Lúc thị trường chứng khoán khó khăn chia sẻ một cơ hội đầu tư với mọi người....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khanhth, 23/07/2011.

148 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10942 lượt đọc và 243 bài trả lời
  1. fxprovietnam

    fxprovietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2011
    Đã được thích:
    2
    nhầm.
    công việc hiện tại của tui có khi còn là uớc mơ của u nữa ấy chứ, chắc j u đã có việc làm ra hồn,còn kế hoạch fx của tuithì chắc chắn sẽ thực hiện. cứ bình tinh, trầm cảm ko ra quyét định đc đâu, bạn ko trầm cảm chứ j? thế thử làm như tui đi.
  2. mr.lang

    mr.lang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Đã được thích:
    18
    Thôi em chả dám ước mơ công việc của bác đâu :)), chắc trong trại nào ý , ghê vãi hàng :D
  3. fxprovietnam

    fxprovietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2011
    Đã được thích:
    2
    :)>-chúc bác thành công
  4. Pattern

    Pattern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    275
    ok nếu đây không phải là photoshop thì bạn chờ hồi âm nhé.[r24)]
  5. Pattern

    Pattern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    275
    Hôm trước mình hỏi bạn chưa bán nhà được bao lỗ bằng cách nào bạn nói cầm nhà bao lỗ mà:-w
  6. goanywhere

    goanywhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Hì, mách thần đồng (ở ngoài hành tinh) chiêu đánh này, ngày kiếm cả vài trăm % TK nhé.
    Tạo 2 cái demo (con nít 4 tuổi cũng làm được).
    Lựa hôm nào có tin quan trọng (thị trường biến động mạnh) rồi đánh full margin (theo 2 hướng ngược nhau). Trẻ con lớp 1 cũng làm được.
    Đảm bảo có cái để khoe, gấp 10 lần cái thần đồng đang có đó.
    Đã chém gió mà chỉ cấp 3-4 thì phí lắm. Làm cái chém cấp 100 luôn đi.=))=))=))
    Làm trò giải trí cho thiên hạ.
    (Mi-ạ, đến 2011 rồi mà còn tk demo)
  7. fxprovietnam

    fxprovietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2011
    Đã được thích:
    2
    hôm nay bận, 10%tk thôi nhé
    [​IMG]

    tk có:
    [​IMG]

    không đăng nhập account sao mà kêu photoshop?
  8. fxprovietnam

    fxprovietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2011
    Đã được thích:
    2
    cách này cũng hay, nhưng mà lúc ra tin tt nó chạy nhanh lắm, cách nỳ con nít làm đc, nhưng mà áp dụng real thì cháy demo thì x10tk bác nhể.
    cứ ấp ủ cách của bác đi, có ngày bác sẽ trở thành thần đồng.
  9. chayyyyyyyyyyy

    chayyyyyyyyyyy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    11
    chém gió vãi lìn :)):)):)):)):)):))
  10. chayyyyyyyyyyy

    chayyyyyyyyyyy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    11
    http://www.vietcurrency.com/discuss...g-SƯ-PHỤ-or-THẦY-trong-FX-trading-trên-NET..&
    [​IMG] Hiện Tượng SƯ PHỤ or THẦY trong FX trading trên NET..

    Gần đây có 1 phong trào mới nổi lên trên Net gọi là Sư Phụ hay Thầy. Đây là 1 chiêu mới dùng để câu khách hay "tạo số má" trên website. Riêng ở VN thì hiện tượng này dùng để câu khách. Còn tại các website HN thì dùng nó để đánh bóng cá nhân.

    Chiêu này thường được bắt đầu bởi 1 nick rất mới, từ đó đến giờ chưa bao giờ xuất hiện. Rồi đột nhiên xuất hiện với vài câu sáo ngữ của dân trade. Trước hết, các câu này dùng để loè các thành viên trong site, cũng để chứng minh rằng ta đây là 1 người có kinh nghiệm trong trading rùi. Sau đó là dán ngay tấm bùa history với số tiền lời KHÔNG TƯỞNG nổi. Chiêu này đánh ngay vào lòng tham của mấy chú newbies, tạo nên sự tò mò của đọc giả.

