Loạn rồi, vì tiền bất chấp thủ đoạn, lừa đảo 270 tỉ tại ngân hàng VCB và BIDV - đầu cơ gạo, phá hoại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 27/04/2008.

463 người đang online, trong đó có 185 thành viên. 00:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9464 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Loạn rồi, vì tiền bất chấp thủ đoạn, lừa đảo 270 tỉ tại ngân hàng VCB và BIDV - đầu cơ gạo, phá hoại an ninh lư

    Không biết có bác nào F319 đầu cơ gạo không? Việt nam mà còn khan hiếm gạo nữa thì thua rồi... thế mới biết, để kiếm được tiền thì các BB không chừa thủ đoạn nào, với gạo còn làm được thì với chứng thì quá đơn giản ... lần này xem CP xử lý thế nào.

    * Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn: Việt Nam không khan hiếm lúa gạo!

    Cơn sốt gạo đã đột ngột bùng lên tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác từ khoảng trưa đến tối ngày 26.4. Tình trạng khan hiếm ảo đã đẩy giá gạo tăng vọt trong khi nhiều đại lý đã ngừng bán.

    TP.HCM: Ngưng bán chờ tăng giá

    Lúc 20 giờ, quầy gạo của siêu thị Coopmart Cống Quỳnh đã không còn một túi nào.


    Một số bà nội trợ đang lo lắng hỏi nhau xem liệu các siêu thị gần đó như Hà Nội, Citimart có còn gạo để mua hay không. Phía trước cửa siêu thị, nhiều người đang dùng điện thoại gọi về nhà báo tin không mua được gạo. Cách đó hơn 100m, siêu thị Hà Nội cũng gặp tình trạng tương tự. Khoảng gần chục túi gạo cuối cùng trên quầy gạo đang được khách hàng vét sạch. Một nhân viên bảo vệ của siêu thị cho biết: ?oTừ chiều đến giờ, không hiểu sao rất đông khách ùn ùn vào khuân gạo?.

    Anh Nguyễn Văn Thơ, ngụ ở P.1, Q.Gò Vấp, cho biết anh và người nhà đã thay nhau đi mua gạo trong ngày nhưng chưa mua được vì thấy giá gạo tăng quá cao. Buổi sáng, giá gạo còn ở mức 10.000 đồng/kg thì đến tối đã tăng lên 18.000 đồng/kg. Chiều 26.4, nhiều vựa gạo ở khu vực chợ Cây Quéo (Bình Thạnh), chợ Gò Vấp đã ngưng bán với lý do chờ giá mới. Một số đại lý gạo trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3) cho biết giá gạo mấy ngày nay đã tăng gần gấp đôi. Tối cùng ngày, giá gạo tài nguyên thơm là 16.000 đồng/kg, gạo tài nguyên chợ đào: 16.000 đồng/kg, gạo nàng thơm chợ đào: 16.500 đồng/kg; gạo thơm Thái Lan: 14.500 đồng kg, gạo bụi sữa: 13.500 đồng/kg, gạo Ngọc nữ 14.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi khách hỏi mua thì các chủ đại lý gạo đồng loạt từ chối bán với lý do đợi giá mới.

    Tại các đại lý gạo trên đường Lý Thường Kiệt, Dương Quảng Hàm (P.5, Q.Gò Vấp) mặc dù chủ vựa đã tắt đèn không bán nữa nhưng vẫn còn rất đông người đến hỏi mua. Tại các siêu thị thuộc hệ thống Coopmart, gạo cũng được mua sạch. Chị Trương Thị Thu ở ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kể: ?oCách đây vài ngày, giá gạo còn ở mức 8.500 đồng/kg nhưng đến ngày hôm qua thì đã lên đến 13.000 đồng/kg nhưng đi mua không ai bán...?

