... LSCB VN sẽ không thay đổi đến hết năm 2009 ... Nghe sao chua sót thế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CHXHCNVNi, 25/11/2009.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2719 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. wildcompany

    wildcompany Guest

  2. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Hế hế. Chuẩn bị lên tàu thôi.
  3. haikdck

    haikdck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Đã được thích:
    84
    Khối lượng GD và GTGD tăng mạnh chứng tỏ một lực bắt đáy tương đối đã vào TT, kết hợp với ngưỡng tâm lý 500 ngày mai, do vậy nhiều khả năng mai có bull, các bác tranh thủ có bull ra hàng giá tốt nhé.

    Thực ra tin tăng LSCB là 1 tin tốt cho trung và dài hạn, các bác không nên xoắn quá. Có điều khi mà tăng trưởng tín dụng bị hạn chế thì nguồn tiền chắc chắn bị kém rồi. Nhưng qua năm mới 2010 có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng mới thì sẽ ổn đó. Có điều TT VN là TT mới nổi nên lên nhanh xuống nhanh. Hiện vẫn là downtrend nhé.
  4. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Các bác hô xung phong hôm qua kinh quá!
    Nào là không bán cho chúng nó chết, nào là a tế ồ.
    Sao hôm nay không thấy ai hô xung phong nữa nhỉ ?
    Tinh thần các bác kém vậy?
    Mịa khỉ thế thì em hô xung phong vậy.
    Vào thứ 6 nhé các bác. Cứ điểm 480 nhé. .
    Quả này ối thằng chết với em. hế hế.
    .
  5. tvpjsc

    tvpjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    2.012
    LSCB chỉ là cái bình phong thôi, nguyên nhân gốc rễ là BB tất toán tài khoản đầu cơ và rút lui khỏi TT vì không còn được chơi T++ nữa..

    Bao giờ BB rút hết tiền đóng tài khoản thì lúc đó TT mới ngừng rơi..cái này không FA,TA nào phân tích được cả.

    Thị trường sắp tới chỉ còn lại các nhà đầu tư chân chính chờ ăn cổ tức thôi..!


    haiiizaa..
  6. doivuithe

    doivuithe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Đã được thích:
    1.328
    KL và GT giao dịch hôm nay ko đáng tin
    bbs bán sàn rồi mua lại mục đích là tăng klgd
    bác nào theo ptkt mà vào sẽ lãnh đủ
    tăng lscb là tốt về lâu dài nhưng trước mắt thì...
    giờ chắc nhiều chú bị giải chấp rồi đấy nhỉ
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.630
    Chỗ này em chưa đồng ý với bác. Khi KLGD tăng mạnh nghĩa là bán mạnh. TT sẽ còn cơ hội thoát nếu BB chưa thoát được hàng. Nếu BB thoát được hàng qua phiên hnay rồi khi tin vĩ mỗ tiếp tục xấu thì là thảm họa cho bà con nhỏ lẻ chưa kịp thoát hàng. Bác cứ thử đặt địa vị vào kẻ có nhiều tiền lúc này xem. Chắc chắn chỉ mong TT rơi và rơi liên tục thậm trí về đến 300 càng tốt. Hôm nào KLGD lớn mà giảm điểm vẫn mạnh thì là lúc nguy kịch nhất. Sống chết cũng bán theo. Sau phiên GD kỷ lục mà điểm vẫn giảm thì có thể biết rằng những phiên sau sẽ tùng xẻo 2-3% TK với giá trị giao dịch nghèo nàn. Các bác cẩn trọng
  8. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Về 300 để làm lại ván mới à. Bác khôn thế. Thế thì chết à. Làm giề có chuyện đó.
  9. tvpjsc

    tvpjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    2.012

    Có lý,

    Hết tuần này có thể khẳng định được BB đã ra hết hàng chưa, nhưng có lẽ là chưa ..

