Lời kêu gọi cho một cuộc tổng khởi nghĩa. Đã đến lúc chúng ta nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huyendt79, 10/01/2008.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 01:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12514 lượt đọc và 229 bài trả lời
  1. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Nhận định của tôi không sai đâu. Vẫn nghĩ nó xuống nặng đấy nhưng không thể kìm được.

    Biết là như vậy nhưng chấp nhận đánh đổi tất cả. Nếu không có ai lên tiếng thì thị trường sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn. hi vọng rằng những bài viết của các bác còn lại sẽ vun đúc thêm tinh thần cho mọi người cho đến khi thắng lợi.

    Chúc anh em đoàn kết gắn bó.
  2. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Chào các anh chị em trên diễn đàn. Hôm nay tôi biết đã mua toàn bộ số tiền mình có theo đúng những gì đã hứa rất tiếc là toàn giá sàn.

    Đây chắc là những gì đọng lại cuối cùng của Nick Huyendt79 tại đây cho đến khi thị trường thực sự trở lại.

    Vẫn biết rằng số vốn của mình còn quá nhỏ bé và hành động của mình còn quá thô sơ nhưng đó là tất cả những gì tôi làm được.

    Vẫn biết rằng nếu không có vị cứu tinh nào xuất hiện thị trường sẽ tiếp tục đi xuống và nhiều khả năng Chính phủ sẽ thất bại trong năm nay và phải bỏ toàn bộ các đợt IPO sắp tới.

    Sự hi sinh của tôi cũng để nói với các bạn rằng đó thực sự là vấn đề nan giải mà Chính phủ không ra tay lúc này thì tôi tin chắc rằng sẽ đừng hi vọng vào các đợt IPO sắp tới tất cả sẽ càng ngày càng đen tối hơn khi các biện pháp hỗ trợ thị trường không đưa ra kịp thời và đúng lúc.

    Những biện pháp nửa vời sẽ không thể làm sống dậy được một thị trường đang chìm sâu hơn nữa. Ngay lúc này chắc chắn rằng những nhà làm chính sách đang rất nóng ruột và chắc chắn phải đưa ra ngay những biện pháp tức thời.

    Tôi sẽ ra đi, nhưng hi vọng rằng các bạn ở đây sẽ hiểu và chia sẻ cho những quan điểm của mình. Mong sớm một ngày gặp lại các bác ở đây trong một trận địa mới.

    Chúc các bác ở lại may mắn.
  3. meobeo2007

    meobeo2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc bác gặp nhiều may mắn và sớm trở lại.
  4. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Lúc này cần có những con người như bác. Rất cám ơn bác
  5. White_Fox

    White_Fox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Đã được thích:
    290
    Ngày hôm nay White_fox đã bán sàn tất cả những gì có thể bán được. Chổi cùn rế rách bán hết. Còn dư 10 cổ BF1 cũng bán nốt. Không biết bác huyendt79 có khớp được cổ nào của NB này không? Ôi, cuộc đời đầy thương đau ....

    Hẹn ngày trở lại hoành tráng hơn với anh em. Giấc mơ VNI 1500 của lòi cu bao giờ thành hiện thực

    "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em, nhi đồng. Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam. Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh. Bác chúng em ... " Ôi, bác không ở lại cùng chúng cháu. Thật buồn khi thấy Bác cứ càng ngày càng rời xa chúng cháu.

    "Bác Hồ ơi, bóng Bác in trên đồng tiền rực sáng ...."

  6. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Sao bác lại phải ra đi nhỉ... em múc nốt tiền còn lại cho hôm nay... có sao đâu? Chiến bỏ mẹ đi bác... sợ đíu gì... Dù bọn làm chính sách có ngu thật, nhưng ngu đến mấy cũng không để thị trường sập đâu...chúng nó cũng chết bỏ mẹ ra ấy chứ...
  7. doidumuc_onnet

    doidumuc_onnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa ! đã bảo là chuẩn bị vào vị trí , Xung phong sớm vậy .Phải đợi dấu hiệu rõ ràng đã chứ !Thiện tai thiện tai !
  8. simo2001

    simo2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    26
    Bắc, anh rất ngưỡng mộ suy nghĩ chân thành của chú.

    Dù chưa thấy những tín hiệu mua, ngày mai anh cũng sẽ theo chú tất tay toàn bộ vốn còn lại. Hiện anh còn trên 50% cash.

    Thực ra trước đây anh vẫn tin tưởng đôi chút vào mấy đồng chí lập chính sách, đặc biệt là các đồng chí trẻ đi du học về, mặc dù về mặt cá nhân, khi ngồiuống bia hoặc qua các cuộc hội thảo với các đồng chí lãnh đạo ngành, anh hòan toàn thất vọng về kiến thức kinh tế của các đồng chí này.

    Với niềm tin đôi chút vào anh em trẻ, anh đã nhận định Chính phủ sẽ phản ứng nhanh hơn.

    Nhận định đó của anh đã sai.

    Đến giờ phút này có thể khẳng định thị trường sập bởi lòng tham vô đáy của các chủ doanh nghiệp nhà nước, được cổ vũ bởi các quan chức chính phủ.

    Dù thế nào đi nữa, ngày mai anh cũng sẽ mua tất tay số tiền còn lại.

    Cũng coi đó là một trả giá với những nhận định có thể chưa chính xác của mình. Và cũng là một sự trả giá và đền đáp đối với những ai có thể đã tin tưởng vào mình, cho dù mình chưa hề gặp mặt những người đó.

    Cùng lắm thì mình restart lại từ đầu. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành đại gia. Cơ hội luôn ở khắp mọi nơi.
  9. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Bác ơi, bác cứ chửi nhưng chửi theo cách có văn hóa. Chửi thế mới thâm nho đau đớn. Ặc ặc, đừng chửi như bác thế kia.

    Quan điểm của tôi khác nhiều bác ở đây, xuống đến lúc mình phải hành động thì mình hành động. Còn nhiều bác ở đây còn theo kiểu đổ thêm dầu vào lửa thì tôi không làm được. Do vậy tự biết phải ra đi thôi, bao giờ thấy hết tự khắc tôi sẽ lại xuất hiện thôi bác.
  10. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chú bác tuần sau sớm quay trở lại box!

Chia sẻ trang này