    Sau khi thấy đọc giả có vẻ chú ý thì nick mới này mới đưa ra một "siêu nhân" ẩn mình đâu đó gọi là Sư Phụ. Điều buồn cười là "sư phụ" không bao giờ xuất hiện. Sư phụ là người đã lánh thế nhân; sư phụ không bao giờ ham danh lợi. Sư phụ rất ghét người khác biết về mình. Và sư phụ "khiêm tốn" đến kinh người. Nhưng....(nhấn mạnh điểm này) SƯ PHỤ GIỎI KINH NGƯỜI khi nói về trading. Cái version của sư phụ này được lấy ra từ chuyện chưởng. Nếu người đọc dò xét cho kỹ cung cách của sư phụ được diễn tả qua gã "đệ tử" thì sẽ thấy rằng sư phụ đúng cung cách của 1 sư phụ mà Kim Dung đã nặn ra qua cả trăm bộ chuyện chưởng. 1 điều chắc chắn về "sư phụ" này là KHÔNG BAO GIỜ sư phụ đó lên net. Chỉ có gã đệ tử thui. Mọi chuyện sư phụ "phán" đều được gã đệ tử truyền lại. Sư phụ là ai thì không ai biết. Sư phụ trade như thế nào thì chả ai rỏ. Tất cả chỉ được truyền lại từ thằng "đệ tử." Thằng ku này làm ăn ra sao thì cũng chưa ai biết, nhưng mở miệng ra toàn là "triết lý" lượm lặt đâu đó trên Net được châm thêm tí nước mắm, bỏ thêm tí hành tỏi ....and Voila....1 triết lý trading của hiện tượng "sư phụ" vừa ra đời. Nếu ai đó hỏi thêm về "sư phụ" như trade bao nhiêu năm v..v...thì có thể trả lời dùm 1 cách không sợ sai lầm. Đó là sư phụ "trade lâu lém rồi." RETAIL FX Market có đâu chừng 10 năm. VN mở cửa cho Internet chắc cũng ngần ấy. Equity market của VN mới ngoi lên đâu chừng vài năm, nhưng "sư phụ" đã trade FX cũng vào thời gian ấy rùi...[​IMG]. Tại sao không nói là sư phụ trade lâu hơn? Hm...cái này nói nhiều quá sợ người ta không tin. Chả lẽ nói rằng trong lúc VN còn bế quan tỏa cảng thì sư phụ vượt biên sang HK trade sao? Hay là sư phụ leo núi bắt satellite lén để trade? [​IMG]

    Điều thứ nhì về hiện tượng này là nếu ai đó có hỏi về cá nhân của thằng đệ tử thì bảo đảm rằng nó rất nhún nhường và khiêm tốn. Hỏi cái gì nó cũng chả biết. Tất cả mọi hiểu biết của nó đều từ sư phụ mà ra. Sư phụ chỉ đâu nó đi đó. Nói gì nó nghe đó, và nó thành công kinh khiếp. Hiện tượng hay chính xác hơn là hình ảnh "ngơ ngáo" của thằng đệ tử này đánh rất đúng tâm lý mấy chú newbies. Tại vì mấy chú ấy xem xong rồi ngắm lại mình, suy nghĩ rằng mình cũng như thằng đệ tử ấy thui. Nó và mình cũng chả biết bao nhiêu. Nhưng nó mai mắn quá. Nó gặp cao nhân chỉ điểm. Hỏi về cao nhân đó thì nó nói là cao nhân đó không bao giờ xuất hiện. Vậy có nghĩa là muốn gặp hay muốn học từ cao nhân đó chỉ có học từ nó thui. Thế rùi cả đám đua nhau chạy theo thằng "đệ tử ma" ấy để mong được "sư phụ MA" chỉ dạy.

    Đó là về cái gọi là cung cách của hai thầy trò bí hiểm. Còn về trading hay phân tích thì bảo đảm chả có gì cả. Trước hết, sư phu "đứng xa xa" mà chỉ. Toàn là những câu cực kỳ cao siêu và bí hiểm. Bí hiểm như câu: ĐỨNG BÊN NGOÀI CŨNG LÀ 1 ORDER[​IMG]. Muốn hiểu phải về nhà suy nghĩ nát cái đầu. Nhiều khi không hiểu được (hiểu sao nổi khi sư phụ/giáo chủ "trình cao" cở đó?)[​IMG] . Xum xoe đi hỏi sư phụ thì cũng được câu trả lời tương tự. Hôm nào mai mắn hỏi đúng câu mà sư phủ biết thì sư phụ vui vẻ trả lời, sư phu còn break down the concept xuống tí....thì ôi thôi là sung sướng. Giống y như người tu hiểu được Đạo Pháp.... hay thấy được Niết Bàn, or maybe...gặp được Phật [​IMG]. Thêm nữa, khi market có 1 sự giao động cực kỳ mạnh như cái của gold hôm qua thì thằng đệ tử có lời giải thích rất hợp lý. Hiện tượng này sư phụ có cảnh cáo em nhiều lần rùi. Mấy hôm trước sư phụ có nói em nên coi chừng. Nhưng tại em quên. Yeah..."Lỗi tại tôi mọi đàng"....còn sư phụ thì perfect. "Người" không bao giờ sai. Sai là em, là thằng đệ tử.

    Viết đến đây tự nhiên tôi nghĩ đến hiện tượng SƯ MẪU. Yeah...chưa có thằng nào chơi trò Sư Mẫu. Thay thế hình ảnh lão già khô cằn của Kim Dung bằng 1 hình ảnh người đàn bà, hay 1 cô gái chắc có lẽ ăn khách hơn. Cứ tưởng tượng 1 cô đệ tử nào đó xuất hiện. Mở miệng ra là sư mẫu em bẩu thế này, sư mẩu em bẩu thế khác. Và cuối cùng là sư mẩu em đẹp kinh người, và người rất thoát tục. Người chỉ chừng 35 đến 40 thui. Đẹp không thua Tiểu Long Nữ.....hihihihi....Đến lúc đó, tôi sẽ theo sư mẩu này qui y luôn đóa..
    Up cho các bác nào mới chơi forex tham khảo kẻo lại tiền mất tật mang [:D][:D][:D][:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này