Loa loa loa loa,Bà con khoai ta,Vào đây hội ý

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi samurai77, 09/05/2006.

2662 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 02:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3318 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Phai kien dinh moi la dung si tren thi truong chung khoan, thay mau roi van cam tien om tiep. May ai ko co tien, cam co dung phat nha.
  2. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Thị trường thứ 5 giảm nhẹ, thứ 6 bắt đầu đứng. Tuần sau có một số tăng nhẹ.
  3. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Đã được thích:
    3
    Bác ntc50hdhkhn ới, giá vàng tăng đúng là theo thế giới rồi, nhưng có phải cũng vì bầy đàn mà tự chính chúng ta làm tăng lên để rồi chính chúng ta chịu thiệt không?
    Tôi nhớ không nhầm thì tỷ giá 15.850 kéo dài cũng khá lâu đấy chứ. Bác N.S.H đi rồi nó vèo lên 16.010, giá nhà nước công bố đấy. Tôi cũng mong là VN mình xuất siêu như bác nói lắm. Chợ đen 15.995-16.040-16.240-16.500-16.800-17.200-16.200: Lỗi tại ai đây? Bác ngẫm xem, tiền Việt mình mất giá và hiệu quả tức thì đấy.
    Ý tôi muốn nói ở đây là vai trò quản lý vĩ mô của hệ thống chính trị của chúng ta. Có biện pháp gì không? Cứ để nó xảy ra rồi cảnh tỉnh, rồi công bố, rồi đính chính, rồi dự đoán, NHƯNG NGĂN NGỪA THÌ KHÔNG. TTCK của chúng ta có kết quả ngày hôm nay cũng là tất yếu thôi.
    Việc mấy thằng tây mua gom CP tốt của mình tôi cũng đã nêu rồi, thậm chí còn đưa ra số liệu cụ thể nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Tôi đây tài hèn sức mọn muốn ngăn chặn cũng không được, đạn ít dù cho nhiệt huyết và tự ái dân tộc nhiều, chỉ mong mỏi ở sự đồng lòng của mọi người thôi, e rằng cũng đã là hơi muộn.










    Những bông hồng này thay cho màu của sàn CK mấy ngày nay
  4. w_e_b

    w_e_b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác augus.. là rất đúng nhưng chúng ta chỉ là những cá nhân có vốn nhỏ ,liên kết lỏng lẻo chăc chắn ko thể dùng những cách như của bác được .

    Có chăng bác thành lập công ty môi giới rồi sử quĩ đầu tư chung thì mới chơi được theo kiểu này đuợc.

    Còn bản thân em thì tuổi nhỏ nên có cách nghĩ khác .Chúng ta ko thể dùng cuộc chơi CK để phân cao thấp với bọn khoai tây được .Mặc dù nó là hình thức huy động vốn số một nhưng ko phải là mỏ vàng do mình tạo nên thì mình chẳng thể đào mãi được .

    Theo quan niệm của em :Muốn chơi lại bọn NN
    có lẽ phải tạo ra một phương thức riêng (mới và hiệu quả thì có lẽ là thiên tài rồi trong Maketing và quản trị áp dụng trên cơ sở kỹ thuật ...hoăc bất kể cái gì tạo ra sản phẩm ,nhu cầu.....

    Chứ thị trường VN hiện nay muốn đầu tư dài hạn nhưng mà chẳng có ai làm hộ cho mấy bước kia gium cái.Nên khéo cũng chẳng dám ngồi lâu .

    Em thấy toàn cái kiểu chồng đạo diễn vợ quay phim trong hội đồng quản trị .Đàn bà dính vào việc gì là hỏng bét việc đấy .Mà mấy Ả VN hiện nay lại cứ ra vẻ mình có thể làm được mọi việc cơ
  5. samurai77

    samurai77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
    "Gạo cho vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
    Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công"

    À mà cái thằng cha ca sĩ Mai cơn giắc sơn cũng chơi trò giã gạo hay sao ý các bác ạ.Tự nhiên da hắn trắng đến dễ sợ luôn
    Để em hát cho các bác thư giãn nhé : "cô gái xoay xoay xoay,chàng trai giã giã giã,em gái nằm mơ màng trên đồng lúa chín vàng......"
  6. samurai77

    samurai77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
    sắp Worl Cup rồi.Xin được tặng bà con bức hình của cầu thủ Batistuta
    [​IMG]
  7. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Chàng Batistuta này đá bóng mà thua trận là mổ bụng tự sát trên sân luôn hả bác Samurai ?

Chia sẻ trang này