1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

LPB - Payback Time – Chuyến tàu phục thù (Ẩm thực...)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangthanhvan, 29/02/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
881 người đang online, trong đó có 352 thành viên. 21:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1003903 lượt đọc và 3891 bài trả lời
  1. Enlightenment

    Enlightenment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2023
    Đã được thích:
    14.992
    2 thằng này nó như 2 cái gai trong mắt nhau hàng ngàn năm nay rồi, nhưng chưa động thủ chính thức lần nào. Hy vọng bọn nó kiềm chế thêm chứ nếu thượng đài thật thì mệt nhân dân lắm bác
    tomriddle1234 thích bài này.
  2. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    377.468
    Vụ ở sông Thanh Đa ngày đó là thi chọi vàng giữa công tử Phố Núi và công tử Sài Thành.

    Nếu chỉ tính về vàng thì công tử Sài Thành mang nhiều hơn, khoảng hơn 30 cây, còn công tử Phố Núi thì chỉ hơn 20 cây nhưng khúc cuối công tử Phố Núi, quăng luôn cái đồng hồ và cái điện thoại xuống, rồi bỏ về o_O nên chung cuộc không nói được ai thắng ai thua.
  3. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    77.379
    Anh Zà Hú giờ đang chịu sức ép lớn của Quốc tế và nhất là cụ Bảy về vấn đề nhân đạo, quắc tề có thể anh Zà Hú không care nhưng với cụ Bảy anh cũng ko dám làm quá, , hiện giờ gia đình nhà anh Đỗ Nam Chung và môt số con cháu nhà cụ Bảy cũng bắt đầu phản đối cụ Bảy nhẹ nhàng với anh Zà Hú quá rồi, với tính anh Chung nếu anh được chuyển nhà vào White palace thì anh Zà Hú coi bộ phải uống thuốc trị táo bón triền miên thôi :)):)):))
  4. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    377.468
    Đúng trọng tâm rồi đấy bác :D vấn đề nằm ngay chỗ *******. ******* phải có cam đoan gì với anh Zà Hú chứ. Giờ còn có mấy tháng nữa, không cam đoan mà cứ chỉ tay 5 ngón thế này thì sau này ******* có gì, đi Hawaii nghỉ chứ còn anh Zà Hú thì lãnh đủ.
    Original103, DuyDinh66Dtgt1 thích bài này.
  5. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    77.379
    Chắc chờ nhà tập thể phía dưới cụ Bảy duyệt chi mì tôm, gạo, muối cứu đói xong anh Zà Hú mới chịu làm bé ngoan :)):)):))
    Original103tomriddle1234 thích bài này.
  6. Bebbg

    Bebbg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2019
    Đã được thích:
    184
    Anh T dạo này nhiều em út lưu lạc quá ;;)
  7. Dtgt1

    Dtgt1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2017
    Đã được thích:
    5.444
    codienlanhtomriddle1234 thích bài này.
  8. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    377.468
    :( ngày xưa thời tôi còn đi học, phụ huynh sợ giáo viên, sợ nhà trường, sợ giáo viên không nghiêm khắc, sợ con mình hư quậy phá bị đuổi học, sợ con mình học dốt bị ở lại lớp, sợ con mình mất dạy ...

    Còn bây giờ, giáo viên sợ phụ huynh, sợ cả học sinh :(
  9. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    77.379
    Có 1 thế hệ trẻ bây giờ làm cha mẹ sẽ ko nghĩ như bác đâu, quan niệm như bác, như em đã là lỗi thời, và rằng này nọ .v.v. em Ok luôn nhưng những chuyện như thế này thì cũng phải làm đên nơi đến chốn luôn, truy tố trước pháp luật, xử nặng để răn đe, chứ ko thể tiêu chuẩn kép kiểu giáp viên phạt hay xúc phạm học sinh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, học sinh còn nhỏ cần răn dạy, nói gở lỡ em học sinh trong sự vụ trên ko chịu nổi đả kích tâm lý ồi làm chuyện dại dột rồi thì hậu quả ai chiu hay những kẻ thủ ác vẫn nhơn nhơn ra do có kim bài miễn tử vì chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hoặc ko trực tiếp gây ra hậu quả, xin lỗi các bác đọc những chuyện như này tâm lý em hơi bị kích động :(:(:(
    sheila9x, Dtgt1, tomriddle12341 người khác thích bài này.
  10. sheila9x

    sheila9x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2023
    Đã được thích:
    4.043
    Thực ra hồi bé em cũng hay bị mấy bạn đầu gấu trong lớp hay khu trêu trọc, bắt nạt vì nom cứ hiền hiền, tồ tồ (đánh thì chưa nhưng trêu trọc các kiểu thì nhiều). Có đợt, bố em còn đòi méc cô giáo mà em không chịu (vì thấy mất mặt quá :D ). Đến khi chúng nó đụng vào đồ đạc và tiền của em thì em lao vào "cắn trả" chúng nó không sót đứa nào. Sau đấy thì các bạn ấy lại né em ra :D
    Sau này nghĩ lại mới thấy hóa ra từ bé mình đã là đứa thích tự xử lý việc của mình chứ không thích trông vào người khác. Và kinh nghiệm của 1 đứa từng bị bắt nạt là chỉ có mình tự mạnh lên thì mới bảo vệ được mình, chứ không trông chờ được từ đối tượng đi bắt nạt mình đâu các bác ạ. Nên em nghĩ điều quan trọng ở vụ trên là giáo dục, trang bị kĩ năng cho các bạn yếu thế ạ :D
    Trong TT tài chính hay trong cuộc sống này em nghĩ cũng vậy, chỉ có mình tự cố gắng mạnh lên thì mới bảo vệ được mình thôi. Bất cứ ai cũng có thể "bắt nạt" mình, chỉ có mình mình phải trở thành người bảo vệ nhiệt tình và mạnh mẽ nhất của bản thân mà thôi :)
    Last edited: 15/04/2024
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này