1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Lên tàu (lưu ý: bài viết không phù hợp với người đọc nhạy cảm).

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Xbay_rongX, 26/04/2011.

1541 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 20:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16505 lượt đọc và 319 bài trả lời
  1. Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Hôm qua, tiễn bạn ra tận đường ray tàu (mịa, tốn hết 2.000 đồng tiền mua vé tiễn) mà lòng bâng khuâng khó tả. Có điều gì đó mong bạn ở lại nhưng thấy bạn có vẻ quyết tâm lắm. Bạn nói, chuyến đi này nhất định thắng lợi - các bạn già đã khuyên như thế, thúc giục như thế, ...

    Sáng nay, mình gọi cho bạn, hỏi thăm tình hình thế nào vì mình biết bạn vốn hay say tàu xe, mà lại còn sợ đi máy bay, thấy bạn có vẻ vui vẻ, phấn khởi lắm.

    Tôi: này, chuyến đi ổn chứ?
    Bạn: ôi, vui lắm, chuyến này đi không có mày. Tiếc thật!
    Tôi: thế a? thế không còn cảm giác say tàu, say xe nữa à?
    Bạn: SAY BIA (nói to, gào lên trong điện thoại, phấn khởi lắm).
    Tôi: còn thế cơ nữa a? Bia ở đâu mà uống?
    Bạn: ôi, đầy. Ở đây đông vui lắm. Tớ được ngồi nghe các cao thủ F ... com (viết giống phong cách vụ Meganfox trên báo) đàm đạo, toàn các bậc thầy thôi mày ạ. Nghe sướng lắm, ... mà trên tàu toàn gái đẹp, rượu, thịt đầy cả ra. Ga sắp tới, bọn tao mua thêm ít hải sản nữa là coi như đủ hết.
    Tôi: à, thế ga tới là ở đâu?
    Bạn: cũng chưa biết, nhưng nghe nhà tàu nói bọn tao đang đi vào tỉnh Thanh Hóa, mày ạ.
    Tôi: ừ, thôi thì chúc mừng mày, nhớ kiếm em nào ngon ngon một tí mà xơi nhé. Xơi trên tàu có khi lại hay hay, ... xình xịch, xình xịch, ... =P~=P~=P~

    Bình thường, nói đến gái gú là bạn tôi nó hay hứng khởi lắm, nói năng loạn xạ cả lên nhưng tôi không hiểu sao lại không nghe tiếng bạn nói gì nữa.

    Cứ alo mãi mà không thấy trả lời, ... một lúc sau thì nghe tút tút, ... Có lẽ điện thoại bạn hết pin.

    Trưa nay, đi ăn cơm mà con vợ thằng bạn cứ gọi hỏi mãi, hỏi thằng bạn nó đi đâu mà sao mang hết cả giấy tờ nhà, tiền bạc, sổ tiết kiệm, ... đi theo? Gọi điện thoại thấy ngoài vùng phủ sóng, ... Tôi chỉ dám trả lời là bạn tôi đang đi tàu, đi làm ăn (tuyệt đối không nói vụ bia với gái).

    Trưa nay, thấy lo quá, hỏi Giáo sư Google xem thằng bạn nó đi đến Thanh Hóa có việc gì không?

    Giáo sư Google trả lời rằng: "dân Thanh Hóa ăn rau má, phá ... ". (vui lòng tự search)

    Ôi giời đất ơi, ...

    Lo cho bạn quá!
    ----------------------------------
    Chống chỉ định: bài viết trên do tác giả nằm mơ (đêm qua) mà viết ra. Đồng thời, tác giả không có ý phân biệt vùng miền hay một ác ý gì khác ngoài mục đích ghi nhận lại giấc mơ của mình.

    Nếu bác nào thấy bài viết quen quen là ở đây: http://f319.com/home/1400653

    Tinh thần bài viết còn mang tính "thời sự" nên tác giả post lại. Đồng thời, "dịch chuyển" bài viết từ nick cũ sang nick hiện tại.

    Trân trọng!
  2. gs350l

    gs350l Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Mới đến Tam Điệp đã nhẩy xuống rào rào rồi.
  3. bocphetso1

    bocphetso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    2
  4. johnherry

    johnherry Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    3.774
    hihi, bài này đăng lại vì độ hot của nó à?
  5. ballua_

    ballua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Ko đâu như VN, khi không nhảy lên nóc tủ, hôm sau lại đi lau sàn.
    Ai có hàng ko muốn bán thì cứ để ngâm mắm. Kiểu gì cũng có cái ăn được.
    Thời buổi này yếu gió nên núp vô mấy con hàng làm ăn uy tín là thượng sách.

    Xứ người ta đánh chứng ăn bằng lần đầu tư phải tính bằng năm. Xứ mình cứ hy vọng trong vài tháng. Đâu ra mà dể dàng thế?!.
  6. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
    vừa lòng vòng , vừa nhạt. thêm vài kg muối vẩn còn nhạt người anh em SCR nhỉ^:)^
  7. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    ;));));))
  8. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Bác nhận định thế tôi e rằng ... chưa chuẩn.

    Xứ người ta tăng trưởng bao nhiêu, lạm phát thế nào?

    Ăn được chục % xứ người là khó. Còn ta, ăn được vài chục phần trăm xong nhìn lại (so với giá trị hàng hóa) thì :-ss:-ss:-ss
  9. ballua_

    ballua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Cụ cứ mở cái index từ ngày thành lập ra xem nó thế nào?! Nếu cụ đánh trong vòng 2 năm mà ăn gấp 3 thì có phải là vẫn hơn xứ người không?! Có phải là lợi nhuận chỉ sau BDS không?!
    Ai cũng ham ăn đậm chỉ trong vài tháng nên nhào vô vác magin ra đập, thấy ko ổn lại nhảy búa xua và cuối cùng là cháy. Cái gì cũng từ từ, cũng có mức độ và có giá của nó cả thôi.
    Ví như tôi bây giờ tiền tươi thóc thật tôi đang ôm TDH tb giá 25.5. Ôm trong vòng 3 năm xem có lúc nào nó lên được 70 không?! Tôi dám cá với cụ là tôi sẽ ăn đấy. Trừ lạm phát ra ít nhất tôi vẫn còn 100% lời. Lấy gì mà thua?!:-??
  10. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Nếu cụ xác định ôm 3 năm thì em không bàn vì em có biết ngày mai ra sao đâu. :-":-":-"

    Nếu tiền thật, cụ ôm giá 25.5 mà nó về 15 cụ có cắt không? :-ss:-ss:-ss

    Giờ thì chắc chắn bác sẽ nói: cắt CCCC (bản quyền Ép), đúng không? ;));));))

    Nhưng khi mà nó về 15 thật, lúc đó lại nghĩ sao mình dại thế không biết, hồi đó mà bán, giờ gửi ngân hàng hoặc múc giờ này có phải ngon không?

    Rồi các chi phí gia đình đột xuất (nếu có), những cơ hội kinh doanh khác, ... bố ai biết trong 3 năm đó có gì :-":-":-"

    Lúc đó sẽ khiến cụ già thêm 8 tuổi :((:((:((

Chia sẻ trang này