Lời thách đấu từ Đậu Rim tới trường phái hô Giảm: tuần sau 14-18/1 thị trường sẽ TĂNG điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 10/01/2008.

823 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12707 lượt đọc và 172 bài trả lời
  1. TnsPro

    TnsPro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    0
    người ta thách đấu thì sao? nếu bác can đảm và có quan điểm riêng của bác thì sao bác không nhận độ ? Nếu bác nhận có phải bây giờ bác đang chuẩn bị CMND đi nhận tiền không ?
  2. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2


    Diễn biến thị trường 2 hôm nay khiến Đậu Rim tôi rất buồn, Đậu Rim cảm thấy có lỗi và thực sự xin lỗi vì đã hô hào AE trên này tử thủ giữ chặt hàng không bán ra cắt lỗ. Nay thành thực xin lỗi và chia sẻ, tâm sự với AE đôi lời:

    - Đậu Rim tôi đúng là HỮU TÂM VÔ LỰC (hay nói cách khác là trình còi quá). Đậu Rim tôi đã biết trước rằng:

    + tuần này thị trường sẽ có 2 tin cực tốt có thể hỗ trợ, cứu vãn thị trường ngừng tuột dốc và quay đầu đi lên; chắc chắn là thị trường sẽ đi lên;

    + tụi quỹ, Tây, đại gia... cũng thừa biết những tin này. Chúng đã chuẩn bị trước kế hoạch đẩy thị trường đi lên. Nhưng chúng ko có gì phải vội vàng. Chúng cứ đủng đỉnh ung dung nhìn thị trường rớt, thậm chí là sút thêm hàng ra để thị trường rớt mạnh nhằm gom được hàng giá rẻ ở đáy, điển hình là các quỹ VF1, VF4, FPT, SSI... trong những phiên vừa qua;

    + thị trường chắc chắn , nhất định sẽ sớm hồi phục và đi lên. Việc thị trường tăng, giảm là nằm trong lòng bàn tay, trong sự khống chế của các BBs (đại gia, Tây, quỹ, chính phủ, cơ quan quản lý) chứ ko phụ thuộc vào ý chí, mong muốn của nhà đầu cơ nhỏ lẻ. Hiện tại đại gia, Tây, quỹ còn kẹp cực kỳ nhiều, nếu làm quá đà đến mức già néo đứt dây, nhà đầu cơ nhỏ lẻ chạy hết sạch khiến thị trường mà sập thì chúng chết đầu nước. Thị trường sập thì khối anh quan to mất ghế. Thị trường sập mà sập thì cái nền kinh tế mới nhú này trôi về đâu? Thế mới thấy những phát biểu như của cha Kế (thu hẹp thị trường thứ cấp, hạn chế nhà đầu cơ nhỏ lẻ,...) mới thật là ngu dốt và vô trách nhiệm đến chừng nào.

    - Chỉ là Đậu Rim không lường được:

    + bọn Tây, quỹ đập thị trường mạnh quá thể đến thế, có thể là vượt ra ngoài dự liệu của chính bọn chúng (tuần trước Tây và quỹ một tay xả hàng ra để hù doạ, kéo giá xuống nhưng đồng thời tay kia vẫn mua mạnh vào); đến hai phiên đầu tuần này, mặc dù các tin tốt phong thanh bị rò rỉ, chúng vẫn tiếp tục để mặc thị trường tiếp tục hoảng loạn tan nát sắp vượt ra ngoài sự kiểm soát của chúng;

    + các nhà đầu cơ nhỏ lẻ của ta lại dễ non gan, yếu tim đến thế, hơi bị đại gia hù doạ một tý đã hoảng sợ hoang mang tháo chạy ồ ạt kinh khủng đến thế, tưởng như trời sập đến nơi, thị trường sập đến đít rồi; đâu biết là mình toàn làm mồi béo cho bọn sói, bọn cá mập độc ác dã man;

    + phát biểu vô cùng đáng lên án và bị ăn chưởi của ông Phó thống Kế, không khác gì đổ thêm một đống dầu vào lửa. Những phát biểu thể hiện sự Ngu dốt, thiếu i ốt trầm trọng, hơn nữa, lại cực kỳ vô trách nhiệm, và ko loại trừ yếu tố CÁ NHÂN, VỤ LỢI (nói thế thì chỉ có các quỹ, Tây đang mót giải ngân mua hàng giá rẻ là được lợi nhất), đẩy thị trường vào chân tường, dồn nhà đầu cơ nhỏ lẻ đến bước đường cùng.

    Nói chung, diễn biến thị trường lần này một lần nữa cho thấy sự bất công đến tột cùng của thị trường CK VN. Cá lớn luôn luôn lúc nào cũng rình rập tìm cơ hội làm thịt cá bé. Các vị quan phụ mẫu thì ... miễn bàn, cái gì lợi cho các vị ấy thì mới khiến các vị ấy quan tâm thôi, còn đâu sống chết mặc bay, tiền thày đút túi. Chỉ có chết, chỉ có thiệt các nhà đầu cơ nhỏ lẻ thế cô sức yếu, ko có ai đứng ra bảo vệ.

