1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

LPB - Payback Time – Chuyến tàu phục thù (Trà đạo dư âm)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangthanhvan, 13/07/2023.

256 người đang online, trong đó có 102 thành viên. 06:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 586480 lượt đọc và 3805 bài trả lời
  1. NaGiNi

    NaGiNi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    2.563
    Thị trường giao dịch buồn ngủ nhỉ? Các bác đăng bài vui chơi ca hát, ngắm trai xinh gái đẹp cho xôm đi ^^
    tomriddle1234 thích bài này.
  2. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    377.447
    Bác chắc đang U40 - U50 vừa trải qua các cuộc ăn nhậu say là chính nên lúc ngồi lại thấy trống rỗng và khá vô nghĩa.
    Nếu nói về luận tửu thì công nhận hồi còn trẻ cái chúng ta uống chỉ đơn thuần là bạn bè chén chú chén anh cho say là chính rồi sau đó tăng 2, tăng 3 cho nó xõa cái tôi ra. Nhưng về sau, trải nhiều, lắng đọng nhiều rồi sẽ thấy tửu đôi khi nó giúp mình lặng đi, quên đi khá nhiều.

    - Khi cao hứng, khi buồn, khi cần yên tĩnh, trầm ngâm ở 1 góc nào đó trong nhà thì 1 ly Whisky đá sẽ khiến bác có 1 khoảng thời gian hưởng thụ và tua lại đoạn phim quá khứ mình cần

    - Khi vợ chồng cao hứng ở nhà thì 1 ly vang đỏ sẽ giúp cả 2 trở lại thời trẻ mới yêu

    - Bác thử cảm giác cầm 1 chai vang đi lang thang trên bãi biển, uống đến khi nào hết thì nằm dài trên cát mà ngắm trời bên cạnh 1 nửa của mình thử xem
    hay
    trong cái lạnh của tây bắc/ Đà Lạt mà ngồi bên cạnh một nồi lẩu nóng, ăn thịt nướng uống rượu nếp cẩm, táo mèo các thứ thì tuyệt.

    Đàn ông mà bác, lăn lộn ngoài đường bị thiên hạ nó tẩn cho lên bờ xuống ruộng rồi. Về nhà đôi lúc vợ con không hiểu mình thì rượu nó giúp mình dịu lại khá nhiều đấy
    nên
    tôi nghĩ chúng ta lại có lĩnh vực mới bàn luận rồi :D. Luận tửu nhưng đừng sa vào say xỉn bê tha nhé các bác. Các bác nào có thói quen uống dòng Jonnie Walker chắc hiểu rõ nhất những gì tôi nói, tùy theo từng độ tuổi, trải nghiệm đời mà thấy mỗi màu sẽ có chất khác nhau hay như Macallan 12, nó khác 18 và rất khác M Black :D
    TBK, cacom95, HPOKID12 người khác thích bài này.
  3. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    77.378
    Thú thực vụ rượu bia và thuốc lá em không khoái tí nào vì tống vào mồm là thấy nó đắng nghét, cần khoảng lặng em hay ra cafe vỉa hè ngồi ngắm dòng người trôi qua cho đến khi các con phố lên đèn, dòng người thưa dần thì rời đi :oops::oops::oops::oops:
    codienlanh, NaGiNitomriddle1234 thích bài này.
  4. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    377.447
    Cafe cũng tương tự thôi bác. Cái đắng của cùng 1 ly cà phê của cùng 1 quán nhưng mỗi ngày mình uống nó ra vị khác nhau. :( Nhưng cafe thì càng uống càng tỉnh. Sẽ có lúc bác không thích cái cảm giác tỉnh đó nữa :D thì lúc đó chữ tửu nó sẽ xuất hiện. Còn thuốc lá thì nó lĩnh vực khác. Tôi từ trẻ tới giờ không đụng vào.
    Maitia, fkatcodienlanh thích bài này.
  5. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    77.378
    Có những lúc trẻ vấp ngã, em cũng nghĩ đến nó, nhưng nốc vào nó chỉ làm chỉ mình say chứ không làm mình quên, nên những lúc cần như thế em thường chọn cách một mình đối diện với nó theo kiểu "cafe vắng" bác ạ :D:D:D:D:D:D
    Cũng không phải lành gì bác, mà uống vào nó đắng nghét, chẳng thấy ngon lành gì nên bỏ qua, từ rượu đế rượu thuốc, rượu tây rượu Tàu, em chỉ có cảm giác nó nóng bừng từ cổ họng xuống bụng ...và hết >:)>:)>:)>:)
    NaGiNitomriddle1234 thích bài này.
  6. NaGiNi

    NaGiNi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    2.563
    Nghe các bác đàm luận vì rươu bia thuốc lá càfe, tôi thấy mình ... đi tu được rồi :D
    Leopartomriddle1234 thích bài này.
  7. NaGiNi

    NaGiNi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    2.563
    không phải lành đâu, dấu hiệu ... có tuổi đấy :D
    Leopar, Tuandat91tomriddle1234 thích bài này.
  8. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    377.447
    Dấu hiệu có tuổi đầu tiên nhận ra trên bàn nhậu là bỗng 1 ngày nào đó bác uống bia thấy no và liên tục muốn đi è :D. Luc đó sẽ bắt đầu chuyển qua uống rượu.
    Dtgt1, Original103, NaGiNi1 người khác thích bài này.
  9. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    377.447
    Sẽ có 1 lúc nào đó bác cảm thấy tỉnh trong lúc uống rượu say và say trong lúc uống cafe tỉnh.

    Cái trạng thái này nó sẽ chỉ xuất hiện trong 2 trạng thái của cuộc đời, tột độ sung sướng và tột độ đau khổ. Hy vọng mọi người chúng ta ở đây thường xuyên rơi vào trạng thái đầu. Chứ trạng thái sau thì không vui lắm đâu và dễ đi xa lắm :(
    fkat, diavel86, Dtgt12 người khác thích bài này.
  10. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    77.378
    Em thời trẻ từ 2.x đến 3.x cũng thích uống mặc dù không có cái cảm giác ngon, sau 3.x là hạn chế và đến giờ thì trừ trường hợp qua vui hoặc ông già bà cả kiểu ép thì uống thôi, với lại tính em cũng không thích lè nhè, đi đám giỡ mà mấy ông anh ông em ngồi uống xong lẻ nhè là em phắn ra ngoài uống trà cho lành ...:)):)):)):))
    NaGiNitomriddle1234 thích bài này.

Chia sẻ trang này