Lên tàu (lưu ý: bài viết không phù hợp với người đọc nhạy cảm).

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Xbay_rongX, 26/04/2011.

6117 người đang online, trong đó có 695 thành viên. 22:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15910 lượt đọc và 319 bài trả lời
  1. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    34.618
    Cái việc đứng núi này trông núi nọ ah, em cũng chưa nghĩ tới. chỉ biết đã làm thì phải cố gắng làm cho tốt trước đã, ko phụ những người giúp đỡ mình chứ[:D][:D][:D]


    Mịa sao anh nghĩ giống em thế, mỗi lần học xong đi trên đường về thấy mình sướng vãi:-":-":-" vừa đi vừa hát : cuộc đời thật đẹp. Học xong là mình sẽ kiểm soát được cuộc đời mình[r2)][r2)], mọi thứ tự động đến nếu mình cố gắng phấn đấu. Còn học đối phó ah, quá đơn giản vì chuyện học hành á, em thuộc hàng cao thủ[r24)][r24)][r24)] éo cần đi học thi cũng qua:-":-":-":-"
  2. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Vâng, cháu cũng là dân NH, đói nhăn răng, nghề tay trái chuyển qua tay phải và ngược lại vẫn không đủ ăn :((:((
  3. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Uh, mỗi lần học xong, lấy xe đi về là lòng sướng, lâng lâng như phê thuốc ;));));))

    Thực ra, nó là sự tích tụ khi mình "ngộ" ra được điều gì đó thì nó bùng lên.

    Nhiều lúc nghĩ lại, anh đặt câu hỏi là tại sao lúc đó mình không nhìn xuống đất (đầy bụi bặm) hoặc nhìn ngang (mông, đùi em gái nào đó) mà nhất định nhìn sao trời?
  4. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Sao thế nhỉ?

    Mình thấy bên mình ổn lắm mà ta? Thấy anh/chị/em lúc nào da dẻ cũng hồng hào, mặt đỏ tươi thắm.

    Thử bàn cái, ... thu nhập khoảng bao nhiêu/tháng thì mình thấy ổn? :-":-":-"
  5. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    34.618
    Thế nên em thích học lắm... có điều khi học nhóm thì mình nổi quá nên cũng ngại:-":-":-":-". Mịa nó học tài chính mà toàn dân trái ngành, nói chuyện nó cứ ngơ ngơ vãi thật:-":-":-"

    Éo mịa, nhìn sao trời cho xe nó húc ah. Cũng sướng nhưng mà trên đường có em nào xinh là theo ngay, kệ noá chứ:p:p:p:p:p
  6. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Chú với anh có nhiều điểm tương đồng nhỉ. Khi học anh cũng thường nằm trong top của lớp ;));));))

    Nói chuyện với mấy anh em ngoài ngành anh nghĩ em nên nghĩ tích cực hơn chút. Hãy xem đó là cơ hội cho mình "review" lại kiến thức của mình qua việc "giảng" lại cho họ hiểu (hoặc hiểu rõ hơn) các vấn đề họ đưa ra. Mặc dù đôi lúc có thể có chút gì đó "ngô nghê" nhưng ...

    Lúc anh đi học về, chỉ nghĩ đến tương lai sán lạn và "hưởng" với mấy em hoa hậu chân dài chứ éo nhòm mấy đứa gái ngoài đường. Ngạo thế mới kinh [r24)][r24)][r24)]

    Âu cũng một thời tuổi trẻ (nông nổi) >:)>:)>:)
  7. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    34.618
    Thì mình cũng giảng giải hết cả, có điều là nhiều tình huống mình cũng khó giải thích lắm anh à:-":-".Nhưng cũng ko hiểu tại sao em lại thích làm trong cái "nhóm" hỗn hợp này nữa. Có nhiều nhóm toàn dân NH bảo e vào học chung mà em chả thích~X~X, vì nhóm mình mỗi người có 1 ưu điểm nên kết hợp lại thì nhóm sẽ vô đối:-":-":-":-".

    Lúc anh học cái time đó, gái có bao nhiêu đâu mà ngắm=))=))=))=))
  8. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    9.000
    Mặt bằng chung của Lương nv Ngân hàng là cao hơn hẳn so với các ngành khác, nó gợi lại cho tôi nhớ tới ngành viễn thông và điện lực trước kia. Tại Việt Nam có lẽ chu kỳ cho bank đã chấm dứt sau 5 năm hoàng kim kể từ 2006 [:D]
  9. giagan68

    giagan68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ 7R & các cụ nào làm bank (giống tớ) cho check tình hình thanh khoản dạo này sao rồi nhể ?
    - Bank của tớ vưỡn "thỏa thuận" 1 cách kín đáo (tuyệt mật !), nhưng mấy hôm nay khách rút ra nhiều hơn gửi vào (nhiều lần)
    - Ngưng mọi khoản vay kể cả những khách hàng đã ký kết HĐTD hoặc đã có cam kết / hạn mức tín dụng.
    - Còn bank bên thằng đệ tớ thì không những ngưng mọi khoản cho vay mà còn : ngưng k cho cầm cố chính sổ tiết kiệm of bank nhà - ngưng luôn các khoản cho vay thấu chi CB-CNV !
    - Tình hình là vô cùng căng thẳng ![r24)]
    Bên cụ 7R thế nào ?????.........
  10. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Đúng là thời đó gái nhiều nhưng không mặc quần ngắn tới bẹn như bây giờ. Hôm nọ anh đi dạo gần nhà thấy con bé kia (khoảng dưới 20) cũng đi bộ nhưng éo mặc áo nhỏ. Trời ơi, nhấp nhô muốn cắn :p:p:p

    Anh cũng thích ngồi với nhóm từ nhiều lĩnh vực tập hợp lại vì nó giúp mình có cái nhìn đa chiều và hiểu được nhiều "tinh hoa" của nhiều ngành nghề khác nhau. Nói thật, nói chuyện với bọn Ngân hàng chán bỏ mẹ, lúc éo nào cũng tự cao, dương dương tự đắc. Thằng nào (éo có gì) cũng muốn làm ông, làm cha [-([-([-(

Chia sẻ trang này