    Thị trường sắp tới bọn cá mập lại nhân cơ hội đẩy lên, nhà đầu cơ nhỏ lẻ lại lao vào, mặc dù vừa mới chết hụt, vẫn phải theo để cố gỡ gạc, để rồi lại chui vào bẫy của bọn đại gia, ăn hàng xả giá cao của chúng, đổ vỏ hộ chúng. Cái vòng luẩn quẩn muôn đời. Tôi biết nghịch lý, bất công, mạo hiểm thế, tôi vẫn phải theo thế, phải lựa mà sống sót, tồn tại thôi. Thị trường lên là tôi lại lao vào tranh nhau mua giá cao với những người khác, tôi mà ko nhanh tay thì họ lại mua trước mất. Dù tôi biết, tôi lại đang lao vào cái vòng xoáy nguy hiểm đầy cạm bẫy rình rập.

    Giá như tất cả các nhà đầu cơ nhỏ lẻ có thể bảo nhau gỡ gạc tý chút rồi đồng loạt chạy, rút hết khỏi thị trường cho vừa lòng ông Kế, cho bọn Tây, quỹ, đại gia làm thịt nhau, cho cái thị trường này nó về thời kỳ đồ đá luôn đi. Giá như...giá như ...
  3. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    dream là người thông minh, ăn nói gãy gọn, sâu sắc, không phải bạn ngu dốt mà do bạn quá tin vào chính mình, cái " tôi" của bạn quá lớn khiến bạn xa rời thực tế. Hãy sửa mình, tôi tin bạn là người có tài.
  4. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có cái này thì đâu đến mức tệ
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Tuyệt ... hôm nay đọc bài đậu rim đã có từ " xả hàng, đổ vỏ " ... dự báo không quá 1 tuần nữa thì tặc dăng sẽ có bài đầu tiên ca ngợi thị trường ... em cứ đầu tư theo chu kỳ các bài post của 2 bác này là cũng đỡ loss rất nhiều
  6. TIENXUONGMAU

    TIENXUONGMAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Thương quá, nhưng ko sao đâu. Có điều là mai tăng hay giảm hả bác đâurim?
  7. vang10

    vang10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0


    Cảm ơn nhưng lời phát biểu chân tình , và bác chính là người đầu tiên trên diễn đàn này hô hào thị trwờng khởi sắc.
  8. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Vâng, có lỗi thì phải nhận, biết sai thì phải sửa, thấy dốt thì phải học hỏi thêm, ko bảo thủ, ko giấu dốt, ko né tránh trách nhiệm theo cái kiểu "công là của cá nhân, còn lỗi thì luôn là của... tập thể". Có thế mới có thể tiến bộ được. Đậu Rim tôi dù có ăn ngàn lần chưởi của các bác trót tin vào lời hô hào giữ chặt cổ phiếu của tôi mà phải chịu thiệt hại thì tôi vẫn ko hề dám oán trách, ăn chưởi là đáng lắm. Trình còn còi mà tinh vi. Vẫn biết là có cái tâm tốt muốn điều tốt lành cho mọi người, vẫn biết là chẳng ai biết trước được mọi việc (như câu nói bất hủ của anh Bình xoăn "ai trả lời được câu hỏi của bạn hẳn phải giàu lắm đấy''). Nhưng nhiệt tình cộng ngu dốt thì là phá hoại. Đậu Rim tôi xin nhận sai lầm, khuyết điểm về mình và sẽ sửa chữa, sẽ lắng nghe, học hỏi, sẽ ko ti toe hô hào vớ vẩn nữa.

    Cầu mong cho niềm vui sớm trở lại với tất cả bà con nhỏ lẻ trên này nói riêng và ngoài thị trường nói chung

    Rồi mọi người sẽ sớm thấy kinh nghiệm, bài học xương máu là: ĐỪNG CÓ BAO GIỜ DẠI DỘT TIN VÀO NHỮNG NGƯỜI NHƯ ÔNG PHÓ THỐNG KẾ HAY ÔNG QUANG TRUNG PHÓ TỔNG VF1 ...
  9. thamanide

    thamanide Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    0



    thông tin (về động thái mua bán của các quỹ, big boys, chính sách nhà nước...) đâu dể có ! , muốn có thông tin xác thực phải có quan hệ đủ mạnh, muốn có quan hệ mạnh phải ....này kia . Chứ chỉ nghe lõm thông tin nồi chỏ mà tự bịt mắt cho là thật rồi quyết định này nọ ... thì thật là sai lầm !

    ngoài ra còn phải kể đến kinh nghiệm (trực giác) để nhận định thị trường, cái này thì mỗi người phải trả giá (đôi khi rất đắt) để có được. Như Đậu Rim sau khi trải qua kinh nghiệm đau đớn, à không !!!, đau-trend lần này, sang năm giờ này Đậu đã trở nên chững chạc và già giặn trận mạc hơn nhiều, lúc đó Đậu sẽ không còn dễ bị mắc kế khiêu binh của thị trường như lần này.

    (nhìn giọng văn điềm tỉnh của Đậu khi đó sẽ cho thấy Đậu có trở nên chững chạc chưa. Vài lời tâm huyết)
  10. TIENXUONGMAU

    TIENXUONGMAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mai tăng hay giảm hả bác dâurim ơi.

Chia sẻ trang này