Lạnh lùng gia tăng tỷ lệ cổ phiếu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 16/05/2012.

2231 người đang online, trong đó có 892 thành viên. 16:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 59948 lượt đọc và 846 bài trả lời
  1. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    35
    Hum qua hàng bắt đáy bậy theo a Hòa của em về may mà gặp cú bull đểu thoát kịp. Hú hồn ông bà ông vãi huề vốn.;));));));));));))
  2. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    70
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^lạy mấy bố.....khuyến nghị lúc đúng lúc sai.....tuy con hay chém anh Hòa nhưng chọc là chính.....đàng này mấy bố cứ lôi ng ta ra chém hoài ko thấy tội lổi sao.....Đề nghị mấy bố coi cái này để kiếm cơm bù vào chứng khoán.[​IMG]
  3. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    35
    Ba hồn chín vía a Hòa ở đâu. Về trao đổi với anh em đi chứ. Thị trường xanh đỏ gì thì anh cũng phải có chính kiến chứ. Cứ tt ko đúng ý anh là anh đi công tác mất xác hè. chán anh quá. Hô hào cho cố rồi lúc dầu sôi lửa bỏng thế này cần anh hiện hồn an ủi tí mà cũng chẳng thấy đâu
  4. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    35
    Nhập môn cá độ bóng đá
    Thứ tư - 05/10/2011 17:16

    TIPBongDa.com.vn - Cá độ bóng đá khởi nguồn từ Vương quốc Anh do phong tục của người dân Anh rất thích cá cược . Họ đánh cá bất kỳ thứ gì có thể. Trải qua hàng trăm năm, nó xâm nhập vào rất nhiều nền văn hóa trên thế giới mà trong đó có Việt Nam.


    Lúc đầu cá độ bóng đá nhỏ chỉ để vui chơi cho thêm phần hào hứng trong thể thao, dần dần nó trở thành một nghành công nghiệp siêu lợi nhuận và xuyên quốc gia với số tiền cược mỗi trận đấu hàng trăm triệu usd. Đặc biệt ở việt nam có tay thua hàng triệu usd mỗi tháng thì đó là chuyện không hề nhỏ… Mặc dù cá độ bóng đá ở Việt Nam là bất hợp phá (hầu hết ở các nước châu âu và một số nước châu á cá cược là hợp phá , nên mỗi năm lại có hàng chục, hàng trăm công ty cá cược mới ra đời) nhưng trình độ cá độ bóng đá của các tay chuyên nghiệp không hề thua kém thế giới về độ gan lì và “điếc không sợ súng”.


    Tuy nhiên, xét về đẳng cấp thì chúng ta vẫn còn khá xa so với các nước trong khu vực như Singapore, Hongkong, Macau, Malaysia… do nhiều nguyên nhân mà trong đó quan trọng nhất là thiếu thông tin, internet, hạn chế về trình độ Anh văn… Nên hàng năm, dân Việt nam đã mất hàng trăm triệu đô la vào nhà cái mà nạn nhân chính là những tay cá độ bóng đá nai tơ“đọc báo bình luận trường làng”, và có xu hướng luôn đặt cược vào “kèo trên” giống như những gì tác giả quyển sách này đã từng trãi qua trước khi được chứng kiến và học hỏi những điều mới mẻ từ các nước xung quanh.


    Ngày xưa tác giả từng thua rất nhiều tiền khi cá độ bóng đá và cứ nghĩ đơn giản rằng đó là trò cờ bạc đỏ đen, hên xui, đội mạnh và chơi hay hơn sẽ thắng… Nhưng bây giờ, sau khi đã lấy lại đủ vốn và quyết định “rửa tay, gác kiếm” bởi may mắn đã từng có thời gian làm dealer cho một hãng cá cược tư nhân (Bầu bóng đá ở nước ngoài và hiểu rất nhiều về thới giới ngầm cũng như những khắc nghiệt của nghề này. Khi hỏi đến bóng đá anh ấy chỉ trả lời rằng: “90% các trận đấu đã được sắp xếp”. Tin hay không tùy bạn.
    “Chứng kiến bạn bè, người thân lần lượt “banh xác” và đi vào vết xe đổ của mình trước đây do không được trang bị một kiến thức cơ bản về nghệ thuật này, tác giả mạo muội đem những gì mình đã học hỏi được viết thành sách với mong muốn giú cho những người mà mình kính trọng, thương yêu và cả những người mới chập chững vào nghề hiểu rõ hơn về công nghệ cá cược và tránh được những thất bại không đáng có…


    Do thời gian có hạn và không được hợp phá cho lắm (có thể là quyển sách đầu tiên ở việt nam viết về vấn đề nhạy cảm này), nên không thể chỉnh sửa và thêm đầy đủ các thông tin như mong muốn.Chỉ mong mọi mọi người xem đây là những lời khuyên chân thành hay một bức tâm thư của bậc hậu bối. Có gì sơ sót, một lần nữa kính mong các bậc đàn anh, chú bác vui lòng tha thứ.” Peter N.S.H
    Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 11 đánh giá

    ==============================

    Euro2012 sắp đến rồi.

    Ai cần PM mình gởi cho nguyên bộ bí kíp.
  5. kodauviquadau

    kodauviquadau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Đã được thích:
    816
    Thế nào bác, em dự đúng chứ? Lần này em sợ hơi bị đi xa đấy. PVF của bác nên cắt lỗ rồi mua lại sẽ được giá rẻ hơn.:-??:-??:-??
  6. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    35
    Bác không đau vì bác quá đau
    Còn bác Hòa cũng không đau vì bác Hòa...... quá trâu.
    kakakakakakakkaka
    Cutloss hả??? quên đi. Với cái sự quá trâu như kiểu a Hòa thì về 10 cũng đếu cắt nhá. Đối với quá trâu Hòa thì cutloss là một từ xa lạ nhá.. nhá... nhá:-":-":-":-"
  7. kodauviquadau

    kodauviquadau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Đã được thích:
    816
    Thực ra bác Hoà cũng có những nhận định khá sắc sảo nhưng lần này không hiểu sao có vẻ hơi bảo thủ? Hay là do bác gái tạo áp lực?:))
  8. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    70
    Chú mầy làm gì kiu réo kao hử

    [​IMG]
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Sáng nay có mua có bán nhưng vẫn mua ròng nâng tỷ lệ cổ phiếu lên 80%. còn 20% tiền phân bố trong các tài khoản và chưa có tài khoản nào sử dụng đòn bẫy
  10. daigiabaclieu

    daigiabaclieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    46.198
    =)),bác ấy luôn lựa dịp xuất hiện

Chia sẻ trang này