    Trong khi đó, Cục Bảo vệ thực vật cho biết, vụ đông xuân năm nay hầu hết các tỉnh ĐBSCL đều trúng mùa với năng suất cao, tương đương với năm trước. Năng suất bình quân của vụ lúa này đạt gần 6 tấn/ha. Các tỉnh, thành đạt năng suất lúa cao nhất khu vực ĐBSCL là An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang. Phó giám đốc trung tâm giống một công ty bảo vệ thực vật nhận định: ?oLúa gạo vụ này không thiếu, kho của các công ty lớn chứa đầy gạo nhưng với diễn biến khan hiếm lương thực trên thế giới, giá gạo xuất khẩu tăng cao nên gạo trong nước đang bị đầu cơ đẩy giá lên. Tình hình này rất cần sự can thiệp của các tổng công ty lương thực, xuất gạo ra bán để bình ổn thị trường?.

    Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, dự kiến trong năm 2008, VN chỉ xuất khẩu 3,5 triệu tấn gạo theo chỉ đạo của Chính phủ, giảm so với năm 2007 khoảng 1 triệu tấn. Đến nay các hợp đồng xuất khẩu gạo do các doanh nghiệp ký kết ở mức 2,4 triệu tấn. Vì vậy tình hình khan hiếm ảo trên thị trường nội địa hiện nay rất cần sự can thiệp kịp thời của các cơ quan quản lý để tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

    Cần Thơ: Giá gạo cao chưa từng thấy

    Giá gạo liên tục biến động trong ngày 26.4 đã khiến không chỉ người tiêu dùng ?ochóng mặt? mà cả các tiểu thương cũng bối rối. Ghi nhận tại các chợ đầu mối lớn như: Xuân Khánh, An Nghiệp, Cái Khế, ngày 25.4 giá gạo tăng trung bình từ 1.000 ?" 1.500 đ/kg, đến ngày 26.4, giá gạo tiếp tục tăng vọt từ 2.000 ?" 2.500 đ/kg. Các đại lý liên tục thông báo cho tiểu thương thay đổi giá gạo từ 3 ?" 4 lần trong ngày.

    Giá tăng cao nhất vẫn là các loại gạo thơm, cao cấp như: gạo Hương Lài, Đài Loan. Một tuần trước đây 2 loại gạo này có giá 11.000 đ/kg nay tăng lên 18.000 đ/kg, gạo thơm Thái từ 10.000 đ/kg tăng lên 14.000 đ/kg. Loại gạo cứng cơm như tài nguyên cũng tăng vọt từ 9.000 đ/kg lên 13.000 đ/kg. Rẻ nhất là gạo mới thu hoạch từ vụ đông xuân, khi nấu cơm không nở, cũng đã lên đến 10.000 đ/kg. Chị Nguyễn Thị Linh, tiểu thương chợ Xuân Khánh cho biết giá gạo như vậy đã cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

    Không chỉ giá gạo tăng mà giá lúa cũng tăng đến mức chóng mặt. Giá lúa ngày 25.4 tại Q.Cái Răng chỉ có 5.500 đ/kg thì sáng qua 26.4 đã lên 6.000 đ/kg. Tuy nhiên, dù giá tăng cao như vậy nông dân cũng không còn lúa để bán.

    Quy Nhơn: Chủ quán cơm ráo riết ?osăn? gạo

    Cuối giờ chiều 26.4, khi thông tin giá gạo đột ngột tăng cao lan tỏa đến Quy Nhơn (Bình Định), các chủ quán cơm đổ xô đi mua gạo về dự trữ. Tuy nhiên, đa số đều không mua được vì các đại lý gạo lớn đã đóng cửa. Một số đại lý nhỏ lẻ cũng ghim hàng không bán với lý do hết gạo. Hầu hết các loại gạo đều tăng giá, có loại tăng đến 60%. Đến tối cùng ngày, cán bộ Phòng Công thương TP Quy Nhơn trực tiếp đi đến một số đại lý gạo ở trên địa bàn để nắm bắt diễn biến về giá gạo. Trước tình hình này, rất có thể các quán cơm sẽ nâng giá bán trong những ngày tới.

