Lễ Vu lan và bức ảnh lay động trái tim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi sony_2010, 01/09/2012.

8140 người đang online, trong đó có 1089 thành viên. 12:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5513 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    [​IMG]
  2. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.129
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-
  3. Konnyaku

    Konnyaku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    6
  4. Konnyaku

    Konnyaku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    6
  5. tocgiahanquoc

    tocgiahanquoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    1
    Mẹ VN ơi !
  6. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    636
    nghe bài này đi,rất hay về mẹ[};-[};-

  7. oi_gioi_oi

    oi_gioi_oi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2011
    Đã được thích:
    2
    Con sẽ không đợi một ngày kia
    khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
    ai níu nổi thời gian?
    ai níu nổi?
    Con mỗi ngày một lớn lên
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
  8. YEU_CO_PHIEU

    YEU_CO_PHIEU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2011
    Đã được thích:
    195
  9. cu_8888

    cu_8888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    73
    Mẹ đã chat chứa và dành cho chúng ta biết bao nhiều đáng quý nhất của cuộc đời. Mẹ đã cho ta tấm thân này cùng với sư giáo dưỡng đến khi ta lên người. Những khi trái gió trở trời mẹ lo lắng không ngủ tìm thấy tìm thuốc chạy chữa cho chúng ta. Cả đời mẹ đã đều dành tất cả cho chúng con. Nhưng mẹ à làm sao chúng con có thể đền đáp được công ơn của cha mẹ. Chúng con có làm được bao nhiêu thì cũng không thể bang tấm long cha mẹ dành cho chúng con. Cha mẹ hay tha thứ cho chúng con khi làm cha mẹ buồn.
    Con yêu cha mẹ rất nhiều [r32)]
  10. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    [r32)]

Chia sẻ trang này