Liệu có cần một thế lực siêu nhiên để biến đổi cục diện?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi houhouhou, 18/08/2010.

320 người đang online, trong đó có 128 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 344 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường này nó dã man quá rồi các bác ạ. Quay đi quay lại toàn anh em bị kẹp làm 5 làm 7 khúc, cứ tưởng khúc dưới bù cho khúc trên, thế nhưng mà tầng tầng lớp lớp như vầy thì bù sao cho xuể? Đau đớn thay...

    Bao nhiêu chiến hữu đã phải moi những xu cuối cùng trong con lợn tiết kiệm ra tiêu? Bao nhiêu chiến hữu sáng phải gặm xôi thay cho xơi phở... thị trường này lấy của ta nhiều quá, ta tiếc quá, ta đau xót quá...

    Nhìn lên mấy chú vĩ mô mà ức không thể tả, chẳng lẽ lại há mồm ra chửi vào mặt chúng nó đỡ căm đỡ hờn... miẹ tiên sư cha các bác, chẳng lẽ các bác không có cổ phần cổ phèo gì à mà để thị trường nó như hố địa ngục thế hả giời...

    Đến thời điểm này, hết rồi, chẳng còn gì để mất, cái giá trị thật của con người nó mới lộ diện. Tôi, anh, bác này, bác nọ... cái lúc mỗi ngày mở mắt dậy thấy tài sản tăng lên 5%, 7% lúc đấy thế nào nhỉ. Sáng thì khề khà, mồm cười ha há, đến cơ quan thì khệnh khà khệnh khạng, sếp to tiếng là phi đơn nghỉ việc luôn... oanh liệt lắm, hoành tráng lắm nhỉ các đồng đội nhỉ. Còn bây giờ nhìn các chiến hữu, bác nào bác ấy cơm không muốn ăn, áo không buồn sơ vin, vợ kêu, con khóc, đầu tóc bù xù, tâm trí chỉ còn nghĩ đến Vnindex...

    Câu chuyện này có cái mở, cái kết, có nguyên nhân, có hậu quả. Lúc được thì tay này vơ sàn Ho, tay kia trút sàn Ha, mua nhà, mua xe, ăn ngon, mặc xịn... nhìn xã hội bằng 3/4 con mắt. Có ai nghĩ đến rằng càng làm cái nghề hốt tiền thiên hạ thì càng phải lo, phải nghĩ đến cái phần âm hay ko? Cái phần âm ở đây chính là những cái phúc mình tạo ra bằng các việc tốt như chăm lo tí ti cho gia đình, san sẻ chút tí tiền kiếm được cho những người bất hạnh, làm việc thiện... Anh em ta nếu có qua khỏi cơn bạo bệnh này thì khi kiếm được triệu thì cũng nên bỏ ra nghìn để làm việc thiện. Ở đời cho đi mới nhận về được. Anh em mình có giống con tỳ hưu đâu, con tỳ hưu ăn ko ị thì được chứ mình ăn ko ị táo bón lâu ngày chết vì no cứ..t.

    Thôi thì bây giờ việc nó đã đến mức này, chẳng biết bấu vào đâu, víu vào đâu. Tháng này cũng là tháng cô hồn em đề nghị các bác bình tĩnh, kẹp thì cũng kẹp rồi. Phải hết sức tỉnh táo, ra vào đúng nhịp. Và đề nghị các Min, Mod 319 liên hệ với chùa Quán Sứ, mời các Sư về lập 1 cái đàn vừa cúng cô hồn vừa giải hạn cho thj trường, mong rằng qua đó thị trường sẽ khởi sắc hơn.

    Nếu lập đàn xin ới em 1 câu cho em đóng góp với ạ.
  2. tranhuutho

    tranhuutho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    bác này nói chuẩn
  3. nguoiphieubat

    nguoiphieubat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Đã được thích:
    0
    Cũng không đến nổi thê thảm vậy đâu bác, tiền bạc là tiền bạc đời còn dài rồi kiếm lại cũng được thôi. Nhưng mà thật sự cái tt này cũng quá nhiều thứ để nói rồi, không còn có thể im lặng mà không lên tiếng nữa. Tại cái này không sớm thay đổi thì không sớm thì muộn sẽ có rất rất nhiều người bị tình cảnh này. Đến lúc đấy không biết bao nhiêu người nhảy lầu nữa:-??
  4. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Ý em là kêu gọi anh em gom góp vào lập 1 cái đàn lớn để cầu đảo, giải hạn cho thị trường thì may ra mới lên được ạ...

    Làm ăn ko có tí tâm linh thì chít, nhất lại là cái fo dum to như này.
  5. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Lập đàn giải hạn đê ê ê...

Chia sẻ trang này