Lập nghiệp ở Sài Gòn gặp khó khăn gì? (Lương 7 triệu /1 tháng nhưng muốn làm lại từ đầu)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi stocktrader1, 01/08/2011.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 496 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Lập nghiệp ở Sài Gòn gặp khó khăn gì?

    Tôi đang muốn thay đổi công việc. Tôi nên học thêm cái gì bây giờ cho phù hợp nếu tôi quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp. Tôi sẽ gặp phải những khó khăn gì trong cuộc sống, công việc và học tập...

    Tôi năm nay 24 tuổi, ra trường và đã đi làm được một năm với mức lương 7 triệu/tháng. Với mức thu nhập như vậy cũng đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày và cũng tích lũy được kha khá.
    Công việc của tôi cũng tương đối nhàn hạ và không nhiều áp lực mà như bạn bè hay nói là việc nhẹ lương cao, cũng có thể xem đó là một điều may mắn. Thế nhưng hiện tại tôi đang phải suy nghĩ rất nhiều về công việc và tương lai của mình. Tại sao ư? đây là điều tôi muốn tâm sự cùng bạn đọc và hy vọng sẽ nhận được nhiều lời khuyên chân thành.
    Ra trường sau 4 năm học đại học với tấm bằng loại khá, tôi đã được vào làm ở một công ty khá lớn trong lĩnh vực mình đã học. Nhưng sau một năm tôi nhận ra rằng công việc này không phù hợp với mình chút nào cả. Tôi không có được nhiều kinh nghiệm cũng như điều kiện để phát triển và thăng tiến sau này. Một công việc nhàm chán và ở đây những điểm khuyết điểm được phơi bày rõ ràng nhất mà những ưu điểm tôi có được thì không dùng để làm gì cả. Sức khỏe của tôi không được tốt, khả năng giao tiếp còn hạn chế và đặc biệt là tôi không biết nhậu. Mà trong môi trường làm việc của tôi hiện tại thì đó là những điều cần thiết. Nơi tôi làm là một vùng quê hẻo lánh, không bạn bè, người thân nhưng tôi lại yêu thích môi trường năng động, đông đúc như ở thành phố.
    Có lẽ tôi đã không chọn đúng ngành học phù hợp với bản thân. Giờ đây tôi đang muốn thay đổi, tôi đang nghĩ sẽ tìm kiếm một công việc mới và đi một con đường khác với hiện tại. Tôi phải làm sao? Từ bỏ công việc với mức lương khá tốt để bắt đầu lại từ đầu với nhiều khó khăn trước mắt hay tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại mà mình mãi không yêu thích, không phù hợp và không thể phát triển được.
    Tôi có nên từ bỏ ngành học đã theo đuổi trong suốt 4 năm đại học một cách dễ dàng như thế không? Tôi có nên học tiếp một bằng khác để tìm kiếm một tương lai tốt hơn không? Thời gian đi học tôi được bạn bè đánh giá là người thông minh, có trí nhớ khá tốt, học nhanh nhưng lại không được chăm chỉ.
    Như thế thì tôi nên học thêm cái gì bây giờ cho phù hợp nếu tôi quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp, tôi sẽ gặp phải những khó khăn gì trong cuộc sống, công việc và học tập.
    Hãy cho tôi những lời khuyên bổ ích và thực tế, cảm ơn bạn đọc rất nhiều.

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2011/08/lap-nghiep-o-sai-gon-gap-kho-khan-gi/
  2. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    ôi mẹ ơi cái bài viết cứ như là viết về bản thân mình:((:((
  3. stocktrader1

    stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    465
    ;));));))
  4. vulong1904

    vulong1904 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Đã được thích:
    286
    Giống nhiều người trong chúng ta. Hic...cộng thêm khoản nợ to tướng từ ck nữa
  5. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    Tán gái sao rồi[r23)][r23)][r23)]
  6. stocktrader1

    stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    465
    Thất bại:((:((
  7. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    Nhút nhát thì cả đời chú chỉ bị gái tán chứ ko thể tán gái[r23)][r23)][r23)]
  8. Dr.BietTuot

    Dr.BietTuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì khó cả! Chỉ cần lấy vợ hoặc tự đứng ra mở công ty.

    Khi phải nuôi người khác thì tư duy sẽ thay đổi. :-"
  9. stocktrader1

    stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    465
    e tạm thời rút thôi mà bác, bác phải để e từ từ. Nhưng e cảm thấy mình tự nhiên và tốt hơn kể từ khi rũ bỏ chủ đồng tấn cồng. Chị ấy khả năng đã biết ý đô đen tồi của em rồi, ko thể tấn công tiếp. Cần dừng lại xem tn bác![:p]
  10. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    Cô ấy biết thế mới hay, dc hay ko là giai đoạn này đấy>:)>:)>:)>:) cô ấy chịu thì làm cái gì cũng chịu còn ko thì thôi=))=))

Chia sẻ trang này