    Việt Nam không khan hiếm lúa gạo!

    Trao đổi với Thanh Niên tối 26.4, ông Phan Huy Thông ?" Cục phó Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn - khẳng định: ?oLượng lúa gạo các địa phương sản xuất vẫn đáp ứng đủ nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vừa thu hoạch xong vụ lúa đông xuân năm nay. Người nông dân tại đây đã được mùa lúa, tổng sản lượng toàn vùng đạt 9,4 triệu tấn, tăng 300 ngàn tấn so với năm 2007. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hiện đang vào mùa gặt. Trong đó, dự kiến sản lượng lúa tại Tây Nguyên ước đạt 400 ngàn tấn, tương đương với sản lượng năm ngoái.

    Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên sản lượng lúa vụ đông xuân dự kiến chỉ đạt 900 ngàn tấn, giảm so với năm 2007 khoảng 80 ngàn tấn. Tại các tỉnh phía Bắc, mặc dù đợt rét đậm, rét hại đầu năm đã gây thiệt hại đáng kể cho người nông dân nhưng sau khi nỗ lực triển khai các biện pháp khắc phục, đã cơ bản hoàn thành diện tích gieo cấy, hiện lúa đang phát triển rất tốt. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, không xảy ra lũ lụt, mưa đá, trời nắng nóng khi lúa trổ đồng... sẽ thu hoạch được khoảng 6,5 triệu tấn lúa, bằng với sản lượng năm trước. Như vậy, vụ đông xuân năm nay, sản lượng lúa của cả nước ước đạt 17,2 triệu tấn, tăng khoảng 200 ngàn tấn so với vụ trước. Với lượng lúa này, chúng ta không những đáp ứng đủ nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực trong nước mà còn có thể dành ra một lượng nhất định để xuất khẩu?.

    Theo ông Phan Huy Thông, mặc dù không xảy ra tình trạng khan hiếm gạo trên diện rộng nhưng đã và sẽ xuất hiện những nơi thiếu gạo cục bộ. Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên đã xảy ra tình trạng mất mùa ở một số nơi với tổng diện tích lúa có năng suất thấp trên 5.000 ha. Ngày 25.4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng đã có cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Nam. Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, về toàn cục, tại địa phương sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm gạo. Tuy nhiên, thiếu gạo cục bộ có thể xảy ra tại những nơi mất mùa trong vụ đông xuân như tại các huyện Thăng Bình, Quế Sơn... Sau khi phân tích tình hình, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và tỉnh Quảng Nam đã thống nhất, tỉnh này sẽ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề xuất Chính phủ hỗ trợ 2.000 tấn gạo để cấp cho các hộ dân thiếu gạo do mùa vụ thất bát, ổn định đời sống nhân dân.

    Ông Bùi Tất Tiếp ?" Vụ phó Vụ Kế hoạch (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) - cũng khẳng định: Hiện tại nước ta không khan hiếm lúa gạo. Trên thế giới, gạo đang khan hiếm, giá gạo cũng liên tục tăng cao đã tác động đến tâm lý của một bộ phận nhân dân trong nước. Vấn đề là chúng ta phải cân đối giữa sản lượng lúa với nhu cầu an ninh lương thực trong nước để điều chỉnh việc xuất khẩu gạo cho phù hợp.
  2. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Giá lúa gạo tăng mạnh: Cần ngăn chặn đầu cơ, gây "sốt" ảo
    14:53:00, 26/04/2008


    Mặc dù Bạc Liêu đang vào vụ thu hoạch rộ diện tích lúa đông xuân nhưng giá gạo tại tỉnh này vẫn liên tục tăng trong những ngày qua (ảnh chỉ có tính minh họa) - Ảnh Đỗ Thông
    Mặc dù đang vào vụ thu hoạch và được mùa nhưng giá lúa gạo tại Lâm Đồng đang tăng lên từng ngày, đã xuất hiện tình trạng găm hàng, không bán cho khách hàng.


