Liên quan đến khủng hoảng nợ của các nước châu Âu, các cao thủ cho em hỏi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi miumeo, 25/05/2010.

6792 người đang online, trong đó có 1056 thành viên. 09:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1070 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    Tôi nghĩ các bác ấy lấy cớ sợ con cháu mang nợ thôi, thực chất cục tiền đó những bác to xơi quá nhiều nên nảy sinh mâu thuẫn?
  2. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    Tiền mỗi nước góp ra rồi quỹ cho vay, rồi dân chúng mua trái phiếu, các QG mua của nhau ..........
  3. anh2sg

    anh2sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là mua vàng, đào hầm chôn hết vào đấy xong về quê chăn vịt sống cầm hơi.
  4. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.672
    Bác hỏi hay, em xin thảo luận cùng bác Câu 1.

    1. Trên nguyên tắc, mỗi khoản nợ trước khi quyết định vay thì người ta đã tính toán kỹ lưỡng khả năng hoàn vốn. Tức là mỡ nó rán nó. VD: nhà nước vay tiền xây 1 con đường, vận hành trong 50 năm sẽ thu được cả vốn lẫn lãi để trả nước ngoài. Trong 50 năm đó, ngân sách có lúc bội chi, có lúc k, nhưng thế nào sau 50 năm cũng sẽ trả được nợ. Dù thế, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện 1 vài anh Chí (như anh Hy Lạp giờ, hoặc chính VN chúng ta ngày trước), khi đó sẽ dàn xếp với chủ nợ, hoặc các định chế tài chính lớn như WB, IMF... sẽ can thiệp.

    Tại sao vay khủng khiếp như Ireland hay Anh mà cả chủ nợ lẫn con nợ vẫn nhơn nhơn k sợ?

    Em lấy VD thế này, em được thừa kế từ ông già em một cái biệt thự ở Võng Thị trị giá 50 tỷ VND. Em đi làm nhà nước lương 1.8 tr một tháng, và em cũng chả làm thêm gì nên tổng thu nhập (GDP) nhõn 1.8 tr/tháng thôi. Tuy nhiên, em đi đến ngân hàng, giơ cái sổ đỏ và một kế hoạch mở một tiệm phở rất ấn tượng ra, và chúng nó cho em vay ngay 1.8 tỷ VND, dù thu nhập em rất thấp.

    Như thế, dù hiện nay em bội chi là chắc, và mức vay gấp đến 1000 thu nhập (GDP) thì ngân hàng cũng vui vẻ cho em vay mà k lo lắng gì cả (vì em có tài sản thế chấp, hơn nữa kế hoạch khả thi). Ngược lại, chú nông dân gần nhà em nhà tranh vách đất, dù thu nhập trồng lúa cũng 1.8tr bằng em, nhưng đến ngân hàng cũng với 1 kế hoạch mở rộng vườn trồng rau ra, dù khả thi, cần vay 700k mà vật lộn mãi mới vay được.

    Em nghĩ vĩ mô cũng hoạt động tương tự. Nhà giàu sướng thế đấy ạ
  5. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.672
    Có vẻ mọi người đang dán mắt vào DJ nên k ai quan tâm thảo luận cùng cụ chủ roài :))
  6. miumeo

    miumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Túm lại những thằng giàu là những thằng nợ nần chúa chổm hả bác?
  7. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.672
    Vầng, xét cho cùng thì bác, em, tất cả mem F319 này đều ngày ngày rút những đồng tiền mồ hôi xương máu ra cho mấy lão Hưng, Tâm vay đấy thôi, dù các tay này vốn đã giàu nứt đố đổ vách rồi. Mà mình dỗi k cho vay là cả nghìn thằng khác lao vào ngay, thế mới buồn =((

  8. btbtc

    btbtc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
  9. hivietnam

    hivietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó là chủ nợ và con nợ của nhau đó. Ông A vay dc 200tr cho anh bà B vay lại 100tr, bà B lại cho Chị C vay 100tr, chị C lại cho ông A vay tiếp.
  10. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    702
    Các chính phủ nhân dịp này in tiền ra vô đối, vì chúng nợ là nợ tiền cho nên chỉ cần in tiền ra là trả hết thôi

    Nhưng tự dưng in à, phải núp dưới dạng một gói cứu trợ, cứ thế ECB đang in tiền ở công suất cao nhất

    Feb in cũng khủng khiếp

    Sắp tới usd và euro rơi đầy khắp nơi

Chia sẻ trang này