Lên tàu (lưu ý: bài viết không phù hợp với người đọc nhạy cảm).

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Xbay_rongX, 26/04/2011.

3905 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 00:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15914 lượt đọc và 319 bài trả lời
  1. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Thẩm định thì cũng thế. Quan điểm của riêng anh thì thẩm định phải lương cao hơn tín dụng để khi nó đi thẩm định, nó còn có tính "vô tư, trong sáng" :p:p:p

    Mà chú còn trẻ, đủ cơm ăn, áo mặc là ok. Nhưng chỉ thấy nhắc tới cà phê mà không thấy nhắc bia nhỉ? :-o:-o:-o
  2. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    34.618
    Làm éo gì có tiền uống bia, đã bảo là đủ cơm ăn với ún cf "cóc" thôi mà... Chưa tính chi phí học hành nữa:-":-".
  3. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Imxx bên này cũng còn nhỏ, công việc có ok hơn tín dụng hay không thì mình cũng không rõ lắm vì hai đối tượng khách hàng là khác nhau (Imxx thì máu lửa hơn)

    Điều kiện và tiêu chuẩn ra sao nhỉ? Mình nghĩ chú ok mà?

    Làm WM ở mấy Ngân hàng tây thì có lẽ mức chuyên và take care khách hàng phải cực tốt vì khách hàng của bọn nó thường thường (hay thấp nhất) phải có 1 tỉ trong tài khoản ;));));))

    Từ đó, có thể thấy làm WM có vẻ "đẳng cấp" hơn tín dụng? Cũng không rõ lắm, tuỳ người, tuỳ cách hiểu ;));));))
  4. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Làm chỗ chú thì trưa chạy ra BK ăn cơm bụi với sinh viên vừa rẻ, vừa đỡ nhớ ... tuổi thơ >:)>:)>:)

    Mà không chừng đi ăn cơm ở đó lại "dzớt" được em sinh viên nào đó thì hay phải biết. Gái BK tuy không được bằng các trường khác nhưng độ chiều thì mấy em trường khác quên đi [r24)][r24)][r24)]

    Viết xong, đọc lại thấy ... đau lòng quá.

    Éo mẹ, nhân viên NH (cũng thuộc pro ấy chứ) mà làm éo đủ ăn thì bảo sao đạo đức (nghề nghiệp) nó không xuống? :((:((:((
  5. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    34.618
    làm gì đến nỗi đó anh, nhưng mà gái BK em ko ham lắm. Em khoái mấy em khác:-":-":-":-":-"

    Mới vào nên nó thế, nhưng sau chắc đỡ hơn. Với lại giờ cứ thế để học xong đã[:D][:D][:D]
  6. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Chú còn trẻ, chắc thích mấy em đỏng đảnh? ;));));))

    Anh già rồi nên thực dụng lắm. Nhắm là quất :-??:-??:-??

    Định học xong thì cuốn gói hử? Phải tính đến cái lâu bền thì mới cống hiến được chứ? :p:p:p
  7. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    34.618
    Em thì gặp ai cũng muốn "cưa":-":-":-":-"

    3 năm sau mới nói được.... cái chính là cũng tùy anh ah.Nhưng được thì mình gắn bó chứ, cái gì cũng phải có trước có sau thì mới được. :p:p:p
  8. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Cái thời anh còn trẻ cũng giống chú. Cứ gặp con nào hoặc cô nào ngon ngon tí là cứ muốn đè ra mà phập nhưng nghĩ lại thấy ... phí quá [:D][:D][:D]

    Theo anh nghĩ, nên gắn bó (dù đang khó khăn) để mình có cơ hội "nhìn ra" được những cái hay, cái đẹp của nó. Đứng núi này, trông núi nọ rồi bảo này bảo kia thì trước mắt đã không ĐOÀNG HOÀNG rồi (ăn lương núi này mà toàn nghĩ chuyện núi khác, không toàn tâm toàn ý). Nếu thực sự chán --> nghỉ. Đơn giản.

    Nhân tiện chú và @johnherry đang học thêm, nghiên cứu thêm, mình muốn chia sẻ thế này ...

    Thời điểm mình gặp khó khăn, phải bắt đầu lại từ đầu (bằng việc học).

    Những tháng ngày đi học không có thu nhập, phải chi tiêu "ăn" vào vốn mà lòng cực kỳ thanh thản.

    Mình "định hướng" được rằng những kiến thức mình đang thu nhận hàng ngày (thông qua việc học) sẽ CHẮC CHẮN là nền tảng cho mình "thu hoạch" được tốt hơn so với con đường mình đã "từ bỏ".

    Vì thế, mỗi tối đi học về, đường vắng (kô kẹt xe 24/24 như bây giờ), bụng đói meo nhưng mình vừa đi, vừa nhìn sao trời rồi ... mơ mộng ... cuộc chơi này mình sẽ là người chủ động, mình sẽ "control" cả "thế giới này" thông qua việc mình đang "control" được việc hấp thụ kiến thức này ... =))=))=))

    Hãy thực hiện việc mình đang làm (học) bằng tất cả sự hứng thú (đừng đối phó), mọi thứ sẽ qua và điều tốt đẹp đang đến. Nhanh thôi!
  9. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    :)>-:)>-:)>-:((:((:((^:)^^:)^^:)^
  10. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Cụ cũng dân Ngân hàng à? :-":-":-"

Chia sẻ trang này