữa hai nước.
    [​IMG]Cột mốc 314 được khai trương vào dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia

    Tại buổi lễ với sự tham gia của khoảng 1.000 người bao gồm quan chức hai nước, Thủ tướng *************** nhấn mạnh việc khánh thành cột mốc 314 là một sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt, một lần nữa đánh dấu thắng lợi chung của hai nước, hai dân tộc trong việc chung sức cùng nhau xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đáp ứng lợi ích căn bản và lòng mong muốn của nhân dân hai nước, đồng thời tạo xung lực mới để cùng quyết tâm sớm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền. Việc khánh thành cột mốc biên giới số 314 trực tiếp tạo thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế và tạo sự ổn định cho người dân hai tỉnh Kiên Giang và Kam Pốt nói riêng, các tỉnh giáp biên của hai nước nói chung…
    Thủ tướng Husen nói về sự kiện cắm mốc biên giới: “Tôi khai trương cột mốc 314 và tôi muốn nó trở thành cơ sở cho tình hữu nghị mãi mãi và thúc đẩy sự phát triển của tất cả các cơ sở trên biên giới giữa hai nước.”
    Cột mốc 314 nằm giữa tỉnh Kiên Giang của Việt Nam và Kampot của Campuchia. Việc khai trương cột mốc cuối cùng này đánh dấu kỷ niệm 45 năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
    Bạch Dương

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Mơ ngon ở đấy chứ ở đâu ?
    Ai trêu Tím mà Rủi lầu bầu ?
    Đến thăm thân thiện thì tôi tiếp ...
    Đến mà gây sự thì phắn mau !

    Hay lại muốn theo bước thằng ngâu ?


    [​IMG] [​IMG]


  5. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Phóng sự ảnh về Thủ tướng *************** tại WEF Đông Á 2012


    Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Yingluck Shinawatra và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab, ngày 31/5, Thủ tướng Chính phủ *************** đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á (WEF Đông Á) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.
    Với chủ đề “Định hình tương lai khu vực thông qua kết nối”, hội nghị tập trung thảo luận các đề xuất và giải pháp tăng cường hợp tác, kết nối khu vực Đông Á như là một phương thức nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.
    Dưới đây là chùm ảnh về Thủ tướng *************** tại hội nghị:
    [​IMG]Toàn cảnh hội nghị

    [​IMG]Thủ tướng ***************: Hợp tác góp phần tạo nên sự năng động của khu vực

    [​IMG]Thủ tướng *************** nghe Tổng thống Indonesia Yudhoyono phát biểu

    [​IMG]Thủ tướng *************** nghe Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong phát biểu tại hội nghị

    [​IMG]Thủ tướng *************** và lãnh đạo các nước

    [​IMG]Thủ tướng *************** phát biểu tại hội nghị

    [​IMG]Thủ tướng *************** và lãnh đạo cấp cao các nước dự Hội nghị

    Bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới Đông Á (WEF Đông Á), Thủ tướng *************** đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Thái Lan Yingluck Shinawatra và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới Klaus Schwab.
    [​IMG]Thủ tướng *************** gặp Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

    [​IMG]Thủ tướng *************** và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

    [​IMG]Thủ tướng *************** và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab

    Phan VInh tổng hợp
  6. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Nếu bác mời thân thiện,
    Thì may ra Tím + Tui sẽ đến!
    Còn nếu không,
    Bác khỏi nhọc phiền!
    Mà bác đừng ví tôi,
    Với cái thằng điên -
    - Du kích!
    Tôi cũng là chiến sỹ Biển Đông -
    Kiên cường, bất khuất.
    Đồng đội mà,
    Sao bác có thể quên???


    [};-
  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Thời Báo Hoàn Cầu xuất chiêu hiểm: Game hành động liên hợp biển Đông

