Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán chỉ như miếng mỡ nổi!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kho_Ben, 02/04/2014.

3067 người đang online, trong đó có 91 thành viên. 01:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19997 lượt đọc và 425 bài trả lời
  1. mmxhung

    mmxhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Đã được thích:
    219
    Nhân đọc bài của bác, em cũng có đôi dòng chia sẻ những kỷ niệm của em với nghiệp chứng.
    Em dính vào nghiệp chứng từ năm 2006, lúc đó sao mà dễ ăn thế, cứ hô hào nhau múc cổ cánh gì cũng có lãi.
    Một lần, được phím hàng, cả phòng em góp tiền đi xúc cổ của cái công ty tên gọi Alphanam, hồi đấy nó còn ở Mai Hắc Đế. Em cùng bà chị vác theo bao tải tiền khoảng vài tỷ vào công ty, gặp một bà chị (sau này mới biết là vợ Chủ tịch) ngồi thu tiền, ngồi chờ bà chị đếm xong tiền, rồi viết vào một tờ giấy vở học sinh xé ra đưa cho một cô bé nhân viên đi lấy cổ phiếu, lát sau cô bé trở lại đưa luôn một lúc mấy quyển sổ cổ đông với vài chục nghìn cổ phiếu ghi trong đó. Trong lúc ngồi chờ, thấy mấy cậu nhân viên ngồi bên cạnh đang tích cực rao bán cổ phiếu trên các trang web sanotc và f319... Lúc ra về còn nhìn thấy tấm logo Alphanam được cắt bằng xốp treo lủng lẳng trên tường. Hai chị em nhấm nháy nhau bảo không biết mình đang mua phải cái gì mà giá tới 55000 đồng/cổ phần, thế nhưng chỉ khoảng hơn tháng sau bọn em đã tống khứ được mớ cổ cánh đó đi với giá trên 80000 đồng/cổ phần. Giờ thì mớ giấy lộn đấy có giá bao nhiêu thì các bác nhìn lên sàn dùm em nhé.
    Thế nhưng thắng lợi đến dễ dàng bao nhiêu thì thất bại sau này cũng cay đắng bấy nhiêu, sau đợt khủng hoảng chứng khoán, em mất sạch lợi nhuận đã kiếm được còn mắc nợ thêm vài tỷ, cũng may toàn tiền vay margin chứng khoán, bọn công ty chứng khoán đòi siết nhà em trừ nợ nhưng em đâu có thế chấp nhà cho chúng nó đâu, thế nhưng chúng vẫn thuê người khủng bố các kiểu để gây sức ép. Em phải nhờ mấy ông anh bên ******* vào cuộc chúng mới chịu thôi.
    Giờ đành chịu khó ngày ngày đi làm kiếm cơm nuôi vợ con thôi chứ chẳng ảo tưởng ăn to nói lớn gì ở cái chợ chứng này đâu.
    warrentstockhyvongmoi102013 thích bài này.
  2. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    Thấm thía quá bác khố bện ơi. Hôm nay thì đến miếng mỡ nổi cũng chẳng còn mà ăn rồi.


  3. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    Cảm ơn bác về những chia sẻ rất chân thật và sinh động. Bác kết luận quá đúng rồi đấy ạ.
    Kho_Ben thích bài này.
  4. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    em cũng từng mất vài tỷ bác ơi, và cũng từng nghĩ đến chuyện tự tử thì nó sẽ thế nào!
    Kho_Ben thích bài này.
  5. Kho_Ben

    Kho_Ben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    8.913
    Rất hiểu đời, hiểu người, rất hiểu bản chất của thị trường chứng khoán, nhưng có những lúc mình như bị quỉ ám, và tê liệt mất cả nhận thức thui chột cả hành động.
    hyvongmoi102013 thích bài này.
  6. truonggiang62

    truonggiang62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2014
    Đã được thích:
    591
    Cần bình tĩnh khi bão đã qua !
    hyvongmoi102013 thích bài này.
  7. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    Tưởng bác đã nâng cấp được khố bện thành khố vải đũi gì rồi, hoá ra.... :) bình tĩnh nhé!
  8. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    Bác quên câu này rồi: bão đi té đ.ái, bão lại té c.ứt .
  9. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    Không việc gì phải sợ, bác Kho_Ben . Em cũng đang cầm 500K ICG đây . (Còn chưa buồn đếm số lẻ).


  10. hyvongmoi102013

    hyvongmoi102013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    3.903
    đúng là nôn cả ra máu!!!

    Tức là nôn bằng hết lãi và thâm cả vào vốn!!

    Thị trường này đúng là cái cối xay thịt .
    dangtranphuc thích bài này.

Chia sẻ trang này