    Giá bán lẻ gạo tẻ tại thành phố Đà Lạt ngày 26.4 là 11.000 - 12.000 đồng/kg, tăng bình quân 2.500 - 3.000 đồng/kg so với ngày 25.4; gạo sữa (giống Đài Loan được trồng ở các tỉnh ĐBSCL) ngày 26.4, lên 15.500 - 16.000 đồng/kg, tăng đến 3.500 đồng/kg so với ngày 25.4... Chủ cửa hàng Hiền trên đường Nguyễn Trung Trực (Đà Lạt) cho biết, nguồn cung ứng gạo chưa về nên cửa hàng chỉ bán cho mỗi người không quá 20kg. Chủ một đại lý phân phối gạo lớn nhất Đà Lạt trên đường Trần Hưng Đạo cho biết suốt một tuần qua, giá gạo tăng liên tục và ngày 26.4 tăng đột biến khoảng 35% so với ngày 25.4. Hiện tại đại lý này cũng chỉ bán 50 - 100 kg/khách. Nhiều khách hàng mua từ 500kg trở lên đã bị từ chối vì không có gạo. Các chủ đại lý dự báo giá gạo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới vì nguồn cung ứng gạo từ các tỉnh ĐBSCL thông báo ?ohết gạo?.

    Tại Bạc Liêu giá lúa, gạo trong những ngày qua cũng tăng mạnh, đã tạo ra cơn sốt giá mới. Cụ thể, giá lúa dao động từ 5.100 - 5.200 đồng/kg, tăng từ 500 - 700 đồng/kg so với tuần trước; gạo thường (gạo hạt tròn) có giá trung bình từ 8.000 - 8.200 đồng/kg, tăng 1.500 - 2.200 đồng/kg... Hiện giá các loại gạo tại Bạc Liêu tiếp tục tăng lên từng ngày, tác động không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân, nhất là tầng lớp lao động nghèo.

    Mặc dù Bạc Liêu đang vào vụ thu hoạch rộ diện tích lúa đông xuân với hơn 33.000 ha, năng suất trung bình từ 5,3 - 5,8 tấn/ha, cá biệt có nơi đạt 8 tấn/ha. Đây được đánh giá là một trong vụ mùa trúng nhất từ trước đến nay, sản lượng lớn, nhưng nhiều thương lái chớp "thời cơ" giá cả leo thang, dự trữ lại lúa, làm cho thị trường gạo khan hàng, sốt giá. Bên cạnh đó, thông tin về việc thiếu hụt lương thực toàn cầu góp phần tạo làn sóng các thương lái ráo riết bỏ tiền ra mua lúa về dự trữ lên đến hàng trăm ngàn tấn.

    Trong khi nguồn nguyên liệu dồi dào, nhưng các nhà máy xay xát gạo hoạt động cầm chừng, vì các thương lái hạn chế đầu vào, làm khan hiếm đầu ra nhằm trục lợi. Thiết nghĩ các ngành chức năng Bạc Liêu cần sớm có sự điều chỉnh, chống đầu cơ trục lợi của một số cá nhân kinh doanh, tạo ra cơn sốt ảo về giá lúa gạo.

    Theo TTXVN

  3. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Lừa bán trinh cho các đại gia bằng... tiết lợn

    BB sau khi kiếm tiền bằng dìm VNI và đầu cơ gạo thì lại bị mấy em hàng lừa ...

    2 đối tượng Hằng và Liễu.
    (Dân trí) - Cơ quan CSĐT ******* quận Ba Đình vừa phá 1 đường dây môi giới bán trinh cho các đại gia với ?otrình độ? lừa đảo thượng thừa. Cầm đầu là một cô gái chưa đầy 18 tuổi và thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là dùng bông gòn và tiết lợn!


    Qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, ngày 24/4, đội CSĐT tội phạm về TTXH ******* quận Ba Đình đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Thu Hằng (SN 1989 trú tại Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ) đang nhận tiền môi giới bán trinh của khách mua dâm tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

    Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, ngày 25/4, ******* quận Ba Đình bắt tiếp Nguyễn Thị Hồng Liễu (sinh tháng 7/1990, quê quán tại Tiên Du - Phù Ninh - Phú Thọ). Chưa đến 18 tuổi nhưng Liễu lại là đối tượng cầm đầu đường dây này.

    Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng trên khai nhận thủ đoạn hoạt động của đường dây là chủ động liên hệ với chủ thuê bao các số điện thoại đẹp gạ gẫm mua dâm gái còn trinh với giá 6 triệu đồng/lần.

    Nếu khách đồng ý, các đối tượng sẽ đưa gái mại dâm từ Việt Trì về Hà Nội thuê nhà nghỉ, dùng một loại hoá chất để gây co thắt âm đạo, dùng tiết lợn và bông gòn đưa vào âm đạo để tạo máu chảy sau khi quan hệ.

    Để bảo đảm khả năng thành công cho đường dây, Liễu, Hằng luôn sử dụng các gái ******* có tạng người nhỏ, nguồn gốc quê mùa, thậm chí càng mù chữ càng tốt để dễ bề qua mắt khách mua dâm.

    Với những thủ đoạn trên, Liễu và Hằng đã thực hiện trót lọt từ 6 đến 7 vụ môi giới. Trái với "kỳ vọng" của khách mua dâm, các cô gái được chúng giới thiệu đều là gái mại dâm chuyên nghiệp. Thực tế, Liễu, Hằng cũng từng là gái mại dâm và đều đã thực hiện các hành vi lừa đảo bán trinh với thủ đoạn tương tự như trên.

    Phúc Hưng
  4. softhand

    softhand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn úp thì phải cho thằng Vũ Xuân Tiến vào.
  5. sicmem

    sicmem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Càu mong sao cho thằng Tiến này cũng bị bắt như thế nhỉ?

    Xã hội càng ngày càng loạn, toàn thằng tên Tiến chó má.

