Liều quá.......!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi broker_vn77, 15/02/2012.

2977 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 03:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 9916 lượt đọc và 145 bài trả lời
  1. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    TT gì mà toàn hàng nóng, vốn hóa bé tí, thị giá thấp thì chạy với CE lái chất khủng...KSA, VHG, MIC, HNM, CMI, DC4, PPS...đa số các mã khác tham chiếu, hoặc giảm, có tăng thì tí ti...ko đáng kể
    Tạm kết luận: TT đã cạn tiền, đang chờ bổ sung tiền mới
    Nếu ko có tiền mới, áp lực bán thoái vốn vẫn tăng, thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra
  2. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.060
    Mọi người đều rất thông cảm với bác : bán hết cổ cánh rồi mong nó giảm sâu mua lại để gỡ lại chút đỉnh, nhưng không phải cứ kêu lên nhiều là nó xuống được, tôi khuyên bác 2 điều :
    1. Phải tin rằng giá CP xuống thấp đến mức như hiện giờ hoặc có thể thấp hơn chút nữa là đáy vĩnh viễn, nó chỉ có thể lình xình để chờ cơ hội bật lên, không phải như một số triết gia của F319 phát biểu tào lao " không có khái niệm cổ phiếu rẻ ... " ( Trừ những CP lỗ triền miên sắp hủy niêm yết )
    2. Người muốn thắng trên TTCK là người biết tính tóan, tổng hợp thông tin để có dự đóan tốt nhưng cũng đừng quá tin vào kết quả tính tóan của mình mà phải biết điều chỉnh theo diễn biến của thị trường , phải biết chấp nhận rằng : Một mình ta không thể nào giỏi hơn nhiều người . Nếu hôm đó bác dự đóan giá xuống nhưng nó lại lên bác phải cố gắng hiểu tại sao mọi ngươi không suy nghĩ như mình
  3. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    với trader thì giá chỉ là 1 khái niệm...khái niệm đó luôn đúng
    mặt bằng giá CP chỉ được xác lập khi vĩ mô tốt lên, mọi cái đang ổn định dần, khi đó buy and hold là thượng sách [r2)][r2)]
    Còn khi mà biết rằng mọi cái sẽ còn xấu hơn nữa, thì bác có sẵn lòng tiếp tục ôm CP ko?
    VN mới chỉ bắt đầu vào chu kỳ suy thoái (nhìn rộng hơn thì ko chỉ VN mà châu Âu, Mẽo, Nhật, Tung Của cũng đã đạt ngưỡng và có những dấu hiệu đi xuống).
    Nhìn tổng thể nền kinh tế vào thời điểm hiện tại thì tôi chưa thể lạc quan được

    Bác nào lạc quan, nhận định TT tốt, sẽ còn lên nữa thì cứ xuống tiền, túi tiền là của mỗi người, và quyền quyết định mua bán cũng là của mỗi người [r2)][r2)]
  4. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9

    Đừng mang sự bảo thủ và thiếu nhậy bén ra áp đặt cho thị trường. CK không dễ thế đâu . Nếu cứ tin vĩ mô tốt ra mới xúc thì thằng trẻ con cũng biết. Lúc chú bê lạc quan thì coi chừng là đỉnh đấy:)):)):))
  5. StockSniper

    StockSniper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chứng khoán rất cảm tính và đòi hỏi sự nhạy cảm rất cao. Theo khoa học hiện đại cũng như huyền bí thì người tuổi rắn có linh cảm rất tốt và ít khi bảo thủ. [:D]
  6. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Cơ hội sở hữu các cổ phiếu siêu bèo đang xa dần với những kẻ nhát gan và bảo thủ
  7. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.060
    Thì Bác cũng đã bán và giữ tiền mặt, chắc là từ trước tết đến nay phải không ? Ngày nào Bác cũng mong nó xuống và nghĩ rằng nó phải xuống mới đúng , phải không ? Vậy đến hôm nay bác được cái gì rồi, dự đóan 3 tháng nữa bác sẽ được cái gì là không khó sao bác không chịu hiểu nhỉ ?
  8. scorpion83

    scorpion83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    4.848
    Lúc tốt mà múc thì e là bác đã để CP lên gấp đôi giá hiện nay rồi :-ss
  9. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    chuẩn [:D]
    Bác cứ múc trước đi, bác ăn cỗ đi trước, em lội nước theo sau [r2)][r2)]
    em theo sau ăn phần thân cá, ko bao giờ chết cả, ngẫm lại chỉ có thân cá mới là an toàn nhất
    năm tháng 8/2008, sóng hồi từ 366 lên 420 em mới múc, vưỡn ko chết, vì sóng còn phi lên đến 57x sau đó
    Năm 2009 TT từ đáy 234 đi lên trên 300 em mới múc, ăn non nhảy ra, sau đó múc tiếp tại 410, vẫn sống tốt, ăn các loại..., vì sóng sau đó còn lên đến 63x
    Năm 2010, cũng ngồi ngoài phần đầu sóng, sau đó vào phần thân cá sóng Penny, đánh chén PNs các loại...
    Chỉ có duy nhất năm 2011 NAV em âm (trả lại hết lãi PNs 2010 cho TT), do ko tuân thủ kỷ luật và phương pháp trade, tự tay phá bỏ con đường mà mình đã chọn, mò đáy, bắt đáy...(do quá tự tin, rằng 2010 đa số chết trong khi mình lời)

    Cuối 2007, đầu 2008 khi TT lao từ đỉnh hơn 1000 điểm, lúc đó em liên tục "gào" ko bắt đáy, ko bắt dao rơi , bị quây lại đánh hội đồng, chửi rủa còn kinh hơn bây giờ (ai đã từng bên sanOTC kiểm chứng), rơi 1 mạch xuống 234...tât nhiên quá trình rơi vẫn có 1 con sóng hồi khoảng 200 điểm.

    Mỗi người có 1 quan điểm riêng, em cũng chả muốn biện hộ về quan điểm gì cả, chỉ biết là từ trước đến nay em luôn tuân theo chiến lược và phần "thân cá" thì chưa khi nào em chết cả, kể cả năm được coi là đại khủng hoảng 2008, chỉ có duy nhất năm ngoái do ko tuân thủ chiến lược này nên em chết, bay mất phần lãi.
    Giờ thì ngẫm lại, quay lại chiến lược trước đây với em là hoàn toàn đúng đắn (điều kiện của em có thể khác các bác).
    Giai đoạn khó khăn thì cứ tạm thời tồn tại cái đã, em ko có thói quen ra khơi trong điều kiện giông bão [r2)][r2)]
  10. hnxindex1111

    hnxindex1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Dạo này B77 chim chóc hơi nhiều :))

Chia sẻ trang này