Làm ơn cho em xin địa chỉ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hama83, 30/05/2008.

388 người đang online, trong đó có 155 thành viên. 01:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 376 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho em xin địa chỉ

    Làm ơn cho em xin địa chỉ
    Cập nhật lúc 08h31, ngày 29/05/2008


    Hanoinet - Tòa soạn nhận được một bức thư của bạn đọc, có nội dung như sau:


    Em ở tận Ba Vì. Em vừa đọc một bài báo mà sướng rơn cả người. Bài báo này lại do bác Trần Thanh Vân, kiến trúc sư cảnh quan viết, nội dung như sau:



    ?oSau khi sát nhập Hà Tây, Mê Linh và 4 xã của Hòa Bình về Hà Nội, 3 triệu người nông dân, trong đó có cả người dân tộc Dao, dân tộc Mường, sẽ dần dần trở thành tầng lớp công nhân nông nghiệp, họ vẫn ở trong những ngôi nhà 1 hoặc 2 tầng dưới lùm cây, những ngôi nhà không hào nhoáng nhưng sạch, đẹp và văn minh. Họ được làm việc trong điều kiện tiện nghi khá hơn: có xe tải nhỏ chở rau, hoa, trái cây đến nơi tiêu thụ. Giờ nông nhàn hay dịp nghỉ cuối tuần, họ tham gia dịch vụ du lịch toàn dân. Những ngôi nhà dân giã của họ trở thành nơi xả hơi cho những cư dân ở trong các căn hộ sang trọng của chung cư cao tầng đến tổ chức ăn uống liên hoan. Trong những ngôi nhà dân giã đó, họ có một hai căn phòng cho khách thuê nghỉ trưa hoặc qua đêm? Mỗi dịp nghỉ cuối tuần họ đều đặn kiếm thêm được vài triệu đồng, mỗi tháng họ có khoản thu nhập kha khá để nâng cao mức sống.



    Ngược lại, những tầng lớp thị dân khác và cả người nước ngoài? vô cùng vui sướng khi được ở gần các làng hoa, làng rau, làng du lịch, làng nghề thủ công? Đến đó, người ta được tiếp xúc với thiên nhiên, được đi câu cá, dạo vườn cây, tổ chức những bữa ăn đồ nướng, rồi ngay cả những thú vui giản dị nhất khi được dừng chân bên gốc cây đa hoặc lều quán lợp lá gồi để mua chiếc bánh đa nướng, bắp ngô luộc? Những làng này được xây dựng thành một làng đô thị vườn tiến thẳng lên thành một đô thị xanh, không phải qua giai đoạn là một đô thị xám, khi đã có nguồn nước từ Sông Đà về, có hồ chứa nước để điều hòa khí hậu, có giải pháp thu năng lượng mặt trời và năng lượng lòng đất để sưởi ấm mùa đông và làm mát mùa hè, có mọi giải pháp thu gom, xử lý chất thải và ô nhiễm môi trường??



    Bác Vân ơi, các bác ở tòa soạn báo ơi, đọc đến đây em sướng quá. Về với Hà Nội, chúng em đổi đời rồi. Các bác làm ơn cho em xin địa chỉ một làng như thế ở Sóc Sơn, Đông Anh hay huyện ngoại thành nào của Hà Nội cũng được. Em sẽ đưa đoàn đại biểu làng em đến thăm để mở rộng tầm mắt.

Chia sẻ trang này