    Kính thưa các NDT trên TTCKVN, tôi vừa được chứng kiến một sự việc mà bản thân tôi và nhiều người ko thể chấp nhận được vì ko hiểu sao cộng đồng các NDT chúng ta lại có thể có một con người như vây. Mời mọi người cùng bình luận. Thử hỏi lợi dụng lòng tin lòng tốt của người khác để lừa người ta, để ăn bẩn từ phí GD, từ chệnh lệnh giá, cầm cố thế chấp cổ phiếu, bán cổ phiếu của người ta mà ko xin phép, tư vấn ko bán mặc dù người ta đã từng yêu cầu bán ( vì cầm cố ko bán được ) dẫn đến người ta bị thua lỗ nặng nề. Thuê đầu gấu doạ đánh lại người mình đã vừa ăn bẩn, liệu tất cả những điều đó có thể xảy ra ko? Người này đã từng giúp thằng lừa đảo kia cầm cố nhà đẻ vay 400t, đã từng vay tín chấp 200t cầm đồ cho nó chơi ck. Vậy mà ... Em có biết về sự việc này, buổi gd cuối năm âm lịch 2007 tại sàn VCBS 198 trần quang khải đã diễn ra vụ xô xát chửi nhau, người bị lừa cố chịu đựng nhưng đến khi tên lừa đảo kia tính bẩn cả phí gd 0.35% trong khi lệnh bán hơn 300t thì người bị hại đã bùng nổ do ghê tởm quá, đã yêu cầu tên lừa đảo kia hạch toán bằng TK nhưng tên này ko chịu, cố cãi, về sau người này kể ân tình ra thì tên kia nhục quá ôm mặt gục luôn tại sàn VCBS, bảo vệ còn phải ra nhắc nhở. Thằng này là Vũ Xuân Tiến, có TK 009C031565 và TK mang tên nhân viên của nó có thể là bồ bịch mang tên Phạm Thị Hồng Hạnh, số TK là 009C014458. Nghe sơ qua sự việc thì thằng này rủ 1 số người quen nộp tiền vào TK của nó và con bồ ( nhưng lại nói dối là vợ) để mua ck, giao hẹn sẽ hạch toán bằng TK sau khi bán, trong quá trính đó nó đã ăn bẩn từ phí GD, chệnh lệnh giá, cầm cố thế chấp và bán cổ phiếu của người ta mà ko trả lại tiền, ko chịu cho người ta kiểm tra TK....
    Người bị hại đã chơi với thằng Tiến này hơn 5 năm, rất tin tưởng nó vì nó là sỹ quan quân đội, quản đốc 1 xí nghiệp SX nước ngọt nhãn hiệu vinacamin của học viện hậu cần, gia đình nhà cửa ở 43 tổ 24 phường Ngọc Thuỵ Long biên HN, vợ làm giáo viên cấp 1 trường Hai Bà Trưng, người bị hại đã giúp nó thế chấp nhà vay 400t của NH Hàng hải, đã tín chấp quán cầm đồ vay 200 t lãi suất 2000đồng sau đó vay thêm 100 t nữa để chung tiền cả tỷ bạc ko giấy tờ vào 2 TK Vũ Xuân Tiến và Phạm Thị Hồng Hạnh ở sàn VCBS. Bán rẻ mấy con OTC bằng mệnh giá cho nó, giúp dỡ nó rất nhiều trong việc kinh doanh và gia đình ( tài khoản Phạm Thị Hồng Hạnh mới đầu nó lừa là của vợ nó, sau mới ngã ngửa người ra là ko phải). Giao hẹn với nhau sau này sẽ hạc toán bằng Tk. Trong quá trình suốt từ t10.07 đến t12.07 người bị hại đã bỏ ra 50t đi ăn chơi với nó và giao hẹn là cứ ứng tiền ra trước, sau hạch toán. Nhưng sự thật ghê tởm lộ ra khi kẻ lừa đảo ko chịu cho kiểm tra TK, nhưng qua kiểm tra ở CTYCK VCBS thì thấy tên này đã ăn bẩn từ phí giao dịch đến chênh lệnh giá mua, cầm cố cổ phiếu, bán cổ phiếu của người ta mà ko thông báo kể cả khi người bị hại hỏi? Điều này đã gây tổn thất vô cunggf lớn cho họ vì họ đã rất nhiều lần yêu cầu bán nhưng tên lừa đảo ko chịu bán vì cầm cố ko thể rút tiền ra. Tởm hơn là nó đã từng bán cổ phiếu mà ko chịu trả tiền cho người bị hạI.
    Đỉnh cao của sự tráo trở trơ trẽn là tên này vẫn thừa nhận tất cả, đã xin lỗi nhưng ko chịu trả lại tiền, lại còn thuê đầu gấu doạ đánh người bị hại.....
