Lập hội kẹp chim

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gdsanhdieu, 18/08/2010.

380 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 00:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6261 lượt đọc và 133 bài trả lời
  1. hanguyen5416

    hanguyen5416 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    :))rút ra cũng chết mà kẹp ở trong đấy lâu cũng chết.mỗi ngày em vni cắn miếng đến cụt thôi các bác ơi.về vợ em nó giết.b-(
  2. letravu

    letravu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    246
    Hội kẹp trỷm cùng nhau đi Thái nối để tồn tại nào.
  3. ChimgokienND

    ChimgokienND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    0
    [r37)]
    [r37)][r37)][r37)]Điên lắm rùi. Tui theo bác....Kẹp luôn
  4. kkongly

    kkongly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Làm zề còn ................... đâu mà kẹp và kìm !!!tròn xoe roài !!!
  5. hanguyen5416

    hanguyen5416 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)]kẹp ở trong đấy lâu quá đơ mất rồi lại còn cụt nữa chứ.giơf có thấy hàng đẹp chắc cũng k thể ngóc lên được nữa rồi .khổ e quá.
  6. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
  7. cqtruong

    cqtruong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    22
    bác nhìn lại lịch sử từ đầu tháng 5/2006 đến cuối tháng 7/2006 đi.
    chẳng qua do bác bị kẹp chym, lỗ nhiều quá nên thành ra tử thủ,"đầu tư dài hạn". e nghĩ nên có cái nhìn khách quan hơn.
    e biết bác qua topic SHN ngày trước,nhưng ko ngờ bây giờ bác cũng bảo thủ và trì trệ gớm nhỉ, giống như thời bao cấp ngày xưa ấy!
  8. tranhuyenmai

    tranhuyenmai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Đã được thích:
    67

    Chả có cái gì gọi là thuận theo tự nhiên cả. Pác hô hào kinh quớ, rồi lại than. Ko hiểu có trym để kẹp không cơ chứ.
    Mà quả thật pà con ta hay bị cái gọi là "tâm lý bầy đàn" chi phối.
    Liệu có mấy người dám nghĩ về 250 nó sẽ vọt lên tận 630 như quá khứ để hành động nhỉ?

    Giờ có thể là lúc múc cổ. Dể đó, kệ mợ nó. Quay lại công việc bình thường. Mấy nữa mở ra xem khéo ngất mợ nó mất vì KHÔNG THỂ TIN NỔI.
  9. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    VNI hiện nay chỉ ăn hiếp được những ai đang bị sức ép margin và những quỹ đang thua lỗ nặng nề,tôi đã giải ngân lần thứ 2 thấy vẫn nhẹ nhõm vì cũng đã qua cái cảnh này nhiều lần rồi và cũng gặt hái được ở những lúc không ngờ nhất,cảm giác bất ngờ như đang chơi bạc ở máy tự động thua đã khá nhiều thì bất ngờ trúng một quả tiền nó rơi như mưa[:D]
  10. aqua83

    aqua83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Đã được thích:
    2
    HÔm qua anh còn hung hăn lắm cơ mà, thôi ko sao đâu anh ạ. Lấy hơi nín thở sâu. Em tin là cuối năm VNindex vẫn có cửa vượt 500 điểm. Cả nhà đều vui YEAH YEAH, bia đê[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)] ( 5 trần liên tiếp nhé)

Chia sẻ trang này