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 25/06/2012 0 phản hồi
    Nguy hiểm ở chỗ, bằng hình thức game online, Hoàn Cầu thời báo đang tiêm nhiễm vào nhận thức của một bộ phận người chơi về những cái gọi là “chủ quyền” của Trung Quốc ở biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa với nhiều lời lẽ mang tính kích động thù hằn dân tộc.
    Trong khi tình hình biển Đông đang căng thẳng xung quanh bãi đá Scarborough giữa Trung Quốc với Philippines, Hoàn Cầu thời báo, một tờ báo lớn cấp trung ương của Trung Quốc có xu hướng rõ nét theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan lại tung ra một chiêu hiểm mới, mở game “hành động liên hợp Nam Hải (biển Đông)”.
    Hoàn Cầu thời báo đã hợp tác với công ty Wargaming, một tên tuổi lớn trong làng game toàn cầu mở ra loại game “hành động liên hợp Nam Hải” từ ngày 14/6/2012 và kêu gọi người chơi trên toàn thế giới (người Hoa) đóng góp ủng hộ cho binh lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại Trường Sa.
    Game này hiện đang được đăng tải, đăng ký và chơi trên trang hd.wot.kongzhong.com, mục Nam Hải (biển Đông) còn được biết đến với tên gọi Thế giới xe tăng (World of Tanks).
    [​IMG]Cùng với thể lệ cuộc chơi, hd.wot.kongzhong.com còn đăng tải rất nhiều hình ảnh xem kẽ các game và nhiều bài báo mang tính kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tuyên truyền bịa đặt về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở biển Đông từ báo Hoàn Cầu

    Chỉ đơn giản bằng cách tích lũy thời gian chơi của game thủ, Hoàn Cầu quy đổi thành tiền mặt để ủng hộ cho binh lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại Trường Sa.
    Thế giới xe tăng là một loại game chiến tranh TPS hiện có khoảng hơn 30 triệu tài khoản đăng ký chơi trên toàn cầu. Game lấy bối cảnh trước, trong và sau Thế chiến thứ 2, Chiến tranh Triều Tiên với hoạt động của lực lượng xe tăng hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng, pháo tự hành, và các hỏa lực chống tăng.
    Trong quá trình chơi game, người chơi có thể để lại bình luận về vấn đề biển Đông, quyên góp ủng hộ lực lượng Trung Quốc đồn trú trái phép tại Trường Sa bằng số giờ chơi của mình để nhà mạng, công ty game quy đổi thành tiền mặt.
    Phần thưởng cho những game thủ thắng trong các cuộc đấu là những tấm ảnh chụp lực lượng Trung Quốc đồn trú trái phép tại Trường Sa.
    [​IMG]Banner trên trang chủ Hoàn Cầu thời báo bản điện tử, vị trí bắt mắt, chính giữa với khẩu hiệu tuyên truyền sai trái: "Biển Nam Trung Quốc, từ Tây Sa đến Nam Sa" và "Sách giáo khoa nói cực Nam của Trung Quốc ở bãi Tăng Mẫu"

    Ngoài ra, Hoàn Cầu thời báo còn hợp tác với một doanh nghiệp du lịch lữ hành Trung Quốc phát triển kế hoạch du lịch biển Đông.
    1 biển quảng cáo điện tử (banner) khá lớn đặt ở vị trí bắt mắt, dễ thấy trên trang chủ của Hoàn Cầu và chuyên trang quân sự với khẩu hiệu: “Sách giáo khoa nói, vùng đất xa xôi nhất của Trung Quốc là bãi san hô Tăng Mẫu! (bãi san hô James, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam)”.
    Các hình ảnh, thông tin mà tờ Hoàn Cầu thời báo đăng tải hầu hết đều gắn liền với những biểu ngữ, những lời kêu gọi mang tính hiếu chiến, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan và la liệt thông tin về vị trí, đặc điểm các đảo, bãi đá trên biển Đông mà họ tuyên truyền sai sự thật rằng nó thuộc chủ quyền Trung Quốc.
    [​IMG]Banner trên chuyên trang Quân sự của Hoàn Cầu thời báo với khẩu hiệu kích động: "Đi, hãy đến định cư ở bãi Tăng Mẫu!"