    ĐÚng là CK đã làm 1 sỹ quan quân đội lưa manh biến dần thành 1 tên tiểu nhân hèn hạ xã hội đen săn sàng lấy oán báo ân, sẵn sàng chà đạp lên cả các giá trị dạo đức kinh doanh và tình nghĩa con người. Đề nghị cộng đồng các NDT ở TTVNOL và VST lên án. Hay nhất là đoạn thằng này quịt nợ 25 t trong tổng 50 triệu mà người bị hại bỏ tiền ra trước rồi sau này chia đôi. Miếng ăn là miếng nhục nói gì tiền ăn chơi mat xa, chơi g... ko trả. Quịt tiền nhậu nhẹt chơi gái là chuyện nhỏ, Thằng này còn đe dọa đánh lại người bị nó lừa, người đã cho nó ăn chơi, người đã cho nó vay tiền, vay hộ tiền nó, dạy học cả gia đình nó .... Tởm lợm ghê sợ quá.
    1. Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân.
    2. Chơi bời trác tác gái gú triền miên hết 25 triệu của dân nhưng quịt ko trả.
    3. Làm hoen ố hình ảnh anh bộ đội ***** trong nhân dân gây tiêu cực xấu đến phần lớn bộ phận dân chúng. Loại này để nó tự dằn vặt bản thân, tự nó đối diẹn với người thân, với vợ con, với đồng nghiếp, với đồng đội trong quân đội là đã đủ trả giá rồi.
    Thử hỏi nó nhìn mặt vợ nó làm sao được khi mà nó có thể lừa cả vợ, dạy con nó nên người làm sao được khi nó sẵn sàng hại người, chung đụng làm ăn với ai được khi mà nó sẵn sàng đi lừa cả những người tốt nhất với nó, giúp đỡ nó, Nhờ vả ai làm sao được khi mà nó sẵn sàng cắn lại, đánh lại người nó nhờ, đồng đội nó liệu còn muốn chung chiến hào với nó ko khi mà nó sẵn sàng phản bội lại, đâm dao sau lưng đồng đội.
    Sợ quá, cứ đà này thì cả Việt nam này biết chuyện, nói gì quân đội, cộng đồng kinh doanh ck! Thằng này có 2 nick chuyên PR cho CMC từ khoảng giữa t10 năm 07 dến t1 năm 08 chuyên tung tin thất thiệt đã khiến bao cổ đông CMC bị lừa, bị mất tiền là CKLanh và VINACAMIN của vũ xuân Tiến, sinh năm 1970, nhà ở 43 tổ 24 phường Ngọc Thụy Long biên HN, nằm trong khu tập thể của học viện hậu cần.
    Nó là sỹ quan quân đội công tác tại học viện hậu cần, quản đốc xí nghiệp chuyên sx nước ngọt nhãn hiệu vinacamin của học viện hậu cần. Địa chỉ ở 50 Nguyễn sơn, Long biên Hà nội( doanh trại quân đội T73 cũ ).
    Vợ là giáo viên trường cấp 2 HAI BÀ TRƯNG, dạy môn văn, tên là Thủy.
    DTDD: 0989131727 - 0912029235. EMAIL : vinacamin@yahoo.com.vn
    DT CQ: 048731683 DT nR: 048711715
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_319/Mot-su-tha-hoa-dao-duc-kinh-khung-cua-NDT-do-thua-lo/1023060.ttvn
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_319/1023517/trang-5.ttvn


    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng
  6. gooool

    gooool Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Đã được thích:
    115
    Đúng rồi bắn chết hết chúng nó đi. Toàn bọn cặn bã rác rưởi thú tính.
  7. KEITH_URBAN

    KEITH_URBAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Kinh thía, làm sao dẹp sạch hét các tệ nạn xã hội nhỉ. Làm sao để ko còn những thằng như thằng Tiến cặn bã tồn tại!!!

  8. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0

    Chính xác, chính xác!
  9. thepgi

    thepgi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Mịa chúng nó, giờ chúng nó định bóp chết những người nông dân đây. Đề nghị toàn dân tiêu diệt bọn đầu cơ gạo, đề nghị chính phủ công bố lượng dự trữ gạo để trấn an dân chúng.
  10. risingstar

    risingstar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Đã được thích:
    0
    May quá các bác ạ. Mấy hôm trước có ông xe thồ bán gạo đi qua nhà em, em nổi hứng mua luôn một bao tải. Chỗ gạo này hy vọng cầm hơi được trong giai đoạn khó khăn này.

Chia sẻ trang này