Lời tạm biệt của Mucon

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mucon, 16/12/2006.

2826 người đang online, trong đó có 1130 thành viên. 12:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1619 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Ai phật lòng măc kệ, với em thời buổi này thông tin là quan trọng nhất
    Nếu bác ngại..chuốc thêm thù oán..thì ...hì......bác PM cho em nhá.
    Thanks.
  2. mucon

    mucon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Đã được thích:
    0
    khà khà, riêng DDA thì dù chưa quen nhưng chắc sẽ có dịp gặp ngoài đời, đến lúc đó hẵng hay còn acc khác có tạo thì cũng sẽ chỉ readonly thôi.
    tạm biệt...

  3. mucon

    mucon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Đã được thích:
    0
    phải confirm lại là mình ko oán trách gì ai và cũng chưa thấy điều ngược lại, tất cả mọi thông tin thuận, ngược chiều trên mạng đến giờ mình thấy là đều có tác dụng tốt.
    trên thực tế là vợ mình trading là chính, mình lo việc đầu tư vào cái khác để còn phải diversify chứ.


  4. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Sao bác bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào?
    Thôi, tạm biệt nick "mucon".
    Bác lập nick mới rồi PM cho anh em nhá.
    Chờ bác!!!

    "Mộng đời mấy chốc thoáng xa
    Thà làm mây trắng bay qua ngang trời"



    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 16/12/2006
    [/quote]
    Đọc xong đoạn văn điếu của bác DDA mà em thấy thật xúc động. Bác mucon đang đến độ chín mười để cống hiến cho diễn đàn này, cũng là lúc thị trường đang tăng mà Bác mucon đã đột ngột ra đị. tiếc thương thay.

    Bác ra đi có một lời trăn trối.
    Lúc bác về cùng với 7- 8 nick.
  5. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
  6. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Em tặng anh hai câu viết cho ý đoán khi nãy của em. Có gì không phải anh cho em xá tội hí.

    ?oCõi đời vô vi cũng vô ảnh
    Nhân sinh tiền định vốn tự ta?
  7. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Cảm xúc chiều cuối buổi. Tôi cảm thấy mình như kẻ vô hồn chạy theo những ý định của mình. Nào phải hoàn thiện và làm nó tốt hơn, tốt hơn nữa,... vậy còn đâu khoảng thời gian để rong ruổi những con đường xưa, được ngắm trăng trong một không gian tĩnh lặng, v.v. Tất cả đang trôi dần vào guồng chảy của con lốc đồng tiền, hay là thực hiện ý tưởng của mình. Câu hỏi đâu là sự thanh thản?

    Chìa khóa của sự TĨNH TÂM
  8. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Mùa xuân đến em kính tặng anh Mucon bút ký em viết về miền quê xứ sở của em. Hy vọng anh sẽ đến huế vào những dịp tết để cảm thấy hết sự huyền ảo của cuộc sống. Chúc anh thành công!!! Khà khà

    THỜI KHẮC XUÂN

    Sáng tác : Rong rêu (Nguyen Phuong Duy)

    Mùa xuân ở Huế nhẹ nhàng, phẩng phất một nết trầm lặng vốn có của chốn Thần Kinh. Những thật ra, nếu bạn tinh ý thì có thể thấy sự hối hả chuẩn bị tết từ trước đó hàng cả mấy tháng trời. Nhà nhà, người người ngồi tỉa nhưng quả cà rốt, quả xu le, .. để kịp phơi nắng. Cái nắng thì e lệ, yếu ớt như người con gái làm duyên cứ hong dần những nhành hoa, mái ngói âm dương dưói bàn tay tài hoa của người em gái. Cái tết cứ râm rỉ trên đoá môi thơm hàng ngày của mọi người.
    Du xuân ở Huế vào đúng những ngày giao thừa. Bạn có thể đi lang thang khắp chốn kinh thành. Cả không gian dường như chìm đắm, lặng nghe bước chân ngưòi vỗ về đất mẹ. Ánh sáng hiu hắt dần khuyếch tán qua những đốm cây non chờ mình chuyển dậy. Bất giác, đám lá vàng úa rơi nhẹ nhàng trên hư không có thể cắt đi những dòng suy nghĩ miên mang của bạn.
    Trời càng về khuya, cả kinh thành ôm ấp màn sương nhẹ, mỏng manh như làn sương khói ở chốn thần tiên. Những hạt sương mỏng dính vương nhẹ lên tóc tạo những chuỗi hạt cường vô số ngôi sao sáng lạnh như cắt vào mặt. Âm thanh run rẩy lạnh lùng rít lên những giai điệu dạo đầu của mùa xuân. Bạn sẽ chìm đắm trong hư ảo màn đêm nhuận một màu đen tuyền, ấm áp.
    Những đoá hoa mai khẳng khiu đang ôm ấp hạt sương khuya. Có cánh hoa dường như muốn khoe sắc với trời đất đã vội vàng nở những cánh hoa non nớt của mình, làm điểm xuyến thêm một sắc xuân vốn có ở chốn kinh đô xưa. Khỏang khắc ấy sẽ dần trôi theo tiếng hò vọng từ xa. Ai đi xa, rồi cũng nhớ không gian, nhớ bầu trời và cả tiếng nói, giộng cười của em thơ. Hai tiếng ?odạ thưa ?? làm nao nao bao kẻ lữ khách.
    Phút giao thừa đến, niềm hạnh phút của những đứa con xa quê là được ngồi uống cà phê bên dòng Hương chờ giây phút thiêng liêng ấy. Kinh thành trở nên sáng hơn, lung linh và kiều điễm soi bóng trên mặt sông lung linh lạ thường. Bầu trời nở muôn ngàn bông hoa Tiên cứ quấn quýt nối đuôi nhau khoe sắc báo một niềm vui ?" thời khắc của cuộc sống.



    --------------------
    Giữ chút gì rất Huế đi em
    Nét duyên là trời đất giao hòa
  9. ekfacok

    ekfacok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Đã được thích:
    0
    hay thật, các bác chia tay nhau bùi ngùi ghê... đúng là bác nên đầu tư vào việc mà bác có ưu thế cạnh tranh, nếu không bác cũng chỉ hưởng được lợi nhuận bình quân của ngành thôi... bảo trọng nhé bác Hưng, có gì thì PM cho em.


    Được ekfacok sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 17/12/2006
  10. sonit

    sonit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Nhất vợ nhì trời
    Chúc bác sang business mới thành công hơn

Chia sẻ trang này