    Nhất định không nhảy vào dù xanh hay đỏ....
  10. thedad

    thedad Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    2.352
    - Chú Tư, tình hình tiền bạc dạo này ra sao? chú nói anh nghe xem nào.
    - Dạ thưa anh, tình hình bi bét lắm ạ, khủng hoảng đến nơi rồi ạ, sắp hết tiền tiêu rồi.
    - Chú nói thế mà nghe được à, ai bảo chú là khủng hoảng? mà khủng hoảng là tại thằng nào gây ra? đã xử lý nó chưa?
    - Báo cáo anh... tại bọn Mẽo ạ, chúng nó khủng hoảng làm cả thế giới bị vạ lây, bọn em cố đỡ bằng mọi cách rồi nhưng có vẻ không đỡ nổi ạ.
    - Tại bọn Mẽo à? bọn đế quốc đấy lúc nào mà chả khhủng hoảng, chúng nó đang giẫy chết đấy. Mà thôi, bọn nó ở xa vậy thì xử lý thế đếch nào được. Quay lại chuyện tiền, làm cái gì mà đã hết tiền, các chú tiêu gì mà hết nhanh thế? vừa hôm trước công bố với anh là còn những hơn hai chục tỷ thế mà đến hôm nay đã sắp hết?
    - Dạ, nhiều việc phải tiêu lắm ạ, hỗ trợ nọ kia, lễ lạt, hội nghị, công tác, mua sắm, ... đủ thứ ạ. Cái này để em bảo bọn nó lập báo cáo chi tiết gửi anh sau.
    - Thôi khỏi, chú nói thế là anh biết rồi. Thế chú đã có kế hoạch để bổ sung quỹ chưa? tết nhất đến nơi rồi, phải có tiền mới là tết chứ.
    - Dạ, báo cáo anh em đã bảo mấy thằng đàn em rút vốn ở mấy nơi rồi ạ, được khoảng 2 tỷ, nếu tằn tiện cũng đủ chi dùng cái tết này. Về việc này em cũng phải làm kín lắm đấy ạ, em cấm chúng nó công bố thông tin ra ngoài.
    - Chú cứ làm như mình thông minh lắm, chú mà công bố ra thì bọn đầu cơ nó chạy mẹ nó hết chứ nó để cho chú xả vào đầu nó à. Đã ngu lại còn hay khoe mẽ.
    - Vâng ạ, lần sau em rút kinh nghiệm ạ. Nhưng mà anh ơi cả cái thằng quỹ bỏ mẹ gì đấy nó cũng thoái vốn, nó chạy được gần hết rồi ạ.
    - Kệ nó đi, nó cũng bị kẹp trym mấy năm rồi, mở cho nó đường thoát. Mai kia thảo nảo nó chả quay lại, không khéo nó còn đem thêm khối gà đến nữa ấy chứ.
    - Anh dạy chí phải... À mà anh ơi, đợt này đô, vàng, đất lên kinh quá, mấy thằng buôn tiền không huy động được cả tiền ta lẫn tiền tây. Anh có kế sách gì không ạ?
    - Vàng, đô, đất lên càng tốt chứ sao? anh với các chú đều tích mấy thứ đó, nó lên thì phải mừng chứ lo đếk gì? còn mấy thằng buôn tiền thì kệ mẹ nó đi, chắc không chết được ngay đâu.
    - Là em sợ...sợ... vĩ mô có vấn đề.
    - IQ chú thấp lắm, thế nên thiên hạ nó chửi cho là phải. Ngày mai chú bảo mấy thằng buôn tiền nó tăng lãi suất vay lên, nâng giá mua tiền tây. Các con giời ham hố lại chuyển tiền đi gửi và bán đô ngay ấy mà.
    - Anh ơi, ... không vậy được đâu ạ.... Hôm trước, theo chỉ thị của anh em đã bảo chúng nó... công bố ...
    - Chú dám cãi anh à, ý anh đã quyết cứ thế mà làm. Nhận thức là cả một quá trình, nó phải thay đổi theo tình hình phát triển chung chứ. Chính sách linh hoạt thế mới đúng, không có gì phải bàn lại.
    - Em xin có ý kiến cuối ạ, nếu làm thế chắc bọn buôn chứng chết mất.
    - Kệ mẹ chúng nó, đa phần là bọn đầu cơ lướt sóng nhỏ lẻ. Mà chúng nó có một dúm, khoảng 500K thằng là cùng. Thôi để chúng nó hy sinh vì lợi ích chung.
    - Còn mấy thằng ... của ...
    - Hm... chú ngu éo tả được. Từ mai chú đổi sang đi xe máy nhé, đội cái mũ bảo hiểm lên đầu ấy, cho nó đỡ phí cái đầu chú đi. Đợt vừa rồi đánh lên thế mấy thằng đấy kiếm đủ rồi còn gì. Bảo bọn nó đừng tham nữa, đứng ngoài xem đi. Đợi vài tháng nữa xem tình hình thế nào rồi hẵng vào lại.
    - Dạ vâng ạ. Em xin vâng lời anh ạ.
    - Thôi, muộn rồi, chú phắn đi, anh sắp phải tiếp khách bây giờ. .... Ano ... ano ...tao bảo mày .... tút.... tút... tút...


    Chuyện phiếm, hầu các bác tý ợ!

Chia sẻ trang này