    Thậm chí Hoàn Cầu thời báo còn cực đoan đến mức đưa ra những nhận định phủ nhận lại ngay cả cương lĩnh phát triển đất nước của Trung Quốc với 2 mệnh đề hết sức căn bản do lãnh đạo của họ, ông Hồ Cẩm Đào – Chủ tịch Trung Quốc đưa ra, đó là “phát triển hòa bình” và “thế giới hài hòa”.
    Báo này viết: “Sự phát triển của Trung Quốc khó có thể thoát khỏi sự mâu thuẫn và xung đột gay gắt, nên cái gọi là “phát triển hòa bình” chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, Trung Quốc không thể nào tránh được chiến tranh và xung đột”
    “Thế giới hài hòa” suy cho cùng chỉ là một ảo tưởng ấu trĩ. Hãy nhìn về Nam Hải (biển Đông – PV) sẽ không khỏi chạnh lòng…”. – Báo này tuyên truyền.
    Quan điểm, cương lĩnh phát triển của một quốc gia do chính nguyên thủ đề ra mà tờ Hoàn Cầu thời báo còn dám gọi là “ảo tưởng ấu trĩ” đủ thấy thái độ hằn học của tờ báo này ra sao.
    Mạng Hoàn Cầu (huanqiu.com) là phiên bản online của tờ báo giấy Hoàn Cầu thời báo và tờ Nhân dân nhật báo lập ra và chính thức phát hành vào tháng 11/2007.
    Nội dung của tờ báo điện tử này ngày càng mang tính chất “chủ nghĩa dân tộc cực đoan thương mại”, tờ DNEWS xuất bản tại Đài Loan nhận xét.
    Tờ The Financial Times của Anh đã mổ xẻ phương thức thành công của Hoàn Cầu thời báo bản điện tử là dựa vào việc thu hút, kích động “chủ nghĩa dân tộc mới ở Trung Quốc”, theo đuổi quan điểm ủng hộ khuếch trương sức mạnh quân sự và chỉ trích gay gắt báo chí phương Tây.
    Một số chuyên gia phân tích nhận định rằng, Hoàn Cầu thời báo đang là kênh “võ miệng” khá phổ biến trong chuyến dịch truyền thông toàn cầu về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc đối với biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam – PV).
    Động thái Hoàn Cầu thời báo mở game “Hành động liên hợp biển Đông” là một nước cờ nguy hiểm không chỉ thu về cho báo này và công ty game Wargaming một khoản tiền không nhỏ, quan trọng hơn nó kích động tinh thần dân tộc cực đoan của một bộ phận thanh niên người Hoa trên toàn thế giới.
    Nguy hiểm ở chỗ, bằng hình thức game online, Hoàn Cầu thời báo đang tiêm nhiễm vào nhận thức của một bộ phận người chơi về những cái gọi là “chủ quyền” của Trung Quốc ở biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa với nhiều lời lẽ mang tính kích động thù hằn dân tộc.
    Âm mưu và động thái này của tờ Hoàn Cầu thời báo cần được vạch rõ trước công luận đồng thời phản bác những luận điệu bóp méo sự thật, kích động của giới truyền thông nhà nước Trung Quốc về vấn đề biển Đông mà tờ Hoàn Cầu thời báo là tâm điểm.
    Hồng Thủy(GDO)

    Sắp đến các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra các điểm internet xem có tải về trò chơi nguy hiểm và phản quốc này không !
    Các vị phụ huynh cũng cần để mắt đến con em xem chúng chơi trò gì , nếu không , tác hại của trò chơi này lên ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia là không nhỏ đâu !
    [r23)][r23)][r23)]
  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    May ra ... nghe thật hợm mình !
    Cũng là đồng đội thật tình không quên !
    Lâu nay bạn sợ
    bắt đền ?
    Đi đâu mấy tháng ? Quên tên cả nhà ?

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    yht267
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    20:51, 25/08/10


    Được cảm ơn 8456 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 22/06/12, 14:15 #400 Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 14:09 - 22/06/2012 [​IMG]
    Trích:
    yht267 viết lúc 14:04 - 22/06/2012 [​IMG]

    hì hì chém chít làm chi
    Chém cho nó sống có khi lại dzìa.
    =))=))=))=))=))=))


    Nó dzìa nó sẽ báo thù,
    Phen này chắc bác đi tù mới yên ...:))

    Báo thù mặc kệ báo thù
    Bên mình có Tím không hù đươc đâu.
    ;));));));));));));))



    Lo mà đấu với @yht267 và @tridunghtvc để giành vị trí độc tôn trong trái tim em Tím nhé ! [:D]

    Còn tôi không tham chiến ! [-X
    Từ lâu tôi đã nói là chỉ mượn hình bóng của Tím và cả những người đẹp khác để có thi hứng làm thơ mà thôi !
    Thơ là thú vui tao nhã và trong sáng của tôi !

    Giành gái không phải là tư cách và lối sống của tôi !

    Huống hồ gì tôi vẫn không xác định được ai kia là trai hay gái !
    Thì tại sao lại phải nhức đầu vì ba việc linh tinh ? :-??

    >:)>:)>:)>:)>:)
  10. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    MAYRUI.COM
    Yêu em, yêu cả đường đi ...
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    15:48, 12/01/10


    Được cảm ơn 2549 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 22/06/12, 21:30 #444 Chào các bạn

    Như ta đây, gọi tên May Rủi!:-bd
    Nhưng bây giờ trong mủi có ray!:-bd
    Ta về, ở tại nhà đây,
    Ta mơ em Tím đừng ai tranh giành !
    Tà roành đoành đoành ........



    :)):)):)):)):)):))






    =))=))=))=))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này