Làm quen với " giấc mơ bong bóng" !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vtczone, Mar 7, 2009.

838 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 14:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2008
    Likes Received:
    183
    Làm quen với " giấc mơ bong bóng" !

    trung tuần tháng 3 là tuần của những giấc mơ bong bóng khi mà đây chính là thời điểm của những bản báo cáo tử thần được công bố . Hai từ khủng hoãng lúc đầu ngỡ ở đâu xa nhung bây giờ đã len lỏi vào đời sống của mỗi người.

    Nền tảng để ttck phát triển chính là KQKD cụ thể của các DN niêm yết, chừng nào vẫn còn những báo cáo lỗ, những cty tiếp tục bị đưa vào diện kiểm soát dài thêm thì chẳng có cơ hội nào dành cho các NĐT không biết " đảy xả". Cách đây 4 hôm thôi, madam Thanh ( ree) đã xả không thương tiếc hết 2 triệu cp STB vì cái gì ???????????? Khối lượng bán ròng của Tây ngày càng nhiều là vì sao ???????????? không có 1 phiên tăng điểm thuyết phục với các lệnh ken nhau dày đặc từ Bu tới Pen cho thấy chẳng có sự tham gia của những con Át của tt.

    Sẽ còn 1 hoặc 2 con sóng ngắn đảy xả tạo cảm giác về những giấc mơ hồi phục, nhưng khi tỉnh ra thì mới biết rằng đó chỉ là những giấc mơ bong bóng..........................Vni sẽ lao nhanh về đáy 210 trong quý 2 .
  2. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    0
    Lần đầu thấy nói chuẩn
    " Bò tùng xẻo " không đau đâu nhưng chết từ từ
  3. hmtrading2003

    hmtrading2003 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Em cũng có cảm giác BBs đang giữ lửa cho TT để xả hơn là mua gom vì họ có thể mua giá thấp hơn hôm qua khi DJ giảm mạnh.
  4. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 3, 2008
    Likes Received:
    0
    Những "con thú" mình đầy thương tích, nhìn đâu cũng thấy cạm bẫy, đi đâu cũng thấy kẻ thù, tương lai nhìn lúc nào cũng thấy âm u, đi lanh quanh chỉ sợ kẻ khác lừa gạt...

    không nhìn thấy được một cơ hội nào cả...

    Tóm lại là vì bị ăn bả, đạp bẫy, dính đòn nhiều, nhiều quá rồi...

    Có con bị xong khôn lên, "biết cách sống", có con bị xong thì cứ "ông ổng chửi đời", cứ làm như ai cũng sẽ bị lừa, bị bắn, bị thịt giống như mình vậy...

    Nói chung là nhìn cuộc đời như thế nào, nó sẽ đáp trả đúng như vậy...

    Lấy đời luận chứng...không lấy chứng luận đời...
  5. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    2,648
    Khổ quá. Ai nói cũng thấy có lý. Chẳng lẽ xuống tiền 50%...
  6. new_hobby

    new_hobby Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 16, 2007
    Likes Received:
    0
    1- Madam Thanh bán 3 tr. STB chứ không phải 2 tr.
    2- Câu " khối lượng bán ròng của tây ngày càng nhiều" là sai. Về xem lại thống kê đi.
    210 thậm chí có thể chưa phải là đáy nhưng nghe những bình luận kiểu này vẫn thấy phản cảm.
    Voppop chửi hay lắm.
  7. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2008
    Likes Received:
    183
    lý luận nhiều, gõ nhiều bác có thấy mệt không ? chỉ hỏi ngắn gon 1 câu với bác là những người trước tết ôm cp và những người cầm cash ai là người bị thịt ???????????? ( chắc phải tăng thêm 70 pts mới hoà nhỉ )

    Đôi khi thấy các bác trông xe, các chị bán hàng nước vẫn kiếm chắc hơn nhiều so với các NĐT không biết cắt lỗ .( bác đừng nói là chọn cp tốt vẫn ngon nhé, nhàm lắm )
  8. dphuong1978

    dphuong1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 25, 2002
    Likes Received:
    982
    Mỗi người có mục tiêu riêng, người đã ra từ 900-1100 thì nay quay lại nhập hàng , người chưa biết CK cũng túc tắc vào nhập hàng, nếu túi tiền mình vơi thì không cần lo cho túi người khác không được đầy. CK là cuộc chơi phụ thuộc vào khả năng đọc thị trường, dự báo sai thì chịu - đúng thì ăn. Đẩy - Xả là chuyện muôn đời muôn kiếp trên thị trường. Có gan thì vào bắt đáy không có gan thì cứ việc đứng ngoài, đợi lên đỉnh hãy vàoi. Trader nên cố gắng tìm hướng đi của tt ko nên bám mãi vài cái luận điệu "rên rỉ" ai cũng biết đấy.
  9. daithandieu

    daithandieu Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 2, 2008
    Likes Received:
    0
    Những "con thú" mình đầy thương tích, nhìn đâu cũng thấy cạm bẫy, đi đâu cũng thấy kẻ thù, tương lai nhìn lúc nào cũng thấy âm u, đi lanh quanh chỉ sợ kẻ khác lừa gạt...

    không nhìn thấy được một cơ hội nào cả...

    Tóm lại là vì bị ăn bả, đạp bẫy, dính đòn nhiều, nhiều quá rồi...

    Có con bị xong khôn lên, "biết cách sống", có con bị xong thì cứ "ông ổng chửi đời", cứ làm như ai cũng sẽ bị lừa, bị bắn, bị thịt giống như mình vậy...

    Nói chung là nhìn cuộc đời như thế nào, nó sẽ đáp trả đúng như vậy...

    Lấy đời luận chứng...không lấy chứng luận đời...






    [/quote]


    Bốp này mua cổ từ 320 điểm cả f_319 biết
    Kẹp nặng quá đang cay những người cầm tiền lắm đây
    Khổ thân bốp
  10. lekien1989

    lekien1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Tôi đang mong về lại 235 để nhập được hàng giá rẻ đây,các ông cứ hô xuống dưới 200,rồi 170,chờ mãi sốt cả ruột,bây giờ VNI cứ túc tắc leo dần lên,khéo 235 lại trở thành giấc mơ .

Share This Page