Lời thổ lộ muộn màng: "Nếu họ vẫn ham hố thì... tại họ thôi"

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vnindex500, Dec 9, 2009.

1476 người đang online, trong đó có 590 thành viên. 21:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vnindex500

    vnindex500 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2009
    Likes Received:
    0
    Lời thổ lộ muộn màng: "Nếu họ vẫn ham hố thì... tại họ thôi"

    Tình cảnh này rất giống với 1 số nhà ĐT CK (Ham của lạ,giá rẻ,,,)
    -----------

    Tiết lộ sững sờ của cô gái bán thân nhiễm HIV:

    - Nhiễm HIV gần 6 năm nay, Hương trôi dạt khắp nơi từ Bà Rịa- Vũng Tàu đến TP.HCM, Nha Trang...để bán thân. Cô nhẩm tính mỗi tháng trung bình cô tiếp 20- 30 lượt khách. Hàng tá đàn ông được Hương tiết lộ quan hệ không an toàn.

    Đời em chẳng còn gì để mất

    Ngồi trước mặt chúng tôi, trông Hương già dặn hơn rất nhiều so với tuổi 21 của mình. Khuôn mặt bắt mắt, thân hình bốc lửa, ăn mặc sành điệu, khó ai có thể tin được Hương bị nhiễm HIV đã hơn 6 năm nay. Cuộc đời cô hiện lên qua giọng kể đều đều. Hương xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, đông anh chị em ở phố núi Gia Lai. Bố chạy xe ôm, mẹ làm nông nên Hương phải bôn ba kiếm tiền từ lúc 15 tuổi. Theo lời giới thiệu của người quen, cô đến làm tiếp viên ở một quán cà phê tại Bà Rịa ?" Vũng Tàu.

    ;;;;;;;
    Nếu họ vẫn ham hố thì... tại họ thôi

    ,,,,,,,,,,
    http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/200912/Tiet-lo-sung-so-cua-co-gai-ban-than-nhiem-HIV-883203/

    Xả stress thôi bà con (Xin phép MOD)

Share This Page