Lâu không vào đây thấy các bác lên bàn thờ ăn chuối nhiều quá

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by staley_tran, Apr 2, 2008.

611 người đang online, trong đó có 244 thành viên. 07:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. staley_tran

    staley_tran Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 23, 2005
    Likes Received:
    0
    Lâu không vào đây thấy các bác lên bàn thờ ăn chuối nhiều quá

    he he , em chạy từ 850 điểm lỗ mất 10% .các bác còn ở đấy nhặt vỏ à lâu quá mới về kô biết ai còn ai mất hehe

    Thời buổi này mà còn chơi chứng khoán , gưi ngân hàng cho nó lành

    Được staley_tran sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 02/04/2008
  2. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 3, 2008
    Likes Received:
    0
    Bác nói đem tiền gửi ngân hàng mấy cha ở đây chửi bác đấy.
    Mấy lần trước em nói em chưa rút được tiền ra để lên tàu có bác còn chia buồn cho em nữa kìa. Mịa, nực cười thật, thằng mù đi chỉ cho thằng sáng mắt phải đi như thế nào.

    ha ha. Hài thật.
  3. tiendaiphat

    tiendaiphat Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 20, 2007
    Likes Received:
    2
    Bác chắc giầu lắm nhỉ ? Tiên sư bố nhà bác, bác nói thế *** khác nào bác vào hội người mù việt nam rồi bảo chúng mày là cái đồ bị mù. Lúc này bác *** nói được lời nào tử tế thì chim cút con mẹ bác khẩn trương không nó mà tìm ra số điện thoại bác thì đòn hội đồng không thương tiếc nhé
  4. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Joined:
    Dec 15, 2006
    Likes Received:
    0
    Mịa bố ***** thằng bần tiện. Tự phát biểu, tự trả lời. Chán vãi.
    Về nhà học lại tiếng người đi rồi hẵng nghĩ tới chuyện đi khóc thuê nhé. Đúng là công nghệ cao đến mấy vẫn có xác xuất hàng lỗi, hàng vẹo, huống hồ phụ huynh thằng này thuộc loại hàng phế phẩm....loại này thiến mịa nó đi cho đỡ nguy cơ giảm thiểu chỉ số IQ trung bình của dân Việt Nam

Share This Page