Lúc lên tàu ta là " đồng chí"- khi xuống tàu ta vẫn là " anh em" ( phần III)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 04/10/2014.

2606 người đang online, trong đó có 1042 thành viên. 12:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 67381 lượt đọc và 1948 bài trả lời
  1. neik_gnurt

    neik_gnurt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    819
    Tập thể phòng 13 nhân sự chính thức đầu hàng! Một câu được ghép ra vô cùng tối nghĩa như sau: "Mẹ chịu mẹ chịu cho về chịu mẹ"
    --- Gộp bài viết, 10/10/2014, Bài cũ: 10/10/2014 ---
    Không cụ, em nay sang tuổi 31 rồi, lười học, đi làm ạ.
    PS: Câu dịch trên là của em, còn bọn nó lạy em rồi. Em cũng lạy các cụ :D
    Binh Yen, SuSuCaRot, chilee3 người khác thích bài này.
  2. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Mệ quơi mệ gioã choa dề quới mệ...

    Tiếng Việt dịch ra tiếng ... Việt :

    Mẹ ơi mẹ giã cha về đó mẹ...

    Câu này là do một người con nói với mẹ, nghĩa là " Mẹ ơi cha đi lưới giã cào về rồi... "
    Người dân vùng biển Liên Chiểu - Đà Nẵng có nghề giã cào là một loại lưới mắt nhỏ do hai tàu đánh cá chạy song song và cào sát đáy biển để bắt tất cả loại cá tôm nào lọt vào giữa hai tàu.
    Cách đánh bắt này gây hại cho môi trường biển vì tận thu tận diệt cả cá con và các loại thuỷ sản còn nhỏ, do đó mấy năm gần đây đã có lệnh cấm đánh bắt bằng phương pháp cổ truyền này. Tuy nhiên vẫn có trường hợp lén lút vi phạm, giống như việc dùng mìn hoặc châm điện bắt cá đã bị cấm từ lâu nhưng vẫn xảy ra.
    Binh Yen, SuSuCaRot, chilee3 người khác thích bài này.
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Vãi, không có bạn bề nào quê miền trung rồi
    Cuộc sống chưa từng gắn với khúc ruột miền trung
    Đọc lại bài cm 1350 nhé
    Bulava, Binh Yen, SuSuCaRot3 người khác thích bài này.
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Vì không nắm rõ ngữ cảnh vẫn phiên dịch không đúng nguyên bản :D
    Ôi, sự phong phú của ngôn ngữ vùng miền :)
    Bulava, Binh Yen, SuSuCaRot3 người khác thích bài này.
  5. ckd5098

    ckd5098 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Đã được thích:
    2.400
    Các bác giờ còn tâm trạng chơi đố chữ àh :p:p:p:p
    Binh Yen, SuSuCaRotchilee thích bài này.
  6. neik_gnurt

    neik_gnurt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    819
    Không cụ. Có 1 ông Hà Tĩnh hẳn hoi mà cũng chịu. Chắc do ông ý sống trên núi. Mà đáp án của cụ cũng sai toét ra! :D
    --- Gộp bài viết, 10/10/2014, Bài cũ: 10/10/2014 ---
    Mà em năm nào cũng vào miền Trung du lịch chứ!
    Binh Yen, SuSuCaRot, chilee3 người khác thích bài này.
  7. ckd5098

    ckd5098 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Đã được thích:
    2.400
    rầu=roài=rùi=dzồi=ùi= Rồi :D (theo từ điển ngôn ngữ tên xuất bản năm 1990 trở về sau)
    Binh Yen, SuSuCaRot, chilee1 người khác thích bài này.
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Đuổi hình bắt chữ giải trí, chẳng thèm mua bán với cái thị trường phiên nay
    :)):)):))
    Bulava, Binh Yen, SuSuCaRot2 người khác thích bài này.
  9. neik_gnurt

    neik_gnurt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    819
    Rất hay là GG cũng bó tay!
    Sàn xuống những nay cười vui quá! :D :D cảm ơn các cụ. Phòng em được mỗi người 20 thang thuốc bổ!
    Binh Yen, SuSuCaRot, chilee1 người khác thích bài này.
  10. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Còn ở quận Sơn Trà Đà Nẵng, người dân địa phương khi đi chợ thường mặc cả thế này :
    Hưa cứa ốu moà đét bèn boa cứa vá ? Bớt đi boà !
    Binh Yen, SuSuCaRot, chilee1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này