Lệnh bắt (đáy) khẩn cấp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Xbay_rongX, 06/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5894 người đang online, trong đó có 614 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 75257 lượt đọc và 1044 bài trả lời
  1. wander_ck

    wander_ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2011
    Đã được thích:
    28
    uhm nhỉ nhớ rồi... em thì chưa có điều kiện nghiên cứu cái này lắm... ccũng thú vị nhưng chắc để sau này sẽ nghiên cứu

    Bên này thì sếp chỉ muốn múc thằng khác chứ ko có bị thằng khác múc;));));))
  2. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Quan điểm thế có lẽ chẳng hợp thời chút nào [:D][:D][:D]

    Bị thằng khác múc đôi khi là cái hay chứ chẳng chơi đâu. Em có nhớ hôm trước anh có trao đổi vụ người ra đi đôi khi (hoặc nhiều khi) sướng hơn gấp nhiều lần người mới nhảy vào á [r24)][r24)][r24)]

    Mà nó thật, bên đó có cái ếch gì để hấp dẫn khiến bị múc nhỉ? :p:p:p
  3. daian

    daian Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    1.343
    Tăng tỷ lệ cổ lúc này là hợp thời
  4. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    mai điều chỉnh tiếp là điều khỏi bàn cãi,
    Tuy nhiên an toàn cần chờ VND và KLS về dưới 10 đã mới nên tý toáy
    Tèng téng teng
    Các cụ bàn luận nhiều quá
    tèng téng teng
  5. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Điều chỉnh cả phiên hay bao nhiêu phút vậy anh? :-ss:-ss:-ss
  6. wander_ck

    wander_ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2011
    Đã được thích:
    28
    Em chả biết, nghe bảo đang kiếm thằng nữa để múc tiếp, mới múc dc có 1 thằng ah.... lúc trước tính múc bên anh mà thất bại chứ ko là giờ thành đồng nghiệp chứ chẳng chơi=))=))
  7. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    533
    Chủ top nói chiện triết học nhỉ?
    Không biết làm đến chức gì roài?
    Nhiều chữ cũng chỉ là cái thèng ku li thoai, cuộc sống cần phải thực tế chủ top à.
  8. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    Về cuối phiên hai sàn đều có lệnh bán dứt khoát, bên bán đang thắng thế, Điều chỉnh bao lâu ai biết được, kể cả nhà tạo lập, tuỳ tình hình mà lựa thôi bạn, tớ thấy an toàn cẩn trọng thì hơn, chưa đến và còn lâu mới là lúc bạn lạ thụa, mụa lạ thặng. Thong thả dập dìu trading lấy cảm giác, tuỳ thanh khoản mà giải ngân thoai, lúc này chỉ có thời gian là bạn, đừng vội mà để mất bạn, cảm giác chờ hàng về lúc này ớn và thốn lắm. Mua tý ty, gọi là kiếm tý cafe thì sẽ có cửa thắng.
    :p
  9. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Không biết cụ hiểu ẩn ý của em trong post #1 bao nhiêu nhưng nhân tiện thì em cũng "trình bày" luôn ạ ;));));))

    Trong bài viết, mình có nhắc đến phim Overheard nhưng có lẽ ít người đã xem hoặc tìm để xem phim đó nói về vấn đề gì :p:p:p

    Bộ phim đó nói về một vấn đề xã hội tương đối đơn giản, vấn đề đó được *****g vào câu chuyện chứng khoán. Tóm tắt như sau:

    Có một anh chàng làm ở một Tổ chức đặc biệt (của Nhà nước), chuyên đi nghe lén (giám sát) các tay trùm CK để lấy bằng chứng phạm tội của những tay này.

    Tuy nhiên, gia đình ảnh đang có vấn đề về tiền bạc mà lúc đó lại nghe các tay trùm nói về việc sẽ "lái" một (số) cổ nào đó lên x lần. :-o:-o:-o

    Đạo đức nghề nghiệp và hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của gia đình/bản thân, anh ta chọn cái nào, diễn biến và "hậu quả" (nếu có) ra sao? Mời bạn đọc xem phim :p:p:p

    Trong một số đoạn, mình thấy Việt Nam cũng chẳng khác gì Hong Kong (nơi thị trường CK đã phát triển rất mạnh) trong việc chơi chứng ... cũng túm tụm lại xem bảng điện, cũng hò reo, cổ vũ cho mã chứng khoán của mình đi lên, cũng chán nản, thấy vọng, nhảy lầu vì việc quyết lên hay xuống chỉ nằm ở một số tay gọi là trùm (cao cấp hơn, người ta gọi là ... Thị trường) [-([-([-(

    Trở lại post #1 của mình, ...

    Mở đầu câu chuyện bằng việc ngồi cà phê tán phét của một nhóm các ku li (như lời của duyetdaica) được bơm thổi thành rising star :p:p:p

    Hoàn cảnh thị trường thì bi đát, hắn ta cũng đang tự hỏi là có gì mà phải gấp trong thời gian này mà sếp hắn lại gọi hắn vào gấp? [-X[-X[-X

    "Chương trình lõi" cũng chưa cho tín hiệu gì khả quan lắm (cũng chạy trong khoảng 60, cộng - trừ 5%), ...

    Thế mà khi vào phòng, hắn cũng phải đưa cái chân phải, là cái chân "thuận" vào trước, ý muốn nói hắn muốn "thuận" với sếp hơn là "nghịch". Dù hắn có tài năng cỡ nào, ý tứ có đúng ra sao nhưng hắn cũng phải tự dằn lòng mình ... quyết định của sếp là quyết định cuối cùng? :((:((:((

    Vào phòng thì sếp đẩy đưa, kích đủ thứ, đi lòng vòng nhằm đưa hắn vào "tròng", thực hiện được ý đồ của mình (hoặc của từ ai đó trên cao) ...

    Báo cáo của hắn đã đưa cả tuần trước đó nhưng sếp hắn đọc (lúc đó) chẳng ý kiến gì ... và quyết định được đưa ra dựa trên một cái tài liệu nào đó có dấu "Mật" nằm trên bàn. Phải chăng đó là "thông điệp" của những "tay trùm" gửi cho sếp hắn đầu giờ giao dịch?

    Hắn đi ra, nhận lệnh mà lòng phơi phới, cái mặt dương dương tự đắc, kèm theo ánh mắt nhìn đầy ngưỡng mộ của cô thư ký ... mà quên rằng ... hắn chỉ là một con tốt trong vô vàn con tốt (kể cả sếp hắn) trong ... cuộc đời này.

    Hay chỉ là giấc mơ?





    (sẽ viết tiếp phần hai)

    Chúc giao dịch thành công!
  10. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    @ballua

    Thấy có ballua ở đây, hỏi tí. Hồi trước có thi văn cấp Thành phố, chắc ý tứ của mình không lọt qua được mắt